Chàng họa sĩ miền Trung tỉ mẩn chăm sóc vườn hồng rực rỡ rộng 1200m2 để lấy cảm hứng vẽ tranh

Ở trong khu vườn rộng 1200m2, anh Trần Huy Tuân trồng đến hơn 1000 gốc hồng với khoảng 200 loại khác nhau. Mảnh đất trống nhờ bàn tay khéo léo, đảm đang của vợ chồng anh đã tạo nên không gian đủ mộng mơ, lãng mạn, nơi anh lấy cảm hứng để vẽ những bức tranh hoa hồng tuyệt đẹp.

Giữa cái nắng nóng, mưa nhiều thất thường của miền Trung, giữa đời thường tấp nập và bon chen, vẫn có một khoảng trời bình yên, lãng mạn và ngọt ngào, đó là khu vườn của anh Trần Huy Tuân. Yêu nét quyến rũ của hoa hồng, yêu hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng trong gió của những bông hoa đang thì nở rộ, anh Huy Tuân luôn yêu thích những ngày sống chậm rãi và bình yên khi được tận hưởng vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên. Anh mong muốn mang thật nhiều vẻ đẹp ấy vào tranh của mình, để lưu giữ và lan tỏa đến với những người yêu cái đẹp, đặc biệt là yêu loài hoa dịu dàng này.

Anh Trần Huy Tuân trồng cả vườn hồng rộng 1200m2.

Anh Trần Huy Tuân trồng cả vườn hồng rộng 1200m2.

Lối vào khu vườn đẹp mộng mơ.

Sắc hoa rực rỡ trong nắng vàng miền Trung.

Những bông hoa hồng là nguồn cảm hứng để anh vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp.

Một góc rực rỡ trong vườn.

Chủ nhân của khu vườn là một họa sĩ tự do sinh năm 1981. Hiện tại, gia đình anh đang sinh sống ở Hòa Minh, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Anh Huy Tuân có nhiều thời gian để thực hiện những sở thích, đam mê của mình. Anh yêu thích vẽ tranh, và đặc biệt hơn là yêu thiên nhiên và thích trồng hồng.

Anh Huy Tuân tâm sự: "Từ khi sinh bé Susu, tôi bắt đầu thích trồng hoa và tìm hiểu về các loại hoa cũng như cách trồng, cách chăm sóc. Ban đầu nhà chỉ có 20m2, tôi trồng đủ các loại hoa. Sau một thời gian thấy hoa hồng là loài hoa đẹp cho hoa quanh năm, hơn nữa là giống hoa lâu năm nên đã mạnh dạn thuê đất ở K47 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng và đặt tên vườn theo tên con gái - "Susu Garden" như một món quà tặng bé.

Lúc đó ở Đà Nẵng, phong trào chơi hoa hồng chưa mạnh như bây giờ. Qua tìm hiểu tôi nhập giống hoa từ Thái Lan của vườn uy tín bên đó về trồng và học cách nhân giống, chia sẻ cho nhiều người cùng đam mê. Càng chơi càng nghiện vì hoa hồng có cả ngàn giống khác nhau, làm được bao nhiêu tôi lại bỏ tiền vào mua hoa cả. Nhờ vậy, khu vườn hiện tại của tôi rộng 1200m2 với khoảng hơn 1000 gốc hồng".

Con gái anh rất thích được ra vườn ngắm hoa.

Anh Huy Tuân cho biết, khác với khí hậu của miền Nam, Bắc, miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng có khí hậu nắng nóng quanh năm nên việc chăm hồng cũng gặp nhiều khó khăn hơn các vùng khác. Hoa hồng cần nhiều nắng nhưng buổi tối cũng cần mát mẻ. Trồng hồng ở Đà Nẵng nắng nhiều khíen cây gặp nhiều bệnh như bọ trĩ làm cho hoa mới nở không đẹp, lá ngọn xoắn tít, mùa mưa thì nấm bệnh nhiều. Để đối phó với bệnh của hoa, anh Huy Tuần thường phải phun phòng bệnh liên tục 1 tuần/ lần.

