Chắc tay súng bảo vệ vùng biển đông bắc

50 năm trước, các đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 170 Hải quân đã cùng quân và dân miền bắc chiến đấu anh dũng, làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5-8-1964, được Bác Hồ gửi thư khen: 'Hải quân ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ... Các chú đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta'. Ngày nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của lớp cha anh đi trước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Hải quân huấn luyện trên biển.

Bộ đội Hải quân huấn luyện trên biển.

Tiếp nối truyền thống

Chúng tôi có mặt trên Quân cảng Hạ Long, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân vào những ngày trung tuần tháng 7, trời chợt nắng, chợt mưa, nhưng không khí huấn luyện ở đơn vị sôi nổi và căng tràn sức trẻ. Trong tư thế sẵn sàng xuất kích, các biên đội tàu xếp thành đội hình chiến đấu hướng mũi ra phía biển. Trên Quân cảng Hạ Long, các tàu phóng lôi từng được ghi vào lịch sử như: T333, T336, T339... giờ đã được "nghỉ ngơi", thay vào đó là một Lữ đoàn tàu chiến đấu hiện đại, đảm đương nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ vùng biển, đảo rộng lớn phía đông bắc của Tổ quốc.

Ðại tá Nguyễn Ðăng Ðại, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Là đơn vị kế tục truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi luôn xác định, phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để truyền lửa cho bộ đội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn có niềm tin vững chắc vào khả năng đánh thắng địch trong chiến tranh công nghệ cao bằng vũ khí trang bị hiện có; sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ðược biết, Lữ đoàn vừa có đợt huấn luyện trên biển, trong đó các biên đội tàu của đơn vị vừa ra đến thực địa thì một cơn giông bất ngờ ập đến. Những con sóng cấp 6, cấp 7 chồm lên làm những con tàu tròng trành, nghiêng ngả. Ðây là tình huống thật nhưng không nằm ngoài dự kiến. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, từ chỉ huy lữ đoàn đến các hải đội đã bình tĩnh lệnh cho các biên đội vào vị trí chiến đấu. Trên tàu, các thuyền trưởng bám sát mục tiêu, hiệp đồng chặt chẽ, lựa chọn thời cơ thuận lợi để công kích ngư lôi. Do nắm chắc tính năng kỹ thuật chiến thuật, lại được luyện tập thành thạo, các biên đội đã nhanh chóng hạ mục tiêu trong điều kiện giông gió bất thường.

Thiếu tá Phan Hùng Cường, Hải đội trưởng Hải đội 135 giải thích: Ðể xử trí linh hoạt, chuẩn xác như vậy là do đơn vị kế thừa kinh nghiệm của lớp cha anh đi trước. Ngay trong trận đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc ngày 2 và 5-8-1964, mặc dù thời tiết xấu, vũ khí trang bị kém hiện đại, nhưng tập thể tàu ngày ấy đã dũng cảm, dám đánh và quyết đánh thắng kẻ thù xâm lược. Bài học này đã được vận dụng linh hoạt trong huấn luyện trên biển, thông qua việc nghiên cứu kỹ điều kiện thời tiết, nắm chắc luồng lạch; nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ và làm tốt công tác chuẩn bị tàu thuyền trước khi đi biển...

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ðại tá Vũ Thanh Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 cho biết: Năm 2013, Lữ đoàn được Quân chủng Hải quân tăng cường thêm vũ khí, trang bị, tàu tên lửa, tàu vận tải có trọng tải lớn phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ). Lữ đoàn đã tập trung huấn luyện cho đội ngũ chuyên viên kỹ thuật mà phần lớn là các đồng chí được đào tạo rất cơ bản, làm chủ các thiết bị phương tiện mới, sẵn sàng lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh và các nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện hoạt động xa, dài ngày trên biển.

Có mặt trên tàu HQ-202, Hải đội 7, chúng tôi được chứng kiến buổi huấn luyện chiến đấu đối không khá "điêu luyện". Sau khi phát tín hiệu toàn tàu báo động chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên tàu nhanh chóng cơ động về vị trí, báo cáo chỉ huy. Chỉ huy tàu ra tình huống luyện tập, tại các vị trí, pháo thủ thao tác khẩn trương dứt khoát nạp đạn vào nòng pháo. Tiếp theo, giả định bắn mục tiêu theo lệnh của thuyền trưởng, các số, pháo thủ nhanh chóng quay pháo bắt, bám sát mục tiêu. Khi quan sát mục tiêu trong tầm bắn của pháo ở góc mạn cho phép, các vị trí tiêu diệt mục tiêu, đồng thời báo cáo chỉ huy sẵn sàng chuyển tiêu bắt các mục tiêu khác...

Rời vị trí chỉ huy, lau vội những giọt mồ hôi trên trán, Thượng úy Trần Quý Quân, Thuyền trưởng tàu HQ-202 hồ hởi: Tàu HQ-202 tuy không trực tiếp tham gia đánh thắng trận đầu, nhưng cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn tự hào được huấn luyện trên một trong những con tàu "lịch sử" của lữ đoàn, tham gia các trận đánh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện nay, tàu HQ-202 cùng các tàu của đơn vị làm nhiệm vụ SSCÐ, thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu khu vực vịnh Bắc Bộ, vì vậy, mỗi chúng tôi đều nhân lên lòng tự hào về truyền thống của tàu, nhất là đối với thế hệ trẻ để từ đó tạo động lực cho họ hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân hôm nay đã và đang kế thừa, nhân lên sức mạnh truyền thống của đơn vị bằng chính sự đam mê, nhiệt huyết và khát khao cống hiến của mình, ra sức phấn đấu xây dựng lữ đoàn ngày càng lớn mạnh, huấn luyện tốt, SSCÐ và bảo đảm kỹ thuật, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: người và vũ khí trang bị kỹ thuật luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: ÐÌNH SÁNG và KIM DUNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23938002-chac-tay-sung-bao-ve-vung-bien-dong-bac.html