Cha Neymar âm thầm sang Turin, Juve đề xuất đổi Dybala cho PSG

Neymar Jr, siêu sao tấn công người Brazil, cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng thèm muốn và ao ước có được trong đội hình, đột nhiên trở thành món hàng khó bán dù cái giá 222 triệu euro không ít đội bóng có thể vươn tới.

Paolo Dybala (trái, Juve) và Neymar (trong màu áo Barca)

Paolo Dybala (trái, Juve) và Neymar (trong màu áo Barca)

Hai năm trước, 222 triệu euro là cái giá khủng khiếp, nhưng bây giờ có đến 5-6 CLB sẵn lòng bỏ ra số tiền đó để chinh phục danh hiệu Champions League.

Neymar tin vào tiềm lực tài chính của Barcelona nên đã trở mặt với PSG, nhưng anh không ngờ là hơn 2 tuần lễ trôi qua nhưng gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa đưa ra bất cứ lời đề nghị nào cho PSG, ngoài những đề xuất mà họ biết chắc CLB Pháp sẽ từ chối, khi đòi đổi 3 cầu thủ dư thừa trong đội hình.
Philippe Coutinho, Osmane Dembele, Samuel Umtiti và Nelson Semedo là 4 cái tên Barcelona đưa ra mà PSG có thể chọn 3 để đổi lấy Neymar. Nhưng CLB Pháp đã gạt phăng đề xuất này bởi họ thà lấy tiền mặt hơn là ôm về 3 cầu thủ hưởng lương cao để làm ngập bảng lương vốn đã cao ngất ở Paris.

Cha Neymar âm thầm sang Turin...

Barca có vẻ bế tắc, người đại diện, cũng là cha của Neymar đã phải đánh tiếng là Real Madrid cũng có thể giành lấy chữ ký của ngôi sao Selecao. Nhưng Zinedine Zidane vốn không ưa lối chơi của Neymar, trong lúc Kền kền trắng đã lỡ chi tiêu quá tay, tuyển mộ hàng loạt cầu thủ làm thâm hụt hơn 300 triệu euro. Giờ mà chộp lấy Neymar có nghĩa là bỏ ra 222 triệu Euro cho PSG khiến tổng cho phí mùa hè ở Bernabeu đến đến 550 triệu euro, khó mà cân đối thu chi với điều luật cân bằng tài chính của UEFA.

Real Madrid không thể phá két, Barcelona cũng không nổ bom tấn, phải chăng cũng vì kẹt tiền?
Nói Barcelona không có tiền là điều phi lý nhất. Gã khổng lồ xứ Catalan có cả núi tiền nhưng việc họ chần chừ không mua Neymar là có lý do. Trước hết, họ có Messi, Suarez, Coutinho, giờ có thêm Griezmann cũng là quá đủ để chinh phục vinh quang mà họ đánh rơi 2 mùa qua. Nhưng lý do thứ 2 mới quan trọng, đó là Chủ tịch Bartomeu e ngại cái chân gãy của Neymar có cơ tái phát. Và nếu lần thứ 3 bị gãy đúng xương bàn chân thì có lẽ siêu sao Selecao sẽ phải nghỉ hưu sớm và khoản đầu tư 222 triệu euro của Barcelona chẳng phải ném xuống sông xuống biển sao. Tờ Diario hôm qua phát hiện là Chủ tịch Bartomeu đã đi thăm dò các chuyên gia chấn thương, xem cái bàn chân gãy của Neymar liệu có thể tái phát? Không một nhà chuyên môn nào dám đảm bảo với Barca, nên Bartomeu càng… run.

Không thể đào thoát khỏi Paris nên Neymar đầu tuần đã nhũn như con chi chi, chịu trận cho Giám đốc thể thao Leonardo mắng mỏ và hù dọa.
Nhưng từ bỏ Parc de Princes là điều Neymar phải làm nên ông bố Neymar Senior phải đi tìm đối tác khác. Ngoài các gã khổng lồ Tây Ban Nha, chỈ còn Bayern ở Đức và bộ đôi tham vọng ở Serie A (Inter Milan và Juventus) là có đù khả năng tài chính mua Neymar. Thế là người ta phát hiện Neymar Senior âm thầm sang Turin và không lâu sau đó, báo chí rộ lên là Juventus muốn dùng Paolo Dybala để bù vào hợp đồng Neymar.
Hãng thông tấn RAI hôm nay tiết lộ là ông Neymar Senior đã gặp Giám đốc Fabio Paratici của Juventus ở Turin và tờ Mundo Deportivo quả quyết là giờ chỉ còn Lão Phu nhân là có thể cứu được Neymar.

Dưới tay HLV Maurizio Sarri vẫn còn đội hình rất mạnh, với Ronaldo, Pjanic, Matuidi, Khedira, với Buffon vừa trở lại, với Aaron Ramsey, Adrien Rabiot và De Ligt vừa bổ sung. Giờ nếu thêm Neymar họ sẽ trở thành đội bóng không ai địch nổi.
Juventus có tham vọng thắng Champions League mùa này sau nhiều mùa lỡ hẹn và nếu họ đã mua được Ronaldo, tại sao không gắng mua Neymar?
Người ta hỏi liệu Juventus có để tiền mua Neymar hay không? Tờ Mundo Deportivo nhắc nhớ là Juve chỉ mới rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký Paul Pogba, nơi Manchester United hét giá đến 200 triệu euro. Phải rồi, 222 triệu euro thì Juve chắc không có đủ, nhưng nếu dùng Dybala trao đổi thì Juve có lẽ chỉ cần chi thêm 150 triệu là được.

TIẾN TRUNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cha-neymar-am-tham-sang-turin-juve-de-xuat-doi-dybala-cho-psg-605696.html