Chặng đường chinh phục tượng Oscar của Leonardo DiCaprio - Brie Larson

Trong khi con đường chinh phục tượng vàng Oscar của Leonardo DiCaprio khá gian nan thì Brie Larson cũng không hề kém cạnh sau 20 năm hoạt động.

Leonardo DiCaprio lần đầu thắng giải sau nhiều lần đề cử

Sáng 29/2 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 - năm 2016 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ quy tụ dàn sao hàng đầu hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh, tài tử Leonardo DiCaprio chính thức chạm tay tới tượng vàng Oscar ở hạng mục quan trọng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trước đó, nam diễn viên 41 tuổi từng 5 lần được đề cử nhưng chưa một lần thắng giải. Thậm chí, đã có lúc, Leonardo DiCaprio thừa nhận rằng, anh có đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống, ngoại trừ tượng vàng Oscar danh giá. Thậm chí, tài tử điển trai này còn từng bị nói là "vô duyên" với các giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ.

Leonardo DiCaprio lần đầu thắng giải Oscar sau nhiều lần đề cử cho vai diễn Hugh Glass huyền thoại trong "The Revenant".

Năm 1993, khi chỉ mới 19 tuổi, Leonardo DiCaprio đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với vai diễn cậu bé bị thiểu năng trí tuệ trong bộ phim “What's Eating Gilbert Grape" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Peter Hedges, do Lasse Hallström chỉ đạo thực hiện. Mặc dù diễn xuất của Leo nhận được nhiều lời khen từ phía các chuyên gia điện ảnh nhưng may mắn đã không mỉm cười với chàng trai trẻ tuổi thời ấy khi anh để vuột mất cơ hội giành giải thưởng Oscar vào tay nam diễn viên kỳ cựu Tommy Lee Jones.

Tiếp đến, năm 2004, Leonardo DiCaprio đảm nhiệm vai chính trong bộ phim "The Aviator" của đạo diễn Martin Scorsese. Mặc dù vai diễn đã mang về cho nam tài tử giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm đó nhưng anh lại thêm lần nữa thất bại với giải thưởng Oscar - niềm mong mỏi nam diễn viên vẫn chờ đợi sau bao năm tháng.

Tại mùa Oscar 2007, nam diễn viên sinh năm 1974 lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng về giải thưởng danh giá khi nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim "Blood Diamond". Nhưng một lần nữa anh lại nhìn đồng nghiệp chiến thắng.

Năm 2014, Leonardo DiCaprio tiếp tục trở lại với "The Wolf of Wall Street", bộ phim dựa trên cuộc đời của nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort, người bị bắt vào cuối năm 1990 vì tội gian lận chứng khoán và rửa tiền. Giành giải thưởng Quả cầu vàng cho Nam diễn viên xuất sắc nhất, Leonardo DiCaprio nuôi hy vọng vào một tương lai không xa với giải Oscar sẽ nằm trọn trong tay. Thế nhưng, thêm lần nữa, anh phải ngậm ngùi tay trắng ra về.

Leonardo DiCaprio đã đạt được thành quả sau 20 năm chinh phục tượng vàng Oscar ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

"Có công mài sắt, có ngày nên kim" dường như rất phù hợp với hoàn cảnh của Leonardo DiCaprio trong công cuộc tìm kiếm tượng vàng Oscar. Năm 2015 thực sự là năm của nam tài tử khi càn quét hầu hết các giải thưởng tiền Oscar ở các hạng mục quan trọng. Để hoàn thành vai diễn Hugh Glass huyền thoại trong "The Revenant", Leo đã phải vượt qua dòng sông băng lạnh giá trong tiết trời mùa đông, phải ngủ trong xác động vật và ăn gan bò sống. Và anh chính thức xóa bỏ lời nguyền của mình bằng nỗ lực không ngừng trong hoạt động nghệ thuật khi lần đầu tiên giành được tượng Oscar danh giá ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Chia sẻ cảm xúc của mình trên sân khấu, Leonardo DiCaprio bày tỏ, "Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi không thể tin mình cuối cùng mình cũng được đứng trên sân khấu này. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể nhận được giải thưởng. Trong 2 năm, tôi cùng ekip đã tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn tất cả ekip sản xuất, đặc biệt là John vì đã tuyển chọn tôi vào vai diễn này, đạo diễn Alejandro González Inã́rritu, bố mẹ, bạn bè … Tôi yêu các bạn".

Brie Larson chạm tượng vàng Oscar ngay lần đầu đề cử

Brie Larson vừa giành được tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim “Room” (Căn phòng). Vậy là đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp đã đưa về cho nữ diễn viên giải thưởng điện ảnh khiến nhiều người mơ ước. Brie Larson là một trong những nữ diễn viên được ca ngợi rộng rãi trong vài năm trở lại đây. Cô nổi lên như một "nàng thơ" phim độc lập đang chuẩn bị thành ngôi sao chính thống khi tuổi đời còn quá trẻ.

Brie Larson chạm tượng vàng Oscar ngày lần đầu đề cử với vai diễn Mà trong phim "Room".

Đây là lần đầu tiên Brie Larson được đề cử tại Oscar và cũng là lần chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trong "Room", cô vào vai Ma - một phụ nữ bị bắt cóc từ lúc còn là trẻ vị thành niên. Cô bị cưỡng bức và bị nhốt cùng con trai trong một căn phòng suốt bảy năm dài đằng đẵng. Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu khi kẻ đó chính là cha của con trai lên năm tuổi của cô. Hai mẹ con Ma phải tìm cách thoát ra khỏi nơi đã giam cầm này.

Dù người ta ít biết về Brie Larson nhưng điều đó không có nghĩa cô đạt được thành công một cách chóng vánh. Thực tế, nữ diễn viên đã hoạt động nghệ thuật suốt 20 năm qua một cách “chậm mà chắc” và cho đến thời điểm này, cô mới có tên trong danh sách đề cử và may mắn đã mỉm cười ngay trong lần đề cử đầu tiên.

Brie Larson hạnh phúc nhận giải Oscar danh giá ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Sau khi nhận giải, Brie Larson đăng tải bức ảnh này lên trang cá nhân để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng hé lộ về nhiều dự án điện ảnh trong tương lai. Cô sẽ tham gia bộ phim hành động “Free Fire”, bộ phim ca nhạc “Basmati Blues” và đặc biệt là lần đầu tiên Brie Larson góp mặt trong một phim bom tấn đang được quay tại Việt Nam - “Kong: Skull Island”.

Những người bạn diễn của Brie Larson và các thành viên trong đoàn phim "King Kong" cũng gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên xinh đẹp. Bryan Chojnowski - diễn viên kiêm người tạo hiệu ứng hình ảnh cho phim từng nhận xét "Brie Larson là diễn viên tuyệt vời nhất thế giới"./.

Hương Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chang-duong-chinh-phuc-tuong-oscar-cua-leonardo-dicaprio-brie-larson-484159.vov