Chạm vào ước mơ: Ngày khai giảng, ba chị em mồ côi đến trường đi học

Cha mất từ khi đứa nhỏ nhất còn trong bụng mẹ, năm đứa nhỏ được 10 tuổi thì mẹ cũng qua đời vì 'căn bệnh mang án tử'. Ba đứa nhỏ phải nghỉ học, lao vào dòng đời mưu sinh. Hai chị em gái nghỉ học, còn anh hai cũng bỏ dỡ giấc mơ đi học của mình.

Hai chị em Trần Huỳnh Bảo Ngọc (12 tuổi) và Trần Huỳnh Bảo Trân (10 tuổi) trong ngày khai trường. Các em xúc động khi được đến trường đến lớp - Ảnh: Độc Lập

Quán cà phê của bà Bùi Thị Đào (tên thường gọi bà Tư Đào, 62 tuổi) nằm nép mình trong hẻm 927 đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP.HCM.

Mỗi ngày dù nắng hay mưa, bà Tư Đào vẫn dọn quán để kiếm tiền mua thức ăn cho ba đứa cháu của mình là Trần Quốc Cường (14 tuổi), Trần Huỳnh Bảo Ngọc (12 tuổi) và Trần Huỳnh Bảo Trân (10 tuổi).

VIDEO: Ngày tựu trường, ba chị em mồ côi đến trường đi học trở lại

Vì là dân lao động, lại nhậu nhiều nên cha của ba đứa trẻ mất khi Bảo Trân còn trong bụng mẹ. Năm Trân lên 10 tuổi, mẹ cũng qua đời vì bệnh ung thư. Ba đứa trẻ tội nghiệp phải nghỉ học, lao vào dòng đời mưu sinh.

Ba đứa nhỏ có làn da đen sạm, mặt mày lấm lem và có phần gan lỳ do sớm va chạm với cuộc sống nhưng rất ngoan và nghe lời bà ngoại.

Trước đó, khi mẹ đổ bệnh nặng, hai em Quốc Cường và Bảo Ngọc phải đi bán vé số, còn Bảo Trân phụ bà ngoại bán quán cà phê. Thế nhưng, Cường và Ngọc bị người ta lừa lấy vé số nhiều lần, số tiền mang về không bù được tiền vốn nên bà ngoại cho nghỉ.

* 07:50 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Ngày đầu tiên đi học

Phóng viên Vũ Phượng cho biết được sự đồng ý của hiệu trưởng trường THCS Sương Nguyệt Anh và trường tiểu học Bông Sao, sáng nay, Bảo Ngọc tới trường Bông Sao dự lễ khai giảng cùng em của mình là Bảo Trân.

Do vậy, Bảo Ngọc là em học sinh khá đặc biệt và được nhiều người chú ý trong ngày hôm nay vì em ngồi ở vị trí của lớp 1/5 nhưng đeo khăn quàng đỏ.

Trong khi đó, Bảo Trân sẽ bắt đầu làm quen với các bạn mới của mình ở lớp 1.

Bảo Trân trong đồng phục trắng bắt đầu ước mơ tìm con chữ của mình

* 07:57 - An HuyCTV TNO

Cùng hát với ca sĩ Ngọc Linh

Trên sân khấu, MC Cẩm Tú giới thiệu câu chuyện xúc động về hoàn cảnh của Bảo Ngọc và Bảo Trân.

Bất ngờ từ phía dưới, bài hát ngọt ngào tuổi ấu thơ Ngày đầu tiên đi học vang lên. Ca sĩ Ngọc Linh cất vang bài hát và cùng dẫn hai nhân vật đặc biệt: hai chị em Bảo Trân - Bảo Ngọc lên sân khấu.

Sân khấu như nghẹn lại khi ca sĩ Ngọc Linh hát hết bài hát trên còn 2 cô bé nhỏ xíu, đen nhẻm thì ngơ ngác và bất ngờ vì mình lại là nhân vật chính trong buổi sáng nay.

