Chân dài, môi son, xe đạp điện sập bẫy kẻ lừa tình

Môi son đỏ chót, xe đạp điện đang là mốt của nhiều teen nữ Hà Nội. Lợi dụng việc thích “sang chảnh”, ăn diện, ăn chơi của teen nữ, nhiều kẻ xấu lừa tình các cô học trò thành công. Thói quen sang chảnh, ăn diện khiến nhiều teen nữ sập bẫy những kẻ lừa tình (ảnh minh họa).

Thói quen sang chảnh, ăn diện khiến nhiều teen nữ sập bẫy những kẻ lừa tình (ảnh minh họa).

Trên gương mặt còn đậm nét học trò, nhiều thiếu nữ cố tình tô thêm những chiếc môi son đỏ chót. Các teen nữ lầm tưởng rằng, những chiếc môi son “đậm chất người lớn” này sẽ làm mình đẹp, sành điệu hẳn lên...

Môi son và xe đạp điện

Tất nhiên đã đi xe đạp điện, gương mặt phải trang điểm đậm hơn bình thường. Thêm vào đó là tóc xoăn, vòng “eo con kiến” rồi đi lại vẻ tự tin, lượn lờ, sành điệu trên đường phố” – Phương Linh, một nữ sinh trường THCS Đống Đa cho biết.

Thực tế, trong cuộc sống của teen, “cuộc chiến ngầm” giữa “đẳng cấp xe đạp điện” và “những công dân đi xe đạp “cùi” vẫn đang từng ngày diễn ra nóng bỏng. Ngọc Huyền - cô học trò học lớp 7 tại Hà thành viết những dòng tâm sự trên mạng facebook của mình: Ước mơ lớn nhất lúc này là sắm được em xe đạp điện.

Mình “số đen” nên lúc nào cũng phải “cúi đầu” đi chiếc xe đạp “cùi”. Nhiều khi mình cũng muốn “bằng bạn, bằng bè”, muốn đánh môi son đậm đặc, đỏ chót đi ra đường, nhưng mà không có “em” để lượn. Thấy đau khổ và “quê” chết đi được.

Xe đạp điện hút các cô gái trẻ (ảnh mang tính minh họa).

Miếng mồi những kẻ lừa tình

Một kẻ chuyên săn tình chia sẻ trên mạng: “Với mấy em này, việc rủ đi chơi rồi cặp kè dễ như “trở lòng bày tay”. Bí quyết của mình là, ban đầu lân la làm quen, sau đó rủ đi chơi la cà quán xá. Tuy nhiên, với mấy em này đừng quên việc chiều chuộng hay chịu khó “tung” các món quà tặng. “Không cần quà đắt tiền, chỉ cần tặng quà thường xuyên”.

Việc chiều chuộng tỉ lệ nghịch với thời gian “câu kéo”, tức là chiều chuộng càng nhiều, thời gian “chụp mồi” càng nhanh. Khi nào thấy “cá cắn câu” đừng ngại “chốt hạ” rủ rê đi nhà nghỉ. Lí do thì dễ lắm: Anh tổ chức sinh nhật ở đó. Anh tổ chức kỉ niệm một tuần, một tháng mình yêu nhau. Anh có việc quan trọng muốn nói với em... Sau khi "xong việc", những gã họ Sở trốn biệt tăm để mặc các nàng đau khổ...

Bạn trẻ lên tiếng

Nguyễn Tiến Mạnh (Cty CP Pico):

Theo quan điểm của mình, đã là học sinh thì không thể ăn mặc quá sành điệu, trang điểm kĩ càng và chỉ quan tâm đến việc hình thức, hay lượn lờ đi chơi ngoài đường phố như thế. Học trò là lứa tuổi đang lớn lên, cần hoàn thiện bản thân, vì vậy nhiệm vụ chính của họ lúc này là học tập, rèn luyện việc nhà, giúp đỡ mọi người, chứ không phải lúc nào cũng chú tâm vào việc đi chơi, làm thế nào cho hình thức bề ngoài của mình bắt mắt... Điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến sao nhãng học hành, lười biếng và ỉ lại.

Nếu chọn người yêu hay người vợ tương lai, mình sẽ rất cân nhắc khi lựa chọn những cô gái như thế thế, thậm chí phải nhắc mình từ chối ngay từ đầu, để khỏi mang lại... hậu họa. Mình nghĩ, những cô gái “không được uốn nắn ngay từ đầu” này sẽ chỉ trở thành những người yêu, dùng để “làm cảnh” hoặc “làm sang” cho số không ít các anh chàng có tiền và có...thói quen trăng hoa.

Nguyễn Đức Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội):

Vẻ đẹp con gái nằm ở tính tình, nhân cách và sự siêng năng chăm chỉ chứ không phải ở những chiếc môi son, đầu tóc quá sành điệu, càng không phải nằm trong sự lượn lờ dạo chơi phố xá quên đi việc học tập, công việc nhà mà lứa tuổi học trò đang cần rèn luyện để lớn lên, trưởng thành.

Nếu cho tôi chọn người yêu, thực tình tôi “không dám” chọn những bạn gái như thế. Thà về quê chọn những cô gái ngoan hiền, còn hơn “đánh liều” với những cô gái như thế này....

Theo quan điểm của mình, đã là học sinh thì không thể ăn mặc quá sành điệu, trang điểm kĩ càng và chỉ quan tâm đến việc hình thức, hay lượn lờ đi chơi ngoài đường phố như thế. Học trò là lứa tuổi đang lớn lên, cần hoàn thiện bản thân, vì vậy nhiệm vụ chính của họ lúc này là học tập, rèn luyện việc nhà, giúp đỡ mọi người, chứ không phải lúc nào cũng chú tâm vào việc đi chơi, làm thế nào cho hình thức bề ngoài của mình bắt mắt... Điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến sao nhãng học hành, lười biếng và ỉ lại.

Nếu chọn người yêu hay người vợ tương lai, mình sẽ rất cân nhắc khi lựa chọn những cô gái như thế thế, thậm chí phải nhắc mình từ chối ngay từ đầu, để khỏi mang lại... hậu họa. Mình nghĩ, những cô gái “không được uốn nắn ngay từ đầu” này sẽ chỉ trở thành những người yêu, dùng để “làm cảnh” hoặc “làm sang” cho số không ít các anh chàng có tiền và có...thói quen trăng hoa.

Vẻ đẹp con gái nằm ở tính tình, nhân cách và sự siêng năng chăm chỉ chứ không phải ở những chiếc môi son, đầu tóc quá sành điệu, càng không phải nằm trong sự lượn lờ dạo chơi phố xá quên đi việc học tập, công việc nhà mà lứa tuổi học trò đang cần rèn luyện để lớn lên, trưởng thành.

Nếu cho tôi chọn người yêu, thực tình tôi “không dám” chọn những bạn gái như thế. Thà về quê chọn những cô gái ngoan hiền, còn hơn “đánh liều” với những cô gái như thế này....

Nguồn Tiền Phong: http://www.tamguong.vn/ket-noi/670691/chan-dai-moi-son-xe-dap-dien-sap-bay-ke-lua-tinh.html