Chăm tia 'chỗ hiểm' lần đầu gặp mặt, anh chàng cưới được vợ xinh

Cô vợ từng choáng với cặp mắt 'dê xồm' của người chồng lần đầu gặp mặt.

Không phải cặp đôi nào cũng có lần đầu hẹn hò lãng mạn và ngọt ngào như phim, thế nhưng, cuối cùng họ vẫn nên duyên vợ chồng.

Giống như cặp đôi trong chương trình “Vợ chồng son” số 185, phát sóng ngày 29/7 vừa qua, lần đầu gặp mặt của họ bị phá hỏng bởi ánh mắt dò xét của người chồng và nỗi sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh của vợ.

Cặp đôi hạnh phúc từ trong ánh mắt của "Vợ chồng son"

Nguyễn Trung Trực (30 tuổi, nhân viên quản trị mạng, sống tại Đồng Nai) và Tô Thủy Tiên (26 tuổi, kinh doanh quần áo trẻ em) bước ra sân khấu với cử chỉ thân mật như cặp vợ chồng mới cưới, dù họ đã về chung một nhà được gần 2 năm và con đầu lòng đã được 9 tháng. Suốt cuộc trò chuyện, họ chỉ kể những mẩu chuyện vui vẻ trong cuộc hôn nhân của mình, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trung Trực nhìn thấy Thủy Tiên lần đầu trong bức ảnh chụp chung với người bạn thân đăng trên Facebook. Anh ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm, trắng trẻo của cô nên chủ động kết bạn, nhắn tin. Nào ngờ, suốt 2 tháng trời anh chỉ nhìn thấy chữ “đã xem” chứ không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Về phần Thủy Tiên, thời son sắc có quá nhiều chàng trai theo đuổi nên chẳng thèm để ý đến anh chàng nhắn tin dạo này. Cho đến hôm Trung thu, vì không thể rủ ai đi chơi, cô mới nhắn tin rủ Trung Trực.

Thủy Tiên sốc vì ánh mắt của Trực lần đầu gặp mình

Họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, khác với sự chủ động và nhiều lời trước đó, Trung Trực gần như im lặng. Thủy Tiên ban đầu trò chuyện vui vẻ nhưng khi phát hiện ra ánh mắt đối phương chăm chăm nhìn vào những “chỗ hiểm” của mình thì sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

“Anh ấy ngồi dựa lưng vô ghế, mắt tia em từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ảnh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết, em mới thấy là “Ông này lần đầu gặp con gái nhà người ta mà toàn nhìn chỗ hiểm”. Em giả bộ nói nhà em bận rồi, anh chở em về đi”, lần đầu hẹn hò của họ kết thúc chóng vánh như thế.

Không ngờ, Thủy Tiên vẫn cho anh chàng cơ hội gặp mặt lần hai. Lần này cũng chẳng khá khẩm hơn khi Trực cố tình đội chiếc mũ lưỡi trai, che giấu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào phần cổ áo hơi trễ của cô nàng. Mãi sau này khi đã về chung một nhà, Trực mới thú nhận: “Bữa đó anh thấy em ngon lắm em ơi”. Còn Thủy Tiên thì nhận xét: “Anh đúng là trâu già thích gặm cỏ non”.

Cô sợ hãi đến mức bỏ về trong lần hẹn hò đầu tiên

Đến giờ, cặp đôi đã sống chung được một năm rưỡi. Những ngày đầu dọn ra ở riêng, họ chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái quạt thế nhưng ngôi nhà không mấy khi ngớt tiếng cười. Tiên thường xuyên về nhà ngoại lén lấy cái bát, đôi đũa đẹp đem về nhà mình, còn Trực thì chịu trách nhiệm xin ti vi, tủ lạnh cũ… nhà nội.

Họ còn tiết kiệm tiền bằng cách chia nhau đi ăn trực, trong tuần về nhà ông bà nội, cuối tuần về nhà ông bà ngoại. Cứ thế, cặp đôi cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, túng thiếu.

Bởi quá hiểu và yêu thương nhau nên khi nói về tật xấu của nhau, cặp vợ chồng vẫn rất vui vẻ. Trung Trực trêu chọc vợ là người lười tắm, thuở mới yêu thường xuyên xức nước hoa che mùi cơ thể, hại anh hít lấy hít để. Còn Thủy Tiên bóc mẽ chồng mê game mà quên vợ.

Thế nhưng giờ đây, họ lại là cặp vợ chồng hạnh phúc thế này

Ấy thế mà họ lại chẳng mong đối phương phải thay đổi điều gì bởi gia đình đã quá hạnh phúc. “Em không mong muốn vợ thay đổi điều gì cả tại vì gia đình đang rất vui vẻ rồi. Vợ em như vậy em rất là thương”, Trực chân thành nói.

Sự hòa hợp của họ khiến MC Hồng Vân tấm tắc khen: “Gia đình quá hạnh phúc, nhìn viên mãn thật sự rồi. Vợ thì khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, chồng thì ngồi nhìn vợ mê đắm như cái nhìn đầu tiên. Chúc hai em mãi hạnh phúc như bây giờ”.

Hạ Nhiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cham-tia-cho-hiem-lan-dau-gap-mat-anh-chang-cuoi-duoc-vo-xinh-899389.html