Cha mất sức lao động bất lực nhìn con trai có nguy cơ phải cắt bỏ một chân

Anh Trung vừa bình phục sau chấn thương sọ não thì bất ngờ nhận tin dữ, con trai Trần Nam Phong mắc bệnh ung thư xương, có nguy cơ phải cắt bỏ một chân.

"Mẹ giục bác sĩ cho con mổ nhanh đi, để con còn về đi học với các bạn. Sau này lớn con còn làm chú công an đấy", cậu bé Trần Nam Phong (7 tuổi, ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa) thủ thỉ với mẹ. Nghe con ngây thơ nói, nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt hốc hác của chị Phạm Thị Phương.

 Trần Nam Phong bị ung thư xương.

Trần Nam Phong bị ung thư xương.

Nam Phong là con trai út của chị Phương và anh Trần Trọng Trung, một gia đình nghèo trên địa bàn làng Mết, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Gần 10 năm nay, cuộc sống của họ chưa khi nào hết vất vả. Nỗi lo cơm ăn, áo mặc luôn quanh quẩn, đeo bám không dứt.

Cách đây vài năm, khi đang cố can ngăn một đám đông gây gổ trên đường, anh Trung bị người ta đánh nhầm dẫn đến vỡ sọ não, phải nhập viện cấp cứu. Phải tốn nhiều tiền bạc để chạy chữa, thuốc thang, anh mới hồi phục được đôi chút, song sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không còn khả năng lao động nặng. Kể từ ấy, không chỉ gánh khoản nợ từ việc chạy chữa, chị Phương còn phải vay thêm các nơi để anh Trung tập vật lý trị liệu, sử dụng nhiều loại thuốc cải thiện.

Anh Trung từng bị chấn thương sọ não, điều trị tốn kém.

Chồng chỉ vừa hồi phục một phần, tai họa lại kéo đến. Tháng 12/2022, trên đường đi học cùng bạn, Nam Phong bị ngã gãy chân. Chị Phương tá hỏa đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) để bó bột.

Tuy nhiên, tình trạng của Phong không khá hơn, chân con ngày một sưng to. Dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, bác sĩ phát hiện con có một khối u bất thường. Chị Phương vội đưa con đến Bệnh viện K xét nghiệm. Tại đây, chị đau đớn nhận tin dữ, bệnh ung thư của con diễn biến rất xấu. Thậm chí, bé Phong còn có nguy cơ sẽ phải cắt chân trái.

"Bác sĩ cũng bảo, nếu sau khi truyền hóa chất mà đáp ứng thuốc tốt, cháu có thể được ghép xương. Nhưng chi phí ghép xương tận 400 triệu đồng, chúng tôi làm sao lo nổi", người mẹ khóc nấc.

Chị Phương vốn chỉ nhặt đồng nát quanh làng, nhặt nhạnh từng nghìn đồng, chồng lại mất sức lao động. Với họ, số tiền đó quá lớn, nằm ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, thời điểm hiện tại, để có tiền tạm thời cho con điều trị, chị phải vất vả lắm mới vay được hơn 30 triệu đồng. Anh Trung ở nhà cùng con trai lớn đang học lớp 5, ai thuê gì anh làm nấy nhưng chỉ vài việc vặt nhẹ nhàng, không kiếm được bao nhiêu.

Đứa trẻ gầy guộc, suy sụp vì căn bệnh hiểm nghèo

Toàn bộ số tiền vay được đều đã dùng để mua hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả cùng các loại thuốc ngăn ngừa tác dụng phụ từ hóa chất, nhanh chóng cạn kiệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Nam Phong nhập viện.

"Gia đình tôi vẫn chờ đợi đợt truyền hóa chất của con kết thúc để các bác sĩ đánh giá tình hình. Nhưng dù có khả năng ghép xương chắc chúng tôi cũng không có tiền, đành chấp nhận để con bị cắt chân thôi”, chị Phương rưng rưng.

Sâu trong đôi mắt đứa trẻ vẫn ánh lên niềm háo hức được rời bệnh viện, trở về nhà nô đùa cùng chúng bạn. Sức khỏe, tính mạng và cả tương lai của Nam Phong giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào các nhà hảo tâm.

Chị Phạm Thị Vân, Cán bộ Phòng văn hóa xã Vân Am chia sẻ: Gia đình chị Phạm Thị Phương thuộc diện hộ nghèo ở xã. Họ vốn đã khó khăn, vừa qua con trai 7 tuổi lại mắc bệnh ung thư xương, thường xuyên phải đi bệnh viện, tốn kém tiền của. Rất mong hoàn cảnh của bé Nam Phong nhận được sự quan tâm, tương trợ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Phương, làng Mết, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0379852962.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.096 (bé Trần Nam Phong)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-mat-suc-lao-dong-bat-luc-nhin-con-trai-co-nguy-co-phai-cat-bo-mot-chan-2130686.html