Chàng kỹ sư Việt bật khóc khi nhắc món quà ba tặng

Chàng kỹ sư Việt đang làm cho tỷ phú Elon Musk đã không ngăn được giọt nước mắt xúc động khi nhắc tới món quà đầu tiên mà ba đã tặng, chắp cánh niềm đam mê toán học và máy tính cho anh ngay từ thời nhỏ.

Đến được Thung lũng Silicon và trở thành một kỹ sư phần mềm cấp cao của Tập đoàn Tesla, Mỹ, Phùng Kim Cương luôn tri ân sự hi sinh của ba mẹ. Đôi mắt anh bỗng đỏ hoe, rơm rớm và giọng nói như nghẹn lại.

Anh quay mặt đi. Cuộc trò chuyện với chúng tôi ngắt quãng!

Đó là điều khiến những người thực hiện chương trình Góc nhìn thẳng không khỏi xúc động và nhớ nhất trong seri các cuộc trò chuyện với các tài năng Việt hiến kế cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phùng Kim Cương là một trong số 100 các kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia trẻ đang sống và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam tham gia chương trình Kết nối mạng lưới Đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì (diễn ra từ ngày 18-24/8).

Dưới đây là trích đoạn cuộc trò chuyện:

Xem thêm toàn bộ cuộc trò chuyện của kỹ sư Phùng Kim Cương về lời kêu gọi nhân tài hiến kế xây dựng Cách mạng công nghiệp 4.0:

Thực hiện: Phạm Huyền

Video: Xuân Quý, Đức Yên, Huy Phúc

email: gocnhinthang@vietnamnet.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin-thang/cha-ng-ky-su-vie-t-ba-t-kho-c-khi-nha-c-mo-n-qua-ba-ta-ng-472666.html