Chân dài miền Tây làm vợ thứ 4, được tặng 2 căn nhà, 1 biệt thự hơn trăm tỷ

Cuộc sống khi làm vợ 4 đại gia hơn 26 tuổi của Phan Như Thảo khiến nhiều người xuýt xoa.

Sở hữu một khuôn mặt hiền lành, trong sáng mang đặc trưngcủa vùng sông nước miền Tây, Phan Như Thảo đã từng bước tạo đượcdấu ấn riêng nhất định của mình trong làng giải trí Việt.Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, Top 5 siêu mâũViệt Nam 2008.

Năm 2011, Phan Như Thảo đạt giải Á hậu trong cuộc thi Hoahậu Việt Nam hoàn cầu được tổ chức tại Mỹ. Người đẹp từng sangSingapore học ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị Marketing Quốctế.

Thế nhưng, sau khi gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tạinăm 2015, chân dài 30 tuổi đã quyết định "nghỉ hưu sớm" để làmngười phụ nữ của gia đình.

Nhiều người tiếc cho nữ người mẫu xinh đẹp vì dở dang sự nghiệpkhi đang ở thời kỳ phát triển. Tuy nhiên, bạn bè và những ai biếtvề cuộc sống của Phan Như Thảo lại thấy vui mừng cho cô khi lâýđược người chồng như Đức An.

Thời điểm đầu khi công khai tình cảm, Phan Như Thảo từng hứngchịu không ít "gạch đá" khi làm vợ 4 của đại gia hơn mình 26 tuổi,đã qua 3 đời vợ. Tuy nhiên, sau khi người đẹp miền Tây sinhcon gái đầu lòng, người hâm mộ dần dần thấy được sự chiều chuộng vàchăm sóc hết lòng mà ông xã dành cho cô.

Tháng 10 vừa qua, Phan Như Thảo chia sẻ hình ảnh hai căn nhà màchồng mua tặng cô, vừa để ở vừa để kinhdoanh. Người đẹp tiết lộ lý do mua hai căn nhà đối diệnnhau vì... ngại đi lại.

Hai căn nhà của Phan Như Thảo nằm ở trung tâm quận 1 (TP.HCM). Khi được hỏi về giá trị, cô cho hay bản thân không nhớtừng mua 2 căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết, căn nhà hiệntại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán.

Trong nhà, vợ chồng cựu người mâũlựa chọn gam trắng chủ đạo, kết hợp giấy dán tường họa tiếtgạch bông.

Những đồ vật bày trí trang nhã cùng nhiều chậu cây xanh khiếntổng thể không gian nhẹ nhàng, ấm cúng vừa sang trọng.

Biết vợ rất yêu Đà Lạt, vì chiều vợ nên chồng Phan Như Thảo đãquyết định mua mảnh đất rộng 500m2 ngay ở sườn đồi để xây dựng biệtthự.

Tháng 9.2018, Phan Như Thảo khoe món quà lên tới triệu đô(25 tỷ đồng) mà chồng tặng hai mẹ con: "Ba xây dinh BồCâu để chúc mừng Bồ Câu sắp chào đời. Sắp xong rồi. Thương ba nhấttrên đời".

Vợ chồng Phan Như Thảo đặt tên cho căn biệt thự là Bồ Câu - theotên ở nhà của con gái. Ông xã Đức An xây căn nhà này dựa trêný tưởng lồng chim và toàn bộ nội thất, vật dụng đều theo chủ đềliên quan tới chim bồ câu.

Căn biệt thự trở thành điểm nhấn trong không gian chủ yếu làthông cao sừng sững và những khu vực được sử dụng để tạo vườnhoa, ao chum với hoa sen hoa súng...

Căn biệt thự xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu. Cácphòng bên trong đều có cửa kính để mang thiên nhiên và ánh sáng vàonhà.

Phan Như Thảo tiết lộ, ông xã Đức An yêu thích ẩm thực vàthường xuyên nấu ăn. Ngoài ra, anh cũng làm toàn bộ việc nhà,giúp vợ chăm sóc con.

Phan Như Thảo tự ti nói rằng mình hiện tại trông quá xấu và tàntạ, "một trời một vực" so với thời trẻ. Thế nhưng, ông xã luôn cungphụng cô như bà hoàng. Nhân ngày sinh nhật của mình cách đây 4tháng, chồng đại gia của Phan Như Thảo đăng tải một dòng trạngthái trên trang cá nhân với những lời cảm ơn nghẹn ngào dànhcho vợ.

Anh viết: "Không biết phải viết thế nào để diễn tả hết những cảmxúc anh có trong mấy ngày qua. Có lẽ đây là sinh nhật mà anh thâýhạnh phúc nhất vì có vợ, con và những bạn bè thân thiết bên cạnh.Anh không biết dùng ngôn tình để bộc lộ tình cảm của mình nhưng anhcảm nhận được là vợ hiểu anh muốn nói gì.

Anh chỉ muốn nói với vợ rằng anh cảm thấy rất may mắn khi cóđược một người vợ ngoan hiền như em bên cạnh. Có lẽ ngàn lời cám ơnvợ vẫn còn là chưa đủ nhưng anh vẫn muốn nói cám ơn em về tất cảnhững gì em đã dành cho anh."

Đi cùng dòng tâm sự xúc động này, doanh nhân Đức An còn đăng bứcảnh cô vợ xinh đẹp đang ẵm con gái nhỏ trong lòng mình. Cuộc sốngviên mãn khi được chồng hết mực yêu thương, cung phụng của Phan NhưThảo khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

Anh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/chan-dai-mien-tay-lam-vo-thu-4-duoc-tang-2-can-nha-1-biet-thu-hon-tram-ty-931646.html