Chàng trai bán thận mua iPhone và hai ông bố TQ nổi tiếng sau một đêm

Tiểu Vương bán thận mua iPhone, soái ca ăn mày và ông bố bốc vác Quang Huy là những người đàn ông trở thành hiện tượng mạng sau một đêm khi được truyền thông Trung Quốc chú ý.

Trình Quốc Vinh, Nhiệm Quang Huy và Tiểu Vương là những người đàn ông Trung Quốc vô danh bỗng nổi tiếng, được truyền thông trong và ngoài nước chú ý.

Người được chú ý với biệt danh "soái ca ăn mày", người được ngưỡng mộ vì mua được nhà nhờ nghề bốc vác. Nhưng cũng có người bị chỉ trích, ném đá vì lối sống thực dụng, hy sinh bán thận để mua điện thoại iPhone.

"Soái ca ăn mày" nổi tiếng

Năm 2010, người đàn ông ăn xin ngoài phố Trình Quốc Vinh (sinh năm 1976) bỗng trở thành hiện tượng mạng khắp thế giới chỉ bằng bức ảnh chụp lén.

Anh được truyền thông chú ý vì vẻ ngoài phong trần, bụi bặm. Thời điểm đó, nhiều người không ngại gọi Quốc Vinh là "soái ca ăn mày", "ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc"...

Từ mạng xã hội, báo chí trong và ngoài nước đều đưa tin về anh. Theo Sohu, Trình Quốc Vinh đã có vợ và hai con. Năm 2009, vợ anh qua đời vì tai nạn xe hơi, "soái ca ăn mày" bỏ quê hương Giang Tây lên các thành phố lớn sinh sống và gửi tiền về nuôi con.

Đến khi được nổi tiếng và nhờ vào sự chú ý của truyền thông, Quốc Vinh đã về quê đoàn tụ cùng hai con.

Soái ca ăn mày trở về cuộc sống "phiêu bạt giang hồ" sau 9 năm nổi tiếng. Ảnh: Sohu.

"Soái ca ăn mày" từng kiếm được hơn 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) khi biểu diễn thời trang cho một sự kiện. Tuy nhiên, công việc không được lâu dài vì tinh thần anh bất ổn, thường la hét, kêu khóc trong hậu trường.

"Ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc" được đưa vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, vì không đủ viện phí, bệnh tình của anh ngày càng tồi tệ.

Đến năm 2019, một nhóm thanh niên đăng lên mạng ảnh một người đàn ông có dáng vẻ giống với "soái ca ăn mày" từng nổi tiếng một thời.

Không ít người cho rằng Trình Quốc Vinh đã trở lại cuộc sống lang bạt trên đường phố sau 9 năm nổi đình đám trên mạng.

Chàng trai bán thận mua iPhone 4S

Tiểu Vương (26 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) từng trở thành ví dụ điển hình của thế hệ trẻ chuộng vật chất, sẵn sàng làm tổn hại sức khỏe bản thân để chạy theo lối sống xa hoa, đua đòi.

Năm 2011, iPhone 4S được một số người trẻ xem là "chiếc smartphone thể hiện sự giàu có". Lúc ấy, cậu thanh niên 17 tuổi cũng muốn trải nghiệm cảm giác này.

Sinh ra trong một gia đình lao động bình dân, anh không có đủ tiền để sở hữu chúng. Vì vậy, anh quyết định tìm đến hội buôn thận để sở hữu điện thoại sang chảnh.

Cuối cùng, Tiểu Vương đã bán nội tạng đổi lấy 22.000 NDT để mua chiếc iPhone 4S.

Tiểu Vương phải nằm trên giường bệnh lọc máu hàng ngày vì bán thận mua iPhone. Ảnh: Sina.

Bi kịch cũng xảy ra từ đó. Ca phẫu thuật thực hiện trong bệnh viện không đủ điều kiện an toàn, trang thiết bị y tế nghèo nàn. Điều này khiến anh bị nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Cha mẹ Tiểu Vương cũng chỉ biết đến ca "đổi thận lấy iPhone" này sau khi sức khỏe của anh giảm sút vì vết thương nhiễm trùng.

Cuối cùng những kẻ môi giới buôn bán nội tạng và trung tâm không giấy phép kia đã chịu sự trừng trị của pháp luật và đứng ra bồi thường.

Tuy nhiên, sức khỏe của anh không thể hồi phục hoàn toàn. Suốt 9 năm qua, phần lớn thời gian chàng trai 26 tuổi phải nằm trên giường để chạy thận nhân tạo.

Bố con người bốc vác nổi tiếng

Năm 2009, ông Nhiệm Quang Huy (năm nay 50 tuổi) và con trai Nhiệm Tuấn Siêu (hiện tại 13 tuổi) trở thành người nổi tiếng sau một đêm với biệt danh "cha con người bốc vác nổi tiếng nhất Trung Quốc".

Vào Ngày của cha 19/3/2009, bức ảnh "Điểm tựa" với hình ảnh một ông bố cởi trần vác trên mình bao hàng nặng đang dìu cậu con trai nhỏ tuổi đi xuống từng bậc thang lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng.

Hình ảnh trên làm lay động hàng triệu trái tim của dân mạng Trung Quốc.

Sau khi nổi tiếng trên mạng, bố con Quang Huy được nhiều người ngỏ lời giúp đỡ nhưng ông đều từ chối.

Ông chỉ vui khi được nhiều tiểu thương biết đến và nhiều người gọi ông đi bốc vác hơn, từ đó ông có thêm thu nhập để nuôi gia đình.

Ông chuyển từ vùng quê Điếm Giang lên thành phố lập nghiệp, công việc chính cũng là bốc vác tại chợ Triều Thiên Môn, Trùng Khánh.

Sau 10 năm sống ở Trùng Khánh, bố con Nhiệm Quang Huy đã mua được nhà gần nơi làm việc. Ảnh: Sina.

Suốt 6 năm từ 2009 - 2015, ông làm việc tại khu chợ này với thu nhập chỉ khoảng vài trăm NDT/ngày. Hai bố con phải sống ở căn phòng thuê rộng 10 m2 ở khu ổ chuột tồi tàn trong thành phố.

Vào Ngày của cha năm 2017, ông Quang Huy bỗng khoe đã mua được ngôi nhà rộng 60 m2 có giá 400.000 NDT, gần chỗ ông làm.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề bốc vác, ông Nhiệm đã mua được nhà và giúp con trai có đủ điều kiện ăn học bằng chính sức lao động của mình.

Hện tại, ông vẫn duy trì công việc này. Con trai ông - Nhiệm Tuấn Siêu - cũng tự hào về người cha bốc vác của mình.

Ngoài việc học, cậu con trai 13 tuổi thường giúp đỡ bố công việc bốc vác hàng hóa. Cậu có thể vác trên lưng những bao hàng nặng 40-50 kg.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chang-trai-ban-than-mua-iphone-va-hai-ong-bo-tq-noi-tieng-sau-mot-dem-post1033678.html