CHÂN THẬT và ĐẦY CẢM XÚC với chùm ảnh MÙA MÈ QUÊ TÔI của thầy giáo Đồng Tháp

Thầy giáo Lê Nhật Vương Anh (Lê Anh), giáo viên dạy toán ở Đồng Tháp từng được biết đến với những tuyệt tác như: Đàn vịt hình chữ S, cụ già bán vé số, cụ già bán chuối ven đường, ...Mới đây trên trang Facebook cá nhân của anh lại đăng tải những bức ảnh người dân thu hoạch mè rất chân thực và đầy cảm xúc. Ngay sau khi đăng tải những bức ảnh đó được nhiều người khen ngợi và thích thú.

Là một thầy giáo nhưng anh Vương Anh lại có niềm đam mê lớn đối với nhiếp ảnh, thầy giáo luôn muốn chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc, những công việc thường ngày của người nông dân miền Tây một cách chân thật nhất.

Vốn sinh ra ở miền Bắc nhưng lại lớn lên và công tác tại Đồng Tháp, vùng đất và con người nơi đây đã bồi đắp tâm hồn và mang hơi thở của miền Tây vào trong anh. Anh yêu những gì dân dã, đời thường, chân thật và đó là lý do những bức ảnh thu hoạch mè được anh dành nhiều tâm huyết và tình cảm.

Cảnh thu hoạch mè của người dân được tác giả thể hiện một cách rất chân thực.

Bộ ảnh được anh Vương Anh chụp vào lúc 16h, một ngày cuối tháng 3/2016 ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Để hiểu hơn về những bức ảnh “Mùa mè quê tôi”, phóng viên đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với thầy giáo Lê Nhật Vương Anh.

- Chào anh, chùm ảnh “Mùa mè quê tôi” được nhiều thích thú vì nó khá đẹp, anh nghĩ sao về điều này?

- Chùm ảnh “Mùa mè quê tôi” được nhiều người xem thích vì nó là những cảnh chân thật nhất về thu hoạch mè của người nông dân và sắc màu của những gốc mè sau khi cắt nổi hẳn lên trong nắng chiều.

Mà điều anh thích nhất là được đứng chụp một cách rất thoải mái. Bởi vì thậm chí chính những người phụ nữ đang làm cũng chẳng biết là có người đang chụp mình, thế nên rất tự nhiên.

Dù thu hoạch mè vất vả nhưng người nông dân vẫn vui vẻ, cười và nói chuyện rôm rả với nhau.

- Anh phải chuẩn bị những gì để chộp được khoảnh khắc tuyệt đẹp đó?

- Bộ ảnh cũng có thể xem là những ảnh đầu tay vì lúc ấy mới tập tành chụp ảnh, trong một buổi chiều rảnh, lang thang đi cách TP Cao Lãnh 15km để tìm ảnh thì bắt gặp người dân thu hoạch mè. Mà nói thật đây cũng lần đầu mình được thấy tận mắt người ta thu hoạch.

Trong nắng chiều màu mè khô và gốc mè nổi lên rất đẹp nên dừng lại chụp. Hoàn toàn tình cờ nên cũng chẳng phải chuẩn bị gì cứ canh người ta gom mè thấy lúc nào đẹp thì bấm máy thôi. Sau này cũng thấy thu hoạch mè nhưng ít và ko có được những tấm ảnh như lúc đầu.

Những gốc mè đã thu hoạch đem lại cảnh sắc vô cùng đẹp mắt.

- Bộ ảnh này chỉ có thể là duy nhất vì để chụp được những bức ảnh đó rất khó. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Đúng là những bức ảnh này sẽ là duy nhất. Vì cho đến bây giờ vẫn có cảnh người dân thu hoạch mè, nhưng quan trọng nhất là thời điểm. Lúc mình chụp là vào 16h chiều. Trong nắng chiều tháng 3 thì màu ảnh rất đẹp.

Mình đã thử vẫn thời điểm đó, vẫn thời gian đó nhưng không thể có được màu sắc như thế. Và đúng là để có được những hình ảnh như vậy thì chắc ko có lần thứ 2 đâu.

- Trong bộ ảnh đã chụp, anh thích bức ảnh nào nhất?

- Trong bộ ảnh có tấm ảnh 2 người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau trong lúc thu hoạch là a thích nhất. Tuy họ đội nón lá và mang khẩu trang kín mặt nhưng lúc đó họ đang cười nói rất vui vẻ… đó là lúc mà khi bấm máy a cũng thấy vui cùng họ .

Dù lao động vất vả họ vẫn vui vẻ đúng chất người miền Tây. Điều đó giống như đem đến cho mình một sự ngưỡng mộ và động lực để mình phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.

- Ấn tượng nhất trong anh khi thực hiện bộ ảnh là gì?

- Ấn tượng nhất trong mình khi thấy người dân thu hoạch mè. Đó là màu của gốc mè vàng rực trong nắng chiều, những người nông dân cần mẫn xếp mè thành từng bó thẳng hàng rất đẹp trên ruộng.

Mình có cảm giác họ giống như một người nghệ sỹ đang tạo ra những tác phẩm nghệ thuật của đời thường, rất đẹp.

Những người nông dân thu hoạch và xếp mè theo từng hàng thẳng tắp.

- Anh đã từng có những bộ ảnh được coi là tuyệt tác, vậy việc là một thầy giáo và nhiếp ảnh gia, anh thích nghề nào hơn?

- Mình vẫn thích là thầy giáo còn chụp ảnh chỉ là giải trí giải tỏa áp lực trong cuộc sống và chia sẻ những cảnh đời thường với mọi người thôi.

- Qua những tác phẩm dân dã, đời thường của mình, anh muốn gửi gắm đến mọi người điều gì?

- Cảnh đồng quê, nơi người nông dân hàng ngày lam lũ với ruộng đồng để lo cho cuộc sống, cho gia đình, con cái… Không ít thanh niên ngày nay họ đã được nuôi lớn từ những đồng quê ấy. Dù họ có đi đâu làm gì, có rời xa ruộng đồng nhưng mong vẫn nhớ nơi đồng quê mà họ đã lớn lên.

Hình ảnh thân thuộc, gắn bó với người nông dân Đồng Tháp.

Không phải chỉ là thanh niên mà có những cô, chú lớn tuổi dù không hề quen biết mình nhưng khi họ thấy ảnh của mình về đồng quê họ đã bảo : “tôi đã khóc khi nhìn thấy ảnh vì đó là hình ảnh của cha, của mẹ của gia đình tôi khi xưa vất vả ….” Dù giờ cuộc sống của họ đã khá giả nhưng họ không hề quên vùng quê xưa ấy. Điều đó khiến mình thực sự rất vui và hạnh phúc.

- Kế hoạch tiếp theo của anh với ý tưởng về những cảnh vật dân dã, đời thường như thế nào?

- Kế hoạch của mình là tiếp tục tìm về những vùng quê khi rảnh rỗi, chụp những cảnh sinh hoạt, lao động … của người dân nông thôn. Ghi lại những gì chân thật nhất để chia sẻ với mọi người dù anh sinh ra là người miền Bắc nhưng miền Tây lại nuôi mình lớn lên.

Nguồn ảnh: NVCC

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/chan-that-va-day-cam-xuc-voi-chum-anh-mua-me-que-toi-cua-thay-giao-dong-thap-1482595