Cha khóc đòi chết khi phát hiện con trai tử vong trong 'hồ tử thần'

Trưa 16/4, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể em Bùi Đức M.N. (13 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo tin tức ban đầu, vào sáng cùng ngày, N. cùng nhóm bạn học chung ở lớp 7 Trường THCS Tân Phú (quận 9, TP.HCM) rủ nhau đi ăn sáng rồi tới trường học. Khi đi qua khu vực hồ đá trong làng đại học Thủ Đức (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) thì cả nhóm vào khu vực hồ đá ngồi chơi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Dân Việt

Tại đây, N. đã bị trượt chân, ngã xuống hồ đá, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn tỉnh Bình Dương đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể em N. đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Người nhà của em N. nhận được tin báo đã nhanh chóng chạy đến hiện trường. Chứng kiến con trai gặp nạn, người cha của em N. quá đau đớn nên đòi tự tử chết theo con. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã ngăn cản kịp thời và đưa ông này khỏi hiện trường.

Được biết, N. là con trai duy nhất trong gia đình. Chiều nay, nam học sinh này sẽ thi học kỳ. Tuy nhiên, chưa kịp đi thi thì không may xảy ra vụ việc.

Video: Cha khóc ngất đòi chết khi phát hiện con tử vong trong hồ đá

Hồ đá tại làng đại học Thủ Đức được người dân gọi là "hồ tử thần" vì nước ở đây rất lạnh và sâu, đã có hàng chục người mất mạn tại đây.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cha-khoc-doi-chet-khi-phat-hien-con-trai-tu-vong-trong-ho-tu-than-a226412.html