Chàng trai 30 tuổi chết não, hiến tạng cứu người

Sáng 2/12, Trung tâm Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) đã đến Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận tạng của một trường hợp chết não hiến tặng. Đó là bệnh nhân N.H.Q., 30 tuổi, ở tổ 4, ấp 4, xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc).

Người thân của bệnh nhân N.H.Q. đã có quyết định ý nghĩa và nhân vân khi hiến tặng các bộ phận cơ thể của em để cứu sống những người bệnh khác.

Người thân của bệnh nhân N.H.Q. đã có quyết định ý nghĩa và nhân vân khi hiến tặng các bộ phận cơ thể của em để cứu sống những người bệnh khác.

Theo chia sẻ của bà Phạm Thị M. - mẹ của bệnh nhân N.H.Q., tối 28/11, Q. không may bị tai nạn giao thông, được người nhà đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã bị chết não. Nén nỗi đau mất con, bà M. đã bàn bạc với các con cùng người thân trong gia đình quyết định hiến tặng toàn bộ cơ thể của Q. để cứu sống những người khác. Gia đình hi vọng, các bộ phận cơ thể mà Q. hiến tặng sẽ truyền lại sự sống cho nhiều người khác, giúp những người bệnh này có cơ hội hồi sinh thêm lần nữa.

Khoa Phẫu thuật và gây mê hồi sức (Bệnh viện Bà Rịa) là nơi diễn ra ca phẫu thuật tiếp nhận tạng của bệnh nhân N.H.Q.

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật, tiếp nhận các bộ phận trên cơ thể của bệnh nhân Q. gồm: tim, phổi, gan, thận và tủy để ghép cho các bệnh nhân khác.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/chang-trai-30-tuoi-chet-nao-hien-tang-cuu-nguoi-914885/