Trả lời câu hỏi của chị Cẩm Tú, Bảo Ngọc nói: "Con đi học rất vui vì sẽ có nhiều bạn".

Khi trên sân khấu chiếu hình ảnh hai em Bảo Trân và Bảo Ngọc, cô Trần Thị Hạnh - giáo viên dạy lớp 4 (trường tiểu học Bông Sao) chia sẻ: "Trước đây có dạy em Cường, anh của hai em. Cường lúc đó rất ngoan và vâng lời. Em học cũng khá. Nhưng giáo viên của trường không biết được hoàn cảnh của em, sau này thì mới biết. Mong qua chương trình này, hai em Trân và Ngọc sẽ có điều kiện đến lớp học hành đàng hoàng nhất".

Bảo Trân thì bật khóc chia sẻ: "Em nhớ lúc mẹ chở đi học, chở đi chơi. Mẹ thơm lên má rồi mẹ mới đi làm. Mẹ dặn không được chơi với người xấu...", giọng Trân nghẹn lại không nói thành lời.

Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ: Hôm nay Linh rất vui vì được đến tham dự chương trình. Đặc biệt hơn, hôm nay còn là ngày Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan. Bài hát Ngày đầu tiên đi học cũng là bài hát thành công nhất mà chị từng thể hiện.

* 07:59 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Mẹ là người dẫn em đi học

Trước đó, cô Đào và em Cường đến trường tiểu học Bông Sao cùng phóng viên Lưu Trân theo dõi lễ khai giảng của Bảo Trân và Bảo Ngọc.

Tiếng trống tựu trường vang lên, cùng lúc với những chùm bong bóng bay lên khắp bầu trời... Giữa tiếng reo hò của các em học sinh, Cường quay sang nói với bà ngoại: "Ngoại, vậy là hai đứa nó thành học sinh thiệt rồi đó. Vui ha".

Bà Đào nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Bình thường thấy tụi nhỏ ở nhà quen rồi. Giờ đi học hết trơn, tui mừng lắm, nhưng mà cũng hơi nhớ nhớ".

Bà Đào kể: "Từ lúc tối là tụi nó đã nôn lắm rồi, cứ dặn bà ngoại nhớ kêu con dậy sớm nha, cô giáo dặn con 5 giờ có mặt. Vậy mà sáng nay chưa kêu tụi nhỏ tự dậy, chuẩn bị xong xuôi hết, 5 giờ mấy là đã có mặt ở trường rồi".

Những kỷ niệm ùa về khi nhắc đến mẹ, mẹ là người dắt em đi học - Ảnh: Độc Lập

Nhiều thầy cô cũng xúc động trước hoàn cảnh và ước mơ được đi học trở lại của các em - Ảnh: Độc Lập

Lúc này đại diện ban giám hiệu đã lên sân khấu bất ngờ giới thiệu về một học sinh mới rất đặc biệt của nhà trường.

Ngay lúc này, nhiều em học sinh ngồi dưới sân trường chú ý những đoạn clip phóng sự phát trên màn hình LED và tỏ ra bất ngờ. Các em chưa biết chương trình gì đang diễn ra và vẫn chăm chú theo dõi, ánh mắt tròn xoe.

Khi ca sĩ Ngọc Linh bất ngờ dắt tay 2 chị em Bảo Ngọc, Bảo Trân lên sân khấu và hát ca khúc Ngày đầu tiên đi học, Cường liền ôm cánh tay bà ngoại rồi thì thầm điều gì đó. Bà Đào chăm chú theo dõi màn trình diễn của 2 cháu gái yêu quý, mắt rưng rưng, xúc động.

* 08:13 - Vũ PhượngHãy làm những gì bạn biết rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết!

