Cha sát hại hai con: Đắp mộ gió trước khi treo cổ

Trước khi treo cổ tự tử, Quân vào khu vực nghĩa trang đắp hai mộ gió cho các con rồi uống bia.

Xung quanh xôn xao vụ cha sát hại hai con ruột tại bãi biển ở Vũng Tàu rồi tự tử bằng cách treo cổ ở nghĩa trang xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông), theo thông tin trên báo chí, ngày 19/11, thi thể của Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được Công an tỉnh Đắk Nông bàn giao và gia đình đã làm xong lễ an táng.

Về thời điểm Quân sát hại 2 cháu bé, theo nhận định của cơ quan chức năng là trong khoảng 11h đêm ngày 13/11, chứ không phải 11h trưa ngày 14/11 như gia đình suy luận ban đầu.

Quân làm vậy vào ban đêm bởi lẽ đoạn biển nơi xảy ra sự việc vào đêm khuya rất vắng, thấp hơn so với mặt đường, ít người để ý. Còn ban ngày sẽ rất đông người qua lại, tắm biển.

Bên cạnh đó, Quân được bắt gặp có mặt tại Đắk Nông từ chiều 14/11, nghĩa là anh ta phải rời Vũng Tàu từ rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường Quân sát hại hai con tại Vũng Tàu. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Một điểm đáng chú ý nữa đó là trước khi Quân tự tử bằng cách treo cổ anh ta có đi mua đồ chơi gồm một chiếc xe ô tô và một con búp bê. Quân vào khu vực nghĩa trang, đắp 2 mộ gió cho các con, uống bia rồi sau đó tự kết liễu đời mình.

Khi phát hiện thi thể, bên trong chiếc áo thun Quân mặc còn để hai đồ chơi đã mua.

Việc Quân lên Đắk Nông gặp bạn được lý giải rằng đây là người bạn rất thân của Quân từ ngày nhập ngũ. Sau khi ra quân, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Quân và bạn từng đến nhà nhau chơi vài lần. Tuy nhiên, lần này khi Quân lên, gia đình bạn lại chuyển đi không còn ở chỗ cũ.

Được biết, Quân từng có thời gian bị chấn thương sọ não. Người này cũng có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, từ nhỏ không có bố, sống với mẹ và các cậu, bà ngoại…

Điều quan trọng là khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ việc, Quân có dấu hiệu bị trầm cảm, từng nói với đồng nghiệp: “Nếu có chết sẽ đưa các con đi cùng”.

Với người vợ, hai vợ chồng có giận hờn vì chuyện Quân chơi cờ bạc, nợ nần. Tuy nhiên, tiền nợ đã thanh toán xong và không đến mức khiến Quân phải hành động dại dột như trên.

Theo một điều tra viên, Quân đã mất nhưng phía công an sẽ còn phải tiến hành các thủ tục điều tra, lấy lời khai lại tất cả các bên liên quan, người thân trong gia đình Quân để trả lời cho câu hỏi “Vì sao Quân làm vậy với hai con mình?”.

Trước đó, vào chiều 13/11, Quân đưa hai con là N.T.A. (8 tháng tuổi) và N.T.T.V. (2 tuổi) từ quê ở huyện Xuyên Mộc xuống TP Vũng Tàu. Trưa hôm sau, người đàn ông này đưa các con xuống biển khiến cả hai tử vong do ngạt nước.

Sau đó, Quân vớt thi thể hai con đặt lên một mỏm đá. Qua mạng xã hội, Quân nhắn tin nhờ người thân đến Bãi trước Vũng Tàu (ở phường 2, TP Vũng Tàu) đưa xác các con về nhà.

Qua tin nhắn, Quân kể đã đưa hai con đi tự tử. Tuy nhiên, người đàn ông này không chết. Sau khi con tử vong, Quân nhắn tin xin lỗi gia đình.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/cha-sat-hai-hai-con-dap-mo-gio-truoc-khi-treo-co-3391769/