Chân dung người chồng sát hại vợ, đâm em vợ dã man

Vụ việc chồng đâm vợ và em vợ xảy ra vào lúc 19h25 ngày 05/11, tại căn nhà số 60/1 đường 754, ấp Gò Nổi A (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Khoảng 19h30 ngày 5/11, chị Bùi Thanh Thúy được em trai là Bùi Tấn Phát chở về nhà ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây. Khi về nhà, chị Thúy và chồng là Huỳnh Văn Riết xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.

Lúc này em trai chị Thúy can ngăn thì bị anh Riết đâm nhiều nhát. Thấy vậy chị Thúy lao vào can thiệp cũng bị người chồng đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án, Riết đâm vào người tự vẫn thì được hàng xóm can thiệp.

Cả 3 nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi nhưng chị Thúy đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Bệnh viện huyện Củ Chi đã nhận thông báo cấp cứu từ người dân nên điều động phương tiện cùng nhân lực đến hiện trường. Qua thăm khám nhanh tại hiện trường, bác sĩ xác định nạn nhân Thanh Thúy đã tử vong, 2 người còn lại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

BS trường giang cho Dân Trí hay: “Bệnh nhân Tấn Phát nhập viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, hôn mê. Qua thăm khám ghi nhận, bệnh nhân bị đâm 10 nhát dao ở tay, chân, cổ, bụng và ngực. Trong đó, nguy hiểm nhất là vết thương 10cm ở vùng hông phải bụng. Vùng cổ cũng có 2 vết thương rất nặng”.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Ngay lập tức các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ cấp cứu, suốt 4 giờ khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã phải cắt những đoạn ruột bị thủng, nối lại ruột và khâu các vết thương hở khác. Hiện bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở máy theo dõi tích cực nguy cơ nhiễm trùng.

Qua tìm hiểu PV Người đưa tin được biết, chị Thúy và Riết lấy nhau đã hơn 6 năm nay. Hai vợ chồng Riết thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, bạo lực gia đình.

Trao đổi với PV, cha dượng chị Thúy kể: “Vợ chồng chị Thúy ly thân hơn 1 tháng nay. Cháu trai lớn đi theo mẹ còn cháu gái nhỏ 2 tuổi ở với Riết. Mấy hôm nay, Riết chụp hình đánh con gái bị thương rồi đưa lên Facebook. Vì nóng ruột nên Thúy về thăm con. Trước lúc chị đi, Phát không yên tâm nên nó đi theo chị gái. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự như thế”.

Ngôi nhà của chị Thúy và Rít. Ảnh: Người đưa tin

Người dân địa phương cho biết, chuyện Riết là đối tượng vũ phu ai cũng biết. Cô X., một người dân bán tạp hóa gần nhà đối tượng cho biết: “Vợ chồng nhà nó cãi nhau thường xuyên. Có hôm, 1h sáng, Thúy đang đi cạo mủ cao su thì Riết tới yêu cầu về sống chung.

Nhưng tôi nghe chị này bảo: “Em về để vài bữa anh lại đánh đập em, đạp em xuống sàn nhà rồi đánh em sưng hết mặt mũi à”. Sau đó, tôi thấy Riết bỏ đi”.

Xem thêm: Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chan-dung-nguoi-chong-sat-hai-vo-dam-em-vo-da-man-54831-5.html