Cha mẹ hãy là tấm gương cho con

Bố mẹ là người gần gũi và quan trọng nhất với con cái. Trường học đầu tiên của trẻ chính là ngôi nhà của chúng và người thầy đầu tiên có giá trị như một 'dụng cụ trực quan' sinh động chính là bố mẹ.

Tính tình chị H so với những người phụ nữ thông thường có vẻ khác biệt. Lúc nào cũng thấy chị cáu bẳn, quát mắng chồng con, thậm chí đánh con chỉ vì bọn trẻ phạm sai lầm không đáng kể, không bao giờ thấy chị đối xử mềm mỏng hoặc nói năng ôn tồn.

Không chỉ với chồng con, chị hiềm khích với tất cả mọi người vì chị luôn nghĩ họ nói xấu mình. Bé Thanh Mai con chị là một cô bé xinh xắn, cháu rất mau miệng, ở trường cô giáo dạy cháu phải lễ phép chào hỏi người lớn, gặp các bà hàng xóm, Mai thường nhanh miệng chào hỏi, chẳng những chị không khích lệ mà con tỏ ra khó chịu vì cái người mà con bé vừa chào hỏi là cái người chị vốn rất ghét, chị mắng cháu, làm sao phải chào hỏi họ.

Cuộc sống loài người chính là sự sao chép, con cái học cha mẹ, học những người sống quanh chúng để lớn lên.

Càng lớn bé Thanh Mai càng rụt rè và thiếu tự tin. Chơi với bạn bè hoặc các em bé hơn, Thanh Mai thường tranh giành đồ chơi và hay đánh em, đánh bạn.

Thanh Mai không hề biết cách giải quyết mâu thuẫn ngoài cách cấu cắn bạn và em mình. Lúc này chị H chỉ biết đổ lỗi tại cháu bướng bỉnh hư thân. Chị đổ hết lỗi lầm lên đầu con trẻ bởi chị không biết rằng cuộc sống loài người chính là sự sao chép, con cái học cha mẹ, học những người sống quanh chúng để lớn lên.

Các bé tiếp thu rất nhanh những thói hư tật xấu. Chị H chỉ biết suốt ngày cáu bẳn và tị hiềm với mọi người, không biết thế nào là điều tốt đẹp và cách đối nhân xử thế thuận hòa trên dưới thì hỏi làm sao con trẻ nó biết được.

Bé Trường và Hưng hai cháu cùng học mẫu giáo rồi vào chung lớp một. Mẹ bé Trường ngày nào về cũng hỏi con mình về điểm số của hai đứa trẻ. Chị hỏi không phải là để quan tâm đến sức học của bọn trẻ, chị hỏi chỉ để so bì điểm số giữa hai đứa. Nếu hôm nào bé Trường nhà chị bị điểm kém hơn là y như rằng chị lôi cả hai quyển vở ra so sánh rồi nhồi nhét vào đầu bé Trường là cô giáo không công bằng, hai bài chữ đẹp như nhau, tính đúng như nhau mà cô giáo lại cho điểm số khác nhau...

Lắm bậc phụ huynh luôn than phiền là con cái hư đốn, không biết thương yêu và hiếu thuận với mẹ cha. Thực ra họ đòi hỏi con họ ngoan ngoãn, hiếu đễ trong khi chưa một lần chính họ biết bày tỏ sự hiếu thuận với cha mẹ mình để làm gương cho con học tập thì thử hỏi chúng biết học hiếu thuận từ đâu.

Hãy dạy con trẻ sự trong sáng quảng đại chứ đừng nhồi nhét vào đầu con mình những thói ích kỷ, tỵ nạnh, so bì.

Muốn con trẻ thật thà và nhân hậu thì trước tiên làm cha mẹ bạn phải sống chân thật và tử tế. Muốn con cái thành đạt học hành đỗ đạt thì trước tiên phải hướng cho con cái tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên đã. Con người ta thành công phần lớn là nhờ ý chí, sự tử tế, đạo đức và vốn kiến thức học hành thu thập được ở trường và ngoài xã hội chứ không phải thành công ở tiền bạc cha mẹ để lại cho.

Hãy dạy con trẻ sự trong sáng quảng đại chứ đừng nhồi nhét vào đầu con mình những thói ích kỷ, tỵ nạnh, so bì.

Hãy gieo vào lòng con trẻ những hạt mầm của sự tử tế thì thế nào bạn cũng gặt được sự hiếu thuận và ngược lại. Sóng trước vỗ đâu sóng sau vỗ đấy, đó chính là cái lý ở đời.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cha-me-hay-la-tam-guong-cho-con-17959.html