Bên cạnh việc phòng bệnh, anh Tuân chú ý đến việc bón phân đảm bảo cây trồng đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Anh Huy Tuân chọn phân dê bón chính cho hoa, vừa làm giá thể vừa bón lót, bón thúc trong các thời kỳ sinh trưởng của cây. Vì thời tiết nắng nóng, anh thường tưới ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Những ngày nắng nóng, anh Huy Tuân "đối phó" bằng cách thường xuyên phun tạo mưa để làm mát lá giúp cây phát triển tốt, cho những bông hoa đẹp.

Cũng vì yêu hoa, hàng ngày luôn dành nhiều thời gian chăm sóc cho vườn, tình yêu ấy lan tỏa vào những bức tranh. Anh Huy Tuân chọn cách vẽ những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa vào các tác phẩm của mình. Anh chia sẻ: "Bức tranh hoa hồng đầu tiên tôi vẽ được chọn đi tham dự triển lãm khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Bức tranh ấy được Ban tổ chức chọn giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Và cũng trong cuộc triển lãm đó, bức tranh đã được một nhà sưu tầm người Đức mua với giá rất cao.

Vì tình yêu và niềm đam mê bất tận với hoa hồng, từ đó đến nay, tôi chỉ chuyên tâm sáng tác và khai thác vườn hoa hồng như một chủ đề chính cho các tác phẩm. Cũng có thể là duyên may khi tất cả các tác phẩm tôi vẽ ra đều được các nhà sưu tập trong và ngoài nước mua rất nhanh sau khi tranh vừa hoàn thành. Đó cũng là động lực lớn để tôi cố gắng vẽ những bức tranh ngày càng tinh xảo, chỉn chu hơn".

Vườn hồng là nơi để anh Huy Tuân chăm sóc, lấy cảm hứng vẽ tranh.

Những bức tranh tuyệt đẹp.

Tác phẩm của anh được nhiều người yêu thích.

Tranh vẽ về những đóa hồng đẹp trong sương mai và nắng sớm.

Chia sẻ thêm về những tác phẩm tranh vẽ hoa hồng của mình, chàng họa sĩ tự do tâm sự: "Tôi thích nhất là những giọt sương đọng trên cánh hoa vào buổi sáng, khi những tia nắng đi qua. Những lúc đó, tất cả các bông hoa đều rực rỡ. Cảm nhận được tất cả hương sắc trong khoảnh khắc ấy như vậy đủ để tôi thể hiện lên tranh sự tinh khiết theo cách riêng của mình".

Theo anh Trần Huy Tuân, hoa hồng có chu kỳ ra hoa khoảng 30 - 40 ngày tùy giống. Vì thế, kinh nghiệm của anh là chú ý đến giá thể phải tơi xốp, nhiều dinh dưỡng và thoát nước tốt. Để cây ra hoa đẹp phải thường xuyên cắt tỉa cành tăm mất khả năng cho hoa để dinh dưỡng tập trung cho các cành chính thì hoa mới đẹp, to, đúng form và bền lâu. Thời kỳ sinh trưởng của cây, anh luôn chú ý bón phân có độ đạm cao trong thời kỳ cắt tỉa và đẻ nhánh, lân cao trong thời gian cây chuẩn bị ra nụ và kali cao cho thời kỳ ra hoa.

Ông bố trẻ có cuộc sống hiện tại hạnh phúc, ấm êm bởi anh không chỉ trồng hoa để lấy cảm hứng vẽ tranh mà còn để con gái của mình có thêm khoảng trời đầy ắp những kỷ niệm đẹp về một tuổi thơ bên thiên nhiên yên bình, lãng mạn.

Lam Thanh (Ảnh NVCC)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chang-hoa-si-mien-trung-ti-man-cham-soc-vuon-hong-ruc-ro-rong-1200m2-de-lay-cam-hung-ve-tranh-84466.html