Món quà về Mẹ, về ngày Vu lan

Khi trên sân khấu chiếu hình ảnh hai em Bảo Trân và Bảo Ngọc, cô Trần Thị Hạnh - giáo viên dạy lớp 4 (trường tiểu học Bông Sao) chia sẻ, trước đây có dạy em Cường, anh của hai em. Cường lúc đó rất ngoan và vâng lời. Em học cũng khá. Nhưng giáo viên của trường không biết được hoàn cảnh của em, sau này thì mới biết. Mong qua chương trình này, hai em Trân và Ngọc sẽ có điều kiện đến lớp học hành đàng hoàng nhất.

Bảo Trân thì bật khóc chia sẻ: "Em nhớ lúc mẹ chở đi học, chở đi chơi. Mẹ thơm lên má rồi mẹ mới đi làm. Mẹ dặn không được chơi với người xấu...", giọng Trân nghẹn lại không nói thành lời.

Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ: Hôm nay Linh rất vui vì được đến tham dự chương trình. Bài hát Ngày đầu tiên đi học cũng là bài hát thành công nhất mà chị từng thể hiện.

Bà Đào vừa quệt nước mắt, vừa nói: "Tụi nhỏ lâu lâu cũng hỏi tui sao ai cũng có cha có mẹ mà tụi con không có? Tui thương mà thấy tội nghiệp cháu tui quá. Tui mới nói có bà ngoại vừa làm cha, vừa làm mẹ thì mấy đứa càng vui chớ sao".

Đặc biệt hơn, hôm nay còn là ngày Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan, để tặng cho hai em Bảo Trân, Bảo Ngọc các thầy cô và học sinh trường Bông Sao một món quà, ca sĩ Ngọc Linh đã chọn bài hát về mẹ À ơi của cô và người bạn là ca sĩ Lê Minh của nhóm MTV đồng sáng tác.

Khi những giai điệu của ca khúc À ơi cất lên, Bảo Ngọc cũng rưng rưng xúc động, em cúi gằm mặt xuống đất. Còn Bảo Trân vẫn đang nhớ những ký ức về mẹ nên em nắm chặt chính đôi tay của mình.

Cậu bé Cường vốn lầm lì ít nói, chỉ ngồi theo dõi từng cử chỉ lời nói của 2 em gái trên sân khấu. Khi chúng tôi hỏi em có vui không, Cường trả lời nhỏ xíu: "Dạ vui, em học nghề buổi sáng nên tối mới học chữ. Ngọc với Trân nay mặc đồ đi học thấy lạ hoắc à, mà cũng đẹp", nói đoạn, em cúi đầu rồi khẽ lau lau giọt nước mắt vừa chớm ứa ra.

* 08:14 - Trí Quang

Và thế là em được đi học

Cô Trang Thị Mỹ Hương, giáo viên lớp 2/9 chia sẻ: "Thật sự bất ngờ và xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của hai em Bảo Trân và Bảo Ngọc, khi phải mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ. Tôi cảm ơn chương trình Chạm vào ước mơ vì đã tạo điều kiện để giúp hai em được đến lớp với các em cùng trang lứa, để quý thầy cô có điều kiện dạy và quan tâm các em. Qua đây, tôi cũng biết thêm về hoàn cảnh của nhiều em trên địa bàn quận 8, cha mẹ khó khăn các em không được đến lớp. Hi vọng sẽ có nhiều chương trình thế này nữa để giúp các em".

Lúc này, dưới sân khấu, Bảo Trân vẫn thút thít vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Em nghẹn ngào tâm sự: "Em nhớ mẹ lắm chị ơi". Nói rồi, em vội quệt nước mắt lăn dài trên má.

Ca sĩ Ngọc Linh và phóng viên Vũ Phượng vẫn ở bên cạnh hai em để động viên, an ủi.

* 08:15 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

'Ngoại tới mà không nói gì hết trơn!'

Lúc này, dưới sân khấu, Bảo Trân vẫn thút thít vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Em nghẹn ngào tâm sự: "Em nhớ mẹ lắm chị ơi". Nói rồi, em vội quệt nước mắt lăn dài trên má. Ca sĩ Ngọc Linh và phóng viên Vũ Phượng vẫn ở bên cạnh hai em để động viên, an ủi.

