Chăm sóc tốt sức khỏe công dân nơi cách ly

Trong giai đoạn 3 phòng, chống dịch Covid-19, các khu cách ly thuộc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đã tiếp nhận gần 600 công dân trở về từ Singapore, Indonesia và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Trong số công dân về nước, có nhiều người cao tuổi, trẻ em, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, có người mắc các chứng bệnh; vì vậy, việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho công dân được lực lượng làm nhiệm vụ đặt lên hàng đầu.

Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó chỉ huy trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết, đây là lần đầu tiên các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, cách ly hơn 100 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị 04 khu cách ly với hơn 500 giường, có khu nam, nữ riêng, các phòng nghỉ đều có vách ngăn giãn cách 3-6 người/phòng. Đồng thời, thành lập tổ quân y cơ động; tổ chức tập huấn cho lực lượng tiếp nhận, bảo vệ, tuyên truyền, phục vụ; bổ sung vật chất, dụng cụ cấp dưỡng, nhu yếu phẩm; hoàn chỉnh các công trình xây dựng, hàng rào, bảo đảm an toàn cho công dân cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài kiểm tra sức khỏe, tại khu cách ly các công dân được phục vụ ăn 3 bữa/ngày, với tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày; được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly, với tổng chi phí 40.000 đồng/người/ngày. Riêng, đối với người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai còn được cấp thêm sữa, nước tăng lực, thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng, bảo đảm sức khỏe.

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9 thăm, hỏi động viên các công dân tại khu cách ly Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9 thăm, hỏi động viên các công dân tại khu cách ly Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt công việc mình đảm trách. Không quản ngại khó khăn, vất vả, chủ động, tích cực phục vụ tận tình, chu đáo; hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời cùng người dân. “Bộ phận Quân y đã lập danh sách, theo dõi chặt chẽ để quản lý, chăm sóc sức khỏe những người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, hàng ngày đều tổ chức đo thân nhiệt 2-3 lần. Các công dân đều chấp hành tốt nội quy, không có ai gặp vấn đề về sức khỏe, tất cả đều vững vàng tâm lý, lạc quan, vui vẻ”, Thiếu tá, bác sĩ Đinh Quốc Thuyết, Trưởng khoa ngoại sản, Bệnh viện quân dân y tỉnh Sóc Trăng nói.

Trở về Việt Nam sau khi đi thăm chồng tại Indonesia, chị Đào Thị Hồng, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tâm sự: “Tôi đang mang thai gần 5 tháng, đứa con gái đầu 5 tuổi, về đây được bố trí một phòng riêng, rất tiện cho mẹ con tôi. Hằng ngày, tôi còn được các y sĩ thăm khám, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho người mang thai. Đứa con gái lớn rất biếng ăn, nhưng từ lúc về đây cháu ăn rất ngon và chịu vui chơi”.

Cách đây ít ngày, một chuyện hy hữu chưa từng có đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ. Trong số gần 200 công dân vừa tiếp nhận tại đây, có một trường hợp mang thai gần đến ngày dự sinh (chị Trần Thị Tường Vân, ngụ TP Hồ Chí Minh). Và chỉ đúng một ngày sau khi ổn định chỗ ăn nghỉ, thai phụ đã chuyển dạ. Nhận được tin báo, kíp trực y tế tại khu cách ly kịp thời đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ sinh hạ sinh một bé trai nặng gần 3kg trong niềm vui của nhiều người.

Chị Trần Thị Tường Vân, kể: “Hôm đó cũng gần 11 giờ, khi đau bụng em liền gọi điện thoại cho các anh quân y. Đêm khuya nhưng các anh rất nhiệt tình, chuẩn bị cho tôi đủ thứ cần thiết. Đến bệnh viện thì các bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn, thăm khám xong, ít phút sau là “mẹ tròn con vuông”. Không giấu được cảm xúc, anh Đỗ Huy Khánh (chồng chị Vân), nói: “Vợ tôi có bầu gần tới ngày sinh nhưng bị kẹt chuyến bay bên Singapore nên gia đình rất lo. Về được nước đã là niềm mong mỏi, nhưng càng vui hơn khi những ngày cách ly tại Cần Thơ, cán bộ, chiến sĩ rất quan tâm, phục vụ chu đáo cho vợ tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Niềm vui của gia đình chị Vân, anh Khánh cũng mang lại sự an tâm cho 195 công dân đang cách ly tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố. Tại đây đang có 9 trẻ em dưới 10 tuổi và 25 công dân trên 60 tuổi với một số vấn đề về sức khỏe như tim mạch, tiểu đường, tai biến mạch máu não. Cân đối dinh dưỡng thế nào trong bữa ăn hàng ngày để giữ sức khỏe cho các công dân đang cách ly cũng là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Thượng tá Phạm Văn Bồi, Chủ nhiệm quân y, Bộ CHQS TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi phối hợp với Sở y tế, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ thăm khám, điều trị cho các công dân khi có yêu cầu trong suốt thời gian cách ly phòng dịch. Ngoài nấu ăn theo thực đơn, hàng ngày tổ nấu ăn phục vụ còn đảm bảo các phần ăn theo chế độ bệnh lý, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho mọi công dân”.

Bà Lê Thị Ngọc Duyên, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, tâm sự: “Tôi bị bệnh nên trong sinh hoạt được ưu tiên nhiều thứ. Lúc mới về khu cách ly, da tôi trắng mét, vô đây mấy ngày da dẻ hồng hào, giờ tôi còn tự đi lại trong phòng được”.

Theo Đại tá Phan Văn Chương, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9, tuy số lượng người khá đông, độ tuổi và tình trạng sức khỏe đa dạng, nhưng không vì thế mà giảm đi hiệu quả của công tác cách ly. Bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc” những đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ tại các khu cách ly đã và đang góp phần cùng LLVT Quân khu 9 chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Tính đến 16 giờ ngày 6-5, các điểm cách ly do Quân khu 9 quản lý đã tiếp nhận, cách ly tập trung 5.519 công dân, trong đó có 4.868 người đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, sức khỏe đều đảm bảo tốt.

Bài, ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cham-soc-tot-suc-khoe-cong-dan-noi-cach-ly-617172