Chà Mi: Từ cô gái bán rau đến người mẫu quốc tế cát-xê nghìn USD

Chà Mi là một trong những người mẫu Việt hiếm hoi đang làm việc dài hạn tại thị trường quốc tế và sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc.

Năm 2019, Chà Mi không đón Tết ở quê nhà, mà bận rộn với lịch trình công việc ở London, nước Anh. Cô đã ký hợp đồng một năm, tức là đến tháng 8 mới về nước.

Á quân Vietnam's Next Top Model 2017 tâm sự công việc, cát-xê ở thị trường quốc tế khá tốt. Đó là một trong những lý do cô quyết định đánh đổi, rời bỏ thị trường trong nước một thời gian...

Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông, Chà Mi may mắn khá đắt show, nên không bị rơi vào cảnh lỗ vốn, nợ nần khi ra nước ngoài. Mức cát-xê cao nhất cô từng nhận được là 6.200 USD. Với một cô gái sinh ra từ vùng quê nghèo như Chà Mi, thành công hôm nay có ý nghĩa rất lớn.

Nếu đi nước ngoài lỗ vốn, tôi không dám liều

- Trong dàn người mẫu Next Top Model, hiện nay chỉ có Chà Mi hoạt động đều đặn nhất ở thị trường quốc tế. Chị thấy mình may mắn gặp được những cơ hội tốt hay biết nắm bắt thời cơ?

- Có lẽ là cả hai. Theo tôi, may mắn đến với mình chiếm 30%, còn lại là sự nỗ lực và đặc biệt phải biết tận dụng thời cơ bởi như mọi người biết nghề người mẫu ở bất kỳ đâu đều không ổn định và có "thời". Khi làm việc ở thị trường nước ngoài trong khoảng thời gian dài đồng nghĩa với việc mọi người ở Việt Nam sẽ quên mất mình. Nhưng tôi vẫn chấp nhận đánh đổi.

Công việc hiện tại của tôi ở đây khá tốt. Tôi nhận được nhiều hợp đồng chụp lookbook, đi nhiều nơi từ London đến Paris, Trung Quốc... Nếu không hiểu rõ bản thân cần gì, tôi đã không đi như vậy.

- Người mẫu châu Á được săn đón trên thế giới thường là người Trung Quốc, Hàn Quốc. Theo chị, điểm mạnh của mình là gì?

- Đúng là người mẫu Trung và Hàn được săn đón trên thế giới bởi thị trường của họ quá lớn và số lượng người mẫu của hai quốc gia này làm việc ở quốc tế cũng rất nhiều. Nếu người mẫu Việt ở nước ngoài nhiều hơn, tôi nghĩ cũng chẳng kém cạnh các chân dài Trung và Hàn. Bởi người phương Tây khi nhìn người châu Á, gần như ai cũng giống ai, quan trọng là khác biệt và thị trường mà nhãn hàng nhắm tới.

Chà Mi là mẫu Việt hiếm hoi làm việc dài hạn ở quốc tế.

Chà Mi là mẫu Việt hiếm hoi làm việc dài hạn ở quốc tế.

Mới đây, tôi được chọn tham gia một dự án phim điện ảnh mà nhà sản xuất là một tập đoàn Trung Hoa. Lúc đầu tôi thực sự hoang mang vì người mẫu Trung Quốc nhiều vậy, tại sao họ chọn mình. Và khách hàng nói rằng họ ấn tượng với tôi, thích cách tôi diễn xuất bằng đôi mắt. Điều này khiến tôi tự tin hơn rất nhiều và thấy rằng mình cũng chẳng kém cạnh gì những chân dài châu Á khác.

- Chắc hẳn chị phải đắt show hoặc kiếm tiền "khủng" hơn nên mới chọn ra nước ngoài. Thu nhập của chị tại Việt Nam và quốc tế chênh lệch như thế nào?

- Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định ra nước ngoài trong một năm vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất dần thị trường Việt Nam. Đây là một điều rất rủi ro. Nhưng thời gian qua công việc tương đối thuận lợi, nên tôi muốn thử thách bản thân và tìm cơ hội mới cho mình.

Mặt khác đúng là thu nhập cũng khá hơn so với ở Việt Nam. Nếu đi mà lỗ vốn thì tôi không dám liều đâu, vì tôi còn nhiều thứ phải lo và tính cũng hơi "keo".

Trong lần đầu đặt chân đến London, số tiền tôi kiếm được sau khi trừ các chi phí chỉ dư một chút xíu, đủ để lo cho chuyến đi lần 2 này. Và cuối cùng tôi đã được đền đáp xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

- Chị có thể tiết lộ cát-xê cao nhất chị từng nhận được khi làm việc ở Anh là bao nhiêu?