Sau khi MC Cẩm Tú cho biết bà ngoại và anh trai của Bảo Trân, Bảo Ngọc cũng có mặt tại sân trường, Bảo Trân vui mừng reo lên vui sướng: "Ngoại em kìa. Ngoại tới mà không nói em gì hết trơn".

Ở một góc sân trường, bà ngoại và anh hai của 2 bé cũng đang theo dõi ước mơ đi học của hai chị em Trân - Ngọc thành sự thật

VIDEO: Chạm vào ước mơ tìm trường cho 2 chị em mồ côi Bảo Trân, Bảo Ngọc

Trả lời câu hỏi của MC Cẩm Tú về ước mơ trong tương lai, em Cường nói nhỏ, nhưng vô cùng chắc chắn: "Em muốn học chữ với học nghề giỏi, sau này đi làm có tiền nhiều để nuôi bà ngoại với 2 em gái của em".

Cảm xúc quá đong đầy nên Bảo Trân lúc nào nước mắt cũng tuôn trào

* 08:18 - Lưu TrânKhi mọi thứ đang dần mất đi, thì tương lai vẫn còn.

Mong các em thường xuyên đến lớp

Em Lê Hiếu, học sinh lớp 3/11 nói, em thấy hoàn cảnh của hai bạn Trân và Ngọc rất đáng thương, mong hai bạn sẽ thường xuyên đến trường để đi học cùng chúng em.

Thấy bà Ngoại và anh Cường từ xa, Ngọc và Trân liền chạy ngay đến bên bà ngoại và anh trai. Bảo Ngọc nắm chặt tay ngoại, nũng nịu. Bảo Trân thì đưa cho anh trai bình sữa lúc sáng bà ngoại pha, lém lỉnh nói: "Anh uống không? Sữa tăng sức mạnh để học cho giỏi".

Bốn bà cháu mừng rỡ giây phút gặp nhau

Thầy Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 vừa dự lễ khai giảng ở trường khác vội chạy về để chung vui cùng hai em Bảo Trân, Bảo Ngọc. Thầy Dân động viên hai em cố gắng học tốt để bà ngoại vui lòng.

Thầy Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục Q.8 chúc hai em học giỏi và phải cố gắng

Thầy Lại Hoàng Hải, giáo viên lớp 3/7 cũng cho biết, thỉnh thoảng trường cũng có những chương trình tiếp sức cho các em đến lớp như thế này. Ở trong trường cũng có nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các thầy cô trong trường cũng luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ các em tiếp tục đến lớp.

"Hai em Trân và Ngọc có hoàn cảnh đáng thương, hy vọng qua chương trình này sẽ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ gia đình để hai em tiếp tục đến lớp như các bạn bè trang lứa khác", thầy Hải tâm sự.

* 08:36 - Vũ PhượngHãy làm những gì bạn biết rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết!

'Tui mừng lắm!'

Thầy Lê Thành Sơn, Hiệu trưởng trường tiểu học Bông Sao sau khi tạo điều kiện để Bảo Trân quay trở lại trường đã vận động mạnh thường quân tặng phần quà là số tiền 5 triệu đồng để hỗ trợ cô Đào chăm lo cho các em vui đến trường.

Bà Đào tâm sự: "Cha mẹ nó mất sớm, 3 đứa sống với tui nhỏ tới giờ. Có quán nước nhỏ để kiếm sống qua ngày thôi. Nhưng được cái đứa nào cũng ngoan với biết nghe lời lắm". Hỏi về cảm xúc của mình khi chứng kiến ngày khai trường của cháu gái, bà Đào xúc động: "Tui mừng lắm. Không ngờ có ngày tụi nhỏ được đi học lại vậy. Chỉ mong cả 3 đứa khỏe mạnh, học giỏi, nên người là tui mãn nguyện rồi".

