Champions League: Kỳ tài lộ diện

Chỉ một ngày sau khi chân sút 19 tuổi Erling Haaland ghi bàn thứ 7 để tiếp tục đứng đầu danh sách Vua phá lưới Champions League, một cầu thủ tuổi teen khác là Rodrygo Goes lại khiến làng cầu cựu lục địa lên cơn sốt.

Nếu không bị ngôi sao đàn anh, đội trưởng S.Ramos "giành" thực hiện quả phạt đền phút 14, hẳn chân sút tuổi 18 vừa gia nhập Real Madrid mùa hè vừa qua đã có thể lập được cú hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Champions League. Trước đó, Rodrygo đã liên tiếp ghi bàn cho Real Madrid vào lưới Galatasaray ở các phút thứ 4 và 7, xác lập kỷ lục cầu thủ ghi cú đúp nhanh nhất tại đấu trường hàng đầu châu Âu ở cấp độ CLB.

Dù phải chờ thêm khá lâu để có được bàn thắng thứ 3 trong trận ở tận phút bù giờ 90+2, Rodrygo cũng vẫn hài lòng với chính mình khi là cầu thủ thứ ba lập hat-trick tại Champions League ở độ tuổi 18, sau các ngôi sao tên tuổi lừng lẫy một thời là Raul Gonzalez và Wayne Rooney. Không những vậy, các con số thống kê còn ghi nhận với "cú hat-trick hoàn hảo" (ghi bàn bằng chân phải, chân trái, đánh đầu) vào lưới đại diện số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ, Rodrygo đã qua mặt Kylian Mbappé để trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất - 18 tuổi, 113 ngày - lập được kỳ tích này.

Quá nhiều kỷ lục bị Rodrygo xô đổ chỉ trong một trận đấu và trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua cơn biến động cả về nhân sự lẫn lối chơi, sự xuất hiện của Rodrygo mang lại cơn gió mát lành cho đội bóng hoàng gia thành Madrid. Phong độ xuất sắc cùng với khả năng săn bàn đáng nể (6 bàn/5 trận, tính cả 3 bàn/2 trận ở Champions League), tiền đạo trẻ mua về với giá 40 triệu euro từ Santos được đánh giá cao hơn cả "bản hợp đồng bom tấn" Eden Hazard trị giá 100 triệu euro hay một "thần đồng" Brazil khác cũng từng được kỳ vọng rất nhiều tại sân Bernabeu là Vinicius Jr.

Rodrygo Goes sát cánh cùng các sao đàn anh vực dậy Real Madrid Ảnh: Reuters

Rodrygo Goes sát cánh cùng các sao đàn anh vực dậy Real Madrid Ảnh: Reuters

Nhiều nhà chuyên môn còn cho rằng thái độ lạnh nhạt của HLV Z.Zidane dành cho Gareth Bale không phải không có nguyên cớ khi mà Rodrygo đang tiến bộ rất nhanh. Sự chểnh mảng trong tập luyện, thiếu tập trung trong thi đấu dẫn đến phong độ tuột dốc không phanh cũng như ít được ra sân đang khiến ngày chia tay "thánh địa" Bernabeu đang đến rất gần với cầu thủ đắt giá nhất thế giới một thời người Xứ Wales!

Nếu như hành trình "hồi sinh" của Real Madrid - xếp nhì một bảng vòng loại Champions League và tạm đứng thứ 2 La Liga sau Barcelona - được trông chờ vào dàn sao trẻ thì đội bóng vô địch nước Áo là RB Salzburg dường như chỉ muốn thông qua giải đấu châu Âu để "tiếp thị" ngôi sao hàng đầu Erling Haaland, chân sút đang được định giá 99 triệu euro dù chỉ mới bước sang độ tuổi 19.

Với việc thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số vào lưới Napoli hôm 6-11, Haaland đã có bàn thắng thứ 7 để tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Champions League, đứng trên các tay săn bàn lừng danh như R.Lewandowski (Bayern Munich), R.Sterling (Man City), K.Mbappé (PSG)… Tiền đạo trẻ người Na Uy là người đầu tiên ghi đến 7 bàn trong 4 trận đầu tiên được góp mặt tại Champions League, điều mà ngay cả hai siêu sao đương thời là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chưa từng làm được ở cùng độ tuổi.

Gia nhập Salzburg mùa hè năm 2018 từ Molde FK với giá chỉ 4,5 triệu bảng, Haaland không phải chờ đợi quá lâu để khẳng định tài năng. Ra sân 17 trận đến thời điểm này trên mọi mặt trận cho Salzburg, Haaland đã ghi đến 23 bàn thắng, bao gồm 12 bàn ở Giải VĐQG Áo, 4 bàn ở Cúp Quốc gia và 7 bàn ở Champions League.

Haaland từng được HLV Solskjaer dẫn dắt khi còn ở CLB Molde (Na Uy) mùa giải 2017-2018 nhưng liệu M.U có dám bỏ ra cả 100 triệu euro để có chữ ký của tiền đạo trẻ tài năng này ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới?

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/champions-league-ky-tai-lo-dien-20191107210802792.htm