Cha ruột của cô gái mất tích ở Hà Nội: Ốm liệt giường vẫn gượng dậy tìm con, không còn khóc nổi nữa

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ thời điểm cô gái L.H.N mất tích bí ẩn. Gia đình cùng cơ quan chức năng, cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa mang lại kết quả.

Sau nhiều ngày quần quật tìm kiếm con gái, cả sức khỏe và tài chính của gia đình H.N đã kiệt quệ.

Sức khỏe của ông L.V.T cũng yếu đi nhiều sau thời gian lo lắng tìm con. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Zing News, cha của L.H.N là ông L.V.T (47 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) sức khỏe ngày càng yếu sau hơn 2 tháng ròng rã tìm con. Có thời điểm vì suy sụp, mất sức, ông ốm nằm liệt giường. Thế nhưng chỉ vài hôm sức khỏe đỡ hơn ông lại gượng dậy tiếp tục tìm con.

Dù chưa tìm được H.N. nhưng sau thời gian dài cô gái mất tích, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Được biết, gia đình đã làm lễ 49 ngày, lập ban thờ H.N.

Ông T. nghẹn ngào trước tấm ảnh của con gái trên ban thờ: “Tôi không thể khóc nữa rồi. Cứ nhìn ảnh con là lòng tôi đau xót, không biết con đang ở đâu", Zing dẫn lời ông T. chia sẻ. Gia đình cũng xác định phần nào tâm lý H.N. "lành ít dữ nhiều".

Ông L.V.T cũng cho hay song song với việc tìm kiếm gia đình cũng sẽ tiến hành thờ cúng con gái để nếu cô thực sự gặp nạn cũng sẽ được an ủi phần nào.

Người cha H.N cũng khẳng định, dù chỉ còn 1% hy vọng gia đình vẫn sẽ tìm tục tìm kiếm con gái kể cả việc này có thể kéo dài đến hết năm.

Ông L.V.T từng ốm liệt giường nhưng cứ khỏe chút lại gượng dậy tìm con. Trước nỗi đau tận cùng ngày đêm dày vò, ông không còn khóc nổi nữa vì đã khóc quá nhiều. (Ảnh: Zing News).

Hiện gia đình và người dân Chương Mỹ đã chia thành 5-6 đội, mỗi đội có khoảng 8-10 người cùng tìm kiếm tại các khu vực có liên quan. Có thêm một đội thiện nguyện từ TP.HCM giúp gia đình dò tìm trên cạn bằng robot.

"Có những đội xuống giúp đỡ nhưng họ cứ âm thầm tìm giúp gia đình thôi, bởi họ thấy chúng tôi vất vả quá, ngại làm phiền gia đình. Có những đêm cả gia đình lẫn bà con tìm đến 2h-3h sáng nhưng vẫn không có kết quả", người cha nghẹn ngào chia sẻ với Zing News.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như trong ngày 15/9. (Ảnh: GĐCC - Zing).

Những ngày này, lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm H.N.. Khu vực tìm kiếm cũng được mở rộng sang địa bàn nhà bạn trai cũ của H.N, nhất là các khu vực như: ao làng, sông hồ và khu vực núi ở thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương).

Trước đó, theo chị gái H.N, cô gái rời phòng trọ tại phố Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) vào 20h ngày 14/7/2022. Sau đó 1 tiếng H.N bắt đầu mất liên lạc, định vị của cô liên tục thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, nhất là có liên quan đến người bạn trai từng có nhiều mâu thuẫn với H.N.

Đến ngày 26/7/2022, gia đình tìm được xe máy của H.N đang ở phố Tú Mỡ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Người cuối cùng sử dụng phương tiện này là bạn trai cũ của H.N.

Sau đó, người được cho là bạn trai của H.N. đã tử vong. Từ đó đến nay, tung tích của H.N. vẫn đang là ẩn số.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cha-ruot-cua-co-gai-mat-tich-bi-an-o-ha-noi-yeu-di-nhieu-202209191217232548.html