Đại diện Báo Thanh Niên, chương trình Chạm vào ước mơ trao tặng quà cho các nhân vật cùng các thầy cô đã giúp 2 chị em Trân, Ngọc có cơ hội đến trường

Lúc 8 giờ 20, trường Bông Sao chính thức bắt đầu năm học mới. Các em học sinh trường tiểu học Bông Sao cũng đứng lên, xếp thành hàng dài và trật tự đi vào lớp, kết thúc buổi khai giảng năm học.

* 08:56 - Nhớ mẹ!Hãy làm những gì bạn biết rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết!

Sau lễ khai giảng, trong lớp học 1/5 Trân ngồi lặng im ở góc lớp. Thấy tôi trước cửa lớp, Trân xin cô ra ngoài ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc.

Trân nức nở: "Em nhớ mẹ lắm chị ơi, lần khai giảng trước mẹ chở em đến trường, mẹ hôn rồi mẹ mới về. Mà năm nay, chỉ có em và chị Ngọc đi cùng nhau. Thấy các bạn có mẹ chở tới em càng nhớ mẹ thêm. Em muốn gặp mẹ lắm". Tôi nắm chặt tay Trân, động viên em cố gắng học tốt. Trân hứa sẽ đi học để mai mốt thành tài đúng lời mẹ dặn.

"Ngày đầu tiên đi học" của Trân hôm nay thật đặc biệt và đong đầy cảm xúc, không chỉ với Trân, với ba anh em, với bà ngoại mà đặc biệt với cả chúng tôi, những người thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ của Báo Thanh Niên.

Cô học trò Bảo Trân trong lớp 1/5 với quyết tâm học tốt như lời mẹ dặn

VIDEO: Bà ngoại kể chuyện ba đứa cháu mồ côi không được đến trường

Nhắc lại kỷ niệm về mẹ, Bảo Trân lại òa lên khóc vì nhớ...

Cường sau đó được người quen xin cho đi học sửa xe để có nghề nuôi hai em sau này. Còn Ngọc và Trân cũng được một mạnh thường quân cho đi học tiếng anh vào cuối tuần, ngày thường thì Trân đi học chữ ở chùa.

Ba đứa trẻ dễ nuôi, có gì ăn đó chứ không đòi hỏi. Có những bữa cơm bốn bà cháu chỉ có miếng dưa leo và dĩa trứng chiên nhưng vẫn thật rộn ràng. Mỗi khi nhớ mẹ, ba đứa trẻ lại lấy tấm hình duy nhất của mẹ ra xem, rồi trốn đi một nơi nào đó mà không ai có thể nhìn thấy được để khóc. Ba đứa trẻ cũng chỉ mong mỏi những giấc mơ được gặp mẹ, được òa khóc trong lòng mẹ, những giấc mơ nhỏ bé, dung dị mà thật xót xa...

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Tiếng khóc nhớ mẹ, nỗi khát chữ của ba đứa trẻ mồ côi giữa Sài Gòn, ekip thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ đã liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 để đưa các em quay trở lại trường học.

Em Trần Quốc Cường học lớp 6 chương trình phổ cập, em Trần Huỳnh Bảo Ngọc học lớp 6 chương trình chính quy tại trường THCS Sương Nguyệt Anh, em Trần Huỳnh Bảo Trân thì trở lại học lớp 1 trường tiểu học Bông Sao. Tất cả các em đều được miễn học phí và được nhà trường hỗ trợ sách vở, quần áo để đến trường.

Báo Thanh Niên xin cảm ơn những cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình:

- Mạnh thường quân Ngọc Diễm, ngụ TP.HCM.

- Màn hình led T-SHOWS

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8.

- Trường tiểu học Bông Sao, P.5, Q.8.

- Trường THCS Sương Nguyệt Anh, P.5, Q.8.

Vũ Phượng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/cham-vao-uoc-mo-ngay-khai-giang-ba-chi-em-mo-coi-den-truong-di-hoc-872373.html