Champions League: Ông lớn thị uy

Đêm qua Liverpool, Chelsea, Barca, Dortmund, Ajax đều đã có 3 điểm theo những cách khác nhau để lập lại trật tự vốn có ở Champions League

Trật tự đã được lập lại (Ảnh: Fanpage UEFA Champions League)

Trật tự đã được lập lại (Ảnh: Fanpage UEFA Champions League)

Su thỏ và Messi giúp Barca ngược dòng

Đúng như mong đợi của các cổ động viên Barca, M10 đã ra sân ngay từ đầu trong trận đấu được đánh giá là rất khó khăn trước Inter Milan. Thậm chí, khó khăn còn tới sớm hơn dự kiến khi ngay ở phút thứ 2, Inter Milan đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Martinez. Trước Barca, Inter Milan luôn là đội bóng rất khó chịu và thực tế ở trận đấu hôm qua cũng vậy khi dù cầm bóng rất ít nhưng Inter Milan lại đá phòng ngự phản công rất hay.

Su thủ đã có cú đúp để giúp Barca ngược dòng (Ảnh: Fanpage CLB Barca)

Suốt hiệp 1, Barca đã không tìm được bàn gỡ và chỉ có thể có được bàn gỡ nhờ vào sự xuất sắc của Luis Suarez ở phút 58. Bàn thắng như một sự khẳng định của Su thỏ về đẳng cấp của một tiền đạo sát thủ vẫn chưa rời bỏ anh. Đến phút 84, điều mà các cổ động viên Barca mong đợi nhất cũng đã tới khi Luis Suarez có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca. Đặc biệt, người kiến tạo cho Luis Suarez là Lionel Messi. Trên thực tế trong suốt cả trận Messi đã chơi rất hay, tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự số đông của Inter Milan.

Niềm vui của Barca nhân đôi khi M10 đã lành lặn và chơi tuyệt hay (Ảnh: Fanpage CLB Barca)

Nhìn Messi thi đấu, có lẽ các cầu thủ Inter Milan đã hiểu vì sao mà các cổ động viên Barca mong Messi trở lại đến như vậy. Chiến thắng ngược dòng trước Inter Milan giúp Barca bằng điểm với Dortmund ở bảng F khi trước đó Dortmund đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Slavia. Với Inter Milan, trận thua này khiến đoàn quân của Conte gặp khó trong các trận đấu tiếp theo và gần như sẽ phải toàn thắng nếu muốn có cơ hội đi tiếp.

Liverpool thắng hú vía trên sân nhà trong một trận cầu 7 bàn

Liverpool suýt phải ôm hận trên sân nhà (Ảnh: Fanpage CLB LIverpool)

Tin vui cho cả Liverpool và Salzburg là ở trận đấu trước đó Napoli đã không thể thắng được Genk, đội bóng được coi là yếu nhất bảng. Cũng vì thế, Liverpool và Salzburg vào trận với tâm thế rất thoải mái, đội khách thậm chí còn không hề bộc lộ ý định đá đối đôi công với đội chủ nhà. Kết quả, ngay trong hiệp 1, Salzburg thua chóng vánh 3 bàn với các pha lập công của Mane ở phút thứ 9, Robertson phút 25 và Salah ở phút 36. Trong khi đó đội khách cũng có bàn gỡ ở phút 39. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-1 và ai cũng nghĩ kịch bản trận đấu giữa Tottenham và Hùm Xám sẽ được tái hiện khi chủ nhà Liverpool sẽ nghiền nát đối thủ đến thừ Áo trong hiệp 2.

Những lúc khó khăn, Liverpool luôn có "vị thần" Ai Cập giúp đỡ (Ảnh: Fanpage CLB Liverpool)

Tuy nhiên, những diễn biến trong hiệp 2 lại làm tất cả phải sốc bởi chỉ trong vòng 4 phút từ phút 56 đến phút 60, đội khách Salzburg liên tiếp có 2 bàn thắng và đưa tỷ số trận đấu thành 3-3. Trong lúc Liverpool tưởng chừng sẽ bị áp lực tâm lý thì Salah lại tiếp tục sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 69. Cú đúp của Salah đã giúp Liverpool có chiến thắng 4-3 hú vía trên sân nhà và tạm thời xếp sau Napoli với 1 điểm kém hơn. Salzburg thua nhưng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi đội khách đã chơi rất hay và suýt nữa khiến đương kim vô địch phải ôm hận ngay tại sân nhà.

Chelsea thắng hú vía trên sân khách

Abraham tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Đội chủ nhà Lille đã thua 0-3 trước Ajax vì thế nếu thua nữa, cơ hội đi tiếp với Lille coi như chấm hết. Vì thế, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Lille với lợi thế sân nhà vẫn tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, Chelsea với đẳng cấp vượt trội đã sớm lấy lại được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 22, Chelsea đã có bàn mở tỷ số sau khi tiền đạo Abraham phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm cận thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của Abraham ở đấu trường Champions League và hứa hẹn ngôi sao trẻ này sẽ còn bùng nổ. Tuy nhiên, lợi thế của Chelsea không duy trì được lâu khi tới phút 33, đội chủ nhà đã có bàn gỡ sau một tình huống cố định. Hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục cho thấy “thảm họa” chống bóng bổng không chỉ diễn ra ở Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng cho Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng mãi tới phút 77 đội khách mới có bàn thắng thứ 2, cũng là bàn ấn định tỷ số sau pha vô lê đẹp mắt của Willian. Đây đã là bàn ấn định chiến thắng thứ 2 liên tiếp của tiền vệ người Brasil và anh đang dần khẳng định mình mặc vừa chiếc áo số 10. Ở trận này, các ngôi sao trẻ Made in Chelsea tiếp tục tỏa sáng và hứa hẹn sẽ còn hay hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận, Chelsea cũng khiến các cổ động viên nhiều phen thót tim khi hàng phòng ngự nhiều phen xử lý lỗi khiến đội chủ nhà có nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm.

Ajax đang rất mạnh ở bảng H (Ảnh: Fanpage CLB Ajax)

Chiến thắng của Chelsea giúp đội bóng của HLV Fank Lampard tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng H trong khi Ajax đang chứng minh sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 3-0 ngay tại sân của Valencia. Ở lượt đấu thứ 3, Ajax sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà và nếu không thua Chelsea, cơ hội vào vòng 16 đội của Ajax là rất cao.

Khác với lượt trận đầu tiên, lượt trận đêm qua không có bất ngờ khi các đội bóng lớn đều đã thể hiện được sức mạnh của mình theo những cách khác nhau. Trật tự của Champions League tạm thời đã được lập lại và hứa hẹn sẽ sớm bùng nổ tại lượt trận thứ 3 vào cuối tháng 10.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/champions-league-ong-lon-thi-uy-54872.html