Chẳng phải ngày gì đặc biệt, hôn thê cũ của Duy Alex vẫn rơi nước mắt vì bạn trai mới: 'Cô giáo, anh yêu em'

Bạn trai mới bí mật tổ chức hẹn hò lãng mạn khiến Âu Hà My cảm động rơi nước mắt.

Hủy hôn ước với diễn viên nhí đình đám một thời Hà Duy (con trai nghệ sĩ Hương Dung), nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My vui bên tình yêu mới là Nguyễn Trọng Hưng.

Anh chàng từng được mệnh danh là hot boy trường Sân khấu Điện ảnh. Hiện Hưng đang là đạo diễn. Trước đó, bạn trai Hà My đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Bộ tứ 10A8, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Tìm lại, Lột xác,...

Kể từ khi công khai hẹn hò, Hà My - Trọng Hưng thường xuyên khiến mọi người gato khi chia sẻ những khoảnh khắc tình bể bình. Đặc biệt mới đây, nữ giảng viên còn được bạn trai dành điều bất ngờ.

Buổi hẹn hò lãng mạn bạn trai dành tặng Hà My.

Theo đó, dù chẳng phải ngày gì đặc biệt nhưng Trọng Hưng đã bí mật lên kế hoạch tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn. Với sự trợ giúp của nhiều người, cựu hot boy trường Sân khấu Điện ảnh đã trang trí không gian bữa tiệc ngập tràn sắc hoa, bóng bay và pháo sáng.

Khi mọi công tác chuẩn bị xong xuôi, Hà My được đưa đến điểm hẹn. Không để bạn gái chờ lâu, Trọng Hưng bất ngờ từ cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa to. "Hôm nay không phải ngày đặc biệt, cũng không phải ngày kỉ niệm của chúng mình. Hôm nay chỉ là một ngày anh muốn dành bất ngờ cho em vì em nói em thích bất ngờ và lãng mạn.

Có 2 điều anh muốn nói với em. Điều đầu tiên là dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn luôn luôn ở bên và bảo vệ em. Điều thứ hai anh muốn nói với em: Cô giáo, anh yêu em...!", chàng trai thổ lộ.

Cảm động trước tình cảm bạn trai dành tặng, Hà My không nén được xúc động. Chia sẻ clip lãng mạn, nữ giảng viên nhắn gửi: "Trọng Hưng của em. Ngồi đây xem lại clip anh làm và những điều ấm áp anh dành tặng cho em, mọi cảm xúc trong em vẫn còn vẹn nguyên. Chỉ tình cờ vào một buổi tối, anh nắm tay em nói rằng: 'Tối mai chúng mình đi hẹn hò nhé'.

Lần đầu tiên một người đàn ông vì em mà mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh khóc vì em biết anh thương em và yêu em rất nhiều. Anh còn run và xúc động đến mức vấp luôn, vì lần đầu anh làm điều này dành cho người anh yêu.

Đúng thật, ngày hôm nay không phải bất cứ một ngày gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là vì em hay nói em thích bất ngờ và lãng mạn nên dù là ngày nào, ở đâu, anh cũng luôn dành tặng cho em mọi điều ấm áp.

Đúng thật, ngày hôm nay không phải bất cứ một ngày gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là vì em hay nói em thích bất ngờ và lãng mạn nên dù là ngày nào, ở đâu, anh cũng luôn dành tặng cho em mọi điều ấm áp.

Đúng là vào một thời điểm không ngờ nhất, sẽ có người cho em cảm giác được là một cô công chúa nhỏ, được nâng niu và chiều chuộng đúng như cái tên 'Công chúa nhỏ' mà anh hay gọi em.

Bên anh, em chỉ việc an yên hạnh phúc, chưa một lần bất an, chưa một lúc phải âu lo suy nghĩ hay cãi vã gì. Lắm lúc thấy anh sến sẩm đến mức em bật cười, cầm tay em đặt vào tim anh: 'Vợ ơi, vợ ở đây này'.

Rồi khi người xứng đáng nhất xuất hiện, mọi điều hẳn sẽ thay đổi. Người ấy sẽ đền cho ta những năm tháng đợi chờ, đền những thanh xuân từng đánh rơi, những tháng ngày mình từng bỏ lỡ.

Dẫu tình yêu mãi là thứ vô định, mãi là không thể biết trước, nhưng bản năng hạnh phúc sẽ chỉ dừng lại ở 'Người đúng nhất' mà thôi. Cám ơn anh vì tất cả".

Không chỉ bằng hành động, để chứng minh tình yêu dành cho Hà My, trong một status mới đây Trọng Hưng trút tâm sự: "Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc, lo lắng chính là bố mẹ và người yêu bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn.

Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ yêu, thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: Một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng luôn nghĩ và chăm sóc cho bạn".

Tâm Diệu
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/chang-phai-ngay-dac-biet-au-ha-my-van-roi-le-vi-ban-trai-n-183486.html