Chàng trai đam mê nghệ thuật, thích làm thiện nguyện

Diễn viên Trung Cang tên thật là Lê Trung Cang (27 tuổi, ấp Mỹ Thị A, Xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Song song với tham gia các hoạt động nghệ thuật, Trung Cang còn đứng ra vận động kinh phí tổ chức các chương trình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: Thắp sáng ước mơ, Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em, Xuân yêu thương..., mỗi năm vận động hơn 250 triệu đồng.

Chúng tôi gặp Trung Cang trong Lễ tuyên dương cán bộ hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Tiền Giang tổ chức vào giữa tháng 10. Trung Cang là hội viên Hội LHTN xã Mỹ Trung, là một trong những Đoàn Thanh niên có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang năm 2023 được Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh tặng Bằng khen cho Trung Cang vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, Trung Cang vui vẻ, hòa đồng với mọi người và cởi mở chia sẻ về quãng thời gian tham gia hoạt động nghệ thuật cũng như các chương trình thiện nguyện của mình.

Trung Cang cho biết, sau khi rời ghế nhà trường phổ thông, Trung Cang theo học lớp đào tạo ngắn hạn Lớp diễn viên hài kịch của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Trung Cang hoạt động biểu diễn sân khấu, tham gia phim, Youtube. Hiện tại, Trung Cang về quê hương Cái Bè tham gia diễn về Tôn Ngộ Không và ghép vào những trò ảo thuật.

Nhiều năm qua, Trung Cang còn tổ chức nhiều chương trình ca nhạc thiện nguyện, kêu gọi các cá nhân, tập thể ủng hộ quà hỗ trợ người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cái Bè.

Trung Cang tham gia Cuộc thi Duyên dáng áo bà ba do Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang tổ chức và đoạt giải Khuyến khích.

Trung Cang cũng đã phối hợp tham gia tổ chức các chương trình như: Thắp sáng ước mơ, Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em, Xuân yêu thương..., với mỗi năm Trung Cang vận động hơn 250 triệu đồng để hỗ trợ chương trình. Đặc biệt, có 4 chương trình được Trung Cang tổ chức định kỳ hằng năm như: Thắp sáng ước mơ với kinh phí hơn 60 triệu đồng, Trung thu cho em kinh phí hơn 60 triệu đồng, Xuân yêu thương kinh phí hơn 60 triệu đồng và Tiếp sức mùa thi với kinh phí hơn 8 triệu đồng.

Trung Cang kể, lúc Cang còn đi học, gia đình cũng khó khăn lắm. Nhờ sự giúp đỡ của nhà hảo tâm tặng những phần quà mà Trung Cang có động lực học tập và có thể theo đuổi niềm đam mê của mình. Tuy bây giờ cũng chưa được gọi là thành công, nhưng Trung Cang nghĩ tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bản thân giúp được bao nhiêu thì giúp, tùy theo khả năng của mình, để có thể kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như ngày trước. Cang và gia đình cũng đã từng được giúp đỡ như vậy.

Cang nghĩ mình còn trẻ, có thể làm được việc có ích cho xã hội thì làm. Cang không có kinh phí tài trợ, nên nhờ mối quan hệ, ra sức vận động và tổ chức các chương trình. Khi có nhiều chương trình biểu diễn, Cang cũng trích ra một ít để mua quà tặng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trung Cang hóa thân thành Tôn Ngộ Không biểu diễn trong Chương trình Họp mặt nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Trung Cang cho biết, tham gia công tác từ thiện xã hội, Trung Cang cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã kết nối và giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp mọi người có cảm giác không bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là giúp đỡ được nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em được tiếp tục cắp sách đến trường và thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Trung Cang say sưa kể với chúng tôi về công tác thiện nguyện, với nhiều kỷ niệm. Có kỷ niệm làm Trung Cang nhớ nhất là cách đây 3 năm, Chương trình Trung thu cho em được tổ chức tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè. Chương trình có sự góp mặt của nhiều anh chị em nghệ sĩ ở TP. Hồ Chí Minh về biểu diễn. Đang diễn thì trời mưa rất to, tuy có dù che ngoài trời nhưng vẫn bị ướt. Nhiều em nhỏ và phụ huynh lấy nón lá đội, rồi lấy lá chuối che…, còn anh chị em nghệ sĩ thì hát trên sân khấu cũng dầm mưa hát hết mình để phục vụ các em. Hình ảnh đó làm Trung Cang rất vui và hạnh phúc, khi một chương trình thiện nguyện tổ chức ra mà ngay trời mưa, nhưng khán giả, học sinh vẫn rất đông, hơn 1.000 người.

Các em thiếu nhi thích thú khi xem diễn viên Trung Cang hóa thấn thành Tôn Ngộ Không trong Chương trình Vui hội trăng rằm.

Là một diễn viên, không chỉ cháy hết mình cho những vai diễn, mà đối với Trung Cang hạnh phúc còn là khi biết chia sẻ yêu thương. Nụ cười của mọi người và các em nhỏ chính là động lực giúp Trung Cang viết tiếp hành trình mang yêu thương đến với đời.

Trung Cang vào vai Chú hề vui nhộn trước giờ biểu diễn.

Với những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, Trung Cang được Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang năm 2023; Chủ tịch UBND huyện Cái Bè tặng Giấy khen về thành tích vận động đóng góp kinh phí làm công tác từ thiện - xã hội trên địa bàn xã Thiện Trung.

Trung Cang còn được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp vì đã có thành tích đóng góp, vận động quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Mỹ Hội năm 2021; vận động kinh phí và tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ lần thứ IV tại điểm Trường TH - THCS Thiện Trung...

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/chang-trai-dam-me-nghe-thuat-thich-lam-thien-nguyen-994254/