- 6.200 USD (khoảng 120 triệu đồng). Với tôi, đó là một con số rất lớn, nên bản thân cảm thấy sung sướng. Ở Việt Nam, cát-xê cao nhất tôi nhận được là 50 triệu đồng, còn lại thường là 3-10 triệu đồng, tùy từng công việc.

Cô gái bán rau thoát nghèo nhờ nghề mẫu

- Từ một cô gái bán rau, sinh ra trong gia đình thuần nông, nghèo khó, giờ đây chị đã xuất hiện trên sàn diễn quốc tế. Thành công này có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Những lúc gặp khó khăn, áp lực trong cuộc sống, tôi lại nghĩ về hành trình trở thành người mẫu của mình để động viên bản thân. Tôi vẫn luôn tự hào vì những gì mình đã làm để tiếp tục cố gắng từng ngày, không cho phép mình bỏ cuộc.

Tôi không cảm thấy xấu hổ vì từng là cô gái bán rau, tuổi thơ thiếu thốn. Vì có những điều đó mới có Chà Mi của ngày hôm nay.

Cô từng bỏ ngang ngành sư phạm để theo đuổi nghề mẫu vì hoàn cảnh khó khăn.

- Người ta vẫn nói nghề mẫu "lương ba cọc ba đồng", không ổn định, nhưng chẳng phải chính nghề này đã thay đổi cuộc đời chị sang một trang mới, giúp chị thoát nghèo?

- Thoát nghèo thì có, chứ giàu thì chẳng ai làm giàu được từ nghề người mẫu. Nếu muốn thu nhập cao hơn, muốn làm giàu, bạn phải lấn sân sang các lĩnh vực khác.

Đối với riêng tôi, nghề mẫu còn là định mệnh. Thời điểm quyết định bỏ học sư phạm cách đây vài năm, tôi đã vô cùng thất vọng về bản thân. Nhưng thực sự lúc đó không còn lựa chọn nào khác vì không có tiền để trang trải cuộc sống. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ làm khoảng 2 năm, kiếm được một số tiền rồi nghỉ. Vì khi ấy tôi vẫn hình dung nghề mẫu kiếm được nhiều tiền.

Nhưng trong một năm đầu tiên, mọi thứ rất khó khăn, công việc ít, tôi gần như chỉ ăn mì tôm để tiết kiệm tiền. Dần dần, tôi cố gắng gắn bó với nó, mọi thứ cũng ổn hơn. Bây giờ, tôi chỉ sợ nghề bỏ mình thôi!

- Đi diễn quốc tế để "làm" hình ảnh, giúp tăng cát-xê khi về nước... đó có phải mục tiêu của chị?

- Những lần trước tôi đi thì đúng như vậy, nhưng với chuyến đi London đầu năm 2018, tôi chẳng còn giữ ý định đó thêm nữa, đơn giản là tôi muốn thử thách bản thân và làm những điều mà tuổi trẻ cần làm trong cuộc đời.

Chà Mi đang hạnh phúc với bạn trai Hong Kong.

- Hoàng Thùy cũng từng hoạt động ở nước ngoài, sau đó về Việt Nam được mời ngồi ghế nóng The Face, cát-xê cao, đắt show. Chị có ngại bị so sánh chưa nổi bật bằng đồng nghiệp?

- Tôi không bao giờ so sánh cuộc sống của mình với người khác và cũng không bận lòng nếu ai đó so sánh tôi với người này, người kia. Mỗi người có một mục đích sống, một hoài bão của riêng mình. Nếu cứ để tâm những chuyện không đâu đó, thế nào cũng sẽ nảy sinh đố kỵ và mãi chẳng bao giờ đạt được điều mình thực sự muốn.

Bạn trai tôi là người Hong Kong

- Trong năm 2019, chị có kế hoạch gì đặc biệt gì muốn chia sẻ?

- Sau khi hoàn thành dự án phim ở Trung Quốc, tôi sẽ quay lại London và tiếp tục làm việc cho tới tháng 8. Trong thời gian này, tôi cũng sẽ hoạt động tại thị trường Đức, Ba Lan, Italy. Nếu công việc thuận lợi, có thể tôi sẽ xin gia hạn visa, còn không thì "ta về ta tắm ao ta".

- Có thông tin chị đã có bạn trai Tây nên không muốn về nước?

- Đúng là tôi có bạn trai người Hong Kong, nhưng đó không phải lý do. Tôi sống khá lý trí, không lụy tình cảm.

- Chị đã nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài với người yêu hiện tại?

- Tôi không muốn nói trước vì thứ dễ thay đổi nhất trong cuộc sống chính là tình cảm mà. Điều khiến tôi quan tâm lúc này là bố mẹ bạn ấy rất quý tôi, chăm sóc tôi chu đáo như con gái. Tôi vui vì điều đó. Còn những thứ khác hãy để cho thời gian trả lời.

Hà Hiền
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-mi-tu-co-gai-ban-rau-den-nguoi-mau-quoc-te-cat-xe-nghin-usd-post915637.html