Chân tướng 'che chắn' kỹ của bác sỹ sát hại vợ, phi tang xác dưới sông

Nhiều đồng nghiệp nhận xét Hải là người biết nhẫn nhịn và luôn chấp hành nội quy của cơ quan. Còn ở nơi cư trú, Hải là một bác sỹ sống khép kín...

Là bác sỹ chuyên ngành răng hàm mặt, thuộc quản lý của khoa Ngoại tại một bệnh viện ở tỉnh Cao Bằng, gã bác sỹ giết vợ rồi phi tang xác dưới sông được hàng xóm đánh giá là một trí thức khi chuyển về sống tại tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an (ảnh: Người Lao Động)

Theo zing.vn, nhiều đồng nghiệp nhận xét Hải là người biết nhẫn nhịn và luôn chấp hành nội quy của cơ quan. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an (ảnh: Công an nhân dân)

Do vậy, khi hay tin Hải là kẻ gây trọng án, các cán bộ bệnh viện đều sốc. Trong ảnh: Nghi phạm Triệu Văn Hải tại cơ quan công an (ảnh: Saotar)

Hàng xóm của Triệu Văn Hải kể từ tháng 10/2017, nam bác sĩ chuyển đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Sau khi kết hôn, chị Hạnh cùng dọn về nơi này.

Gần một năm tiếp xúc, người dân tổ 13 đánh giá nghi phạm là người sống khép kín, ít khi anh ta trò chuyện cùng những người sống xung quanh.

Theo lời kể, Hải làm bác sĩ nên thường xuyên vắng nhà. Trong ảnh: Căn nhà xảy ra vụ án. (ảnh: 2Sao)

Theo lời một số người dân sống cạnh nhà vợ chồng Triệu Văn Hải, dù mới cưới nhau được vài tháng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hải không ít lần hành hung vợ. (ảnh: Kênh14)

Tuy nhiên, việc Hải nhẫn tâm sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Trong ảnh: Căn nhà xảy ra vụ án. (ảnh: Soha)

Hôm xảy ra vụ án, cuộc sống của gia đình Hải vẫn diễn ra bình thường. Họ thi thoảng chứng kiến đôi vợ chồng này mâu thuẫn, mặc dù mới cưới được nửa năm. Trong ảnh: Cầu Sông Mãng (điểm màu đỏ) cách phường Sông Hiến khoảng 6 km - nơi được nghi là địa điểm bác sĩ phi tang xác vợ. (Ảnh: Google Maps).

Lời khai của đối tượng tại cơ quan công an cũng làm nhiều người sốc về hành động sát hại vợ, sau đó mang xác nạn nhân thả xuống sông Bằng. (Ảnh: PV/VOV Đông Bắc)

Không những thế, Hải đã lấy xe máy nhãn hiệu Honda Wave của nạn nhân đem đi bán được 11 triệu đồng lẩn trốn xuống Hà Nội và bị bắt tại khu vực phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sau 8 ngày lẩn trốn.

Hiện hàng chục cảnh sát và người thân vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân là chị Hiếu (30 tuổi, vợ của Hải). Trong ảnh: Lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trọng án xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng (Cao Bằng). (Ảnh: PV/VOV Đông Bắc)

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng công an tìm kiếm tại khu vực chân cầu Sông Máng. (Ảnh: Tin tức Cao Bằng).

Quốc Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/chan-tuong-che-chan-ky-cua-bac-sy-sat-hai-vo-phi-tang-xac-duoi-song-810734.vov