Chàng trai khuyết tật lạc quan 'nhất quả đất' : thích vẽ tranh, chia sẻ công thức nấu ăn trên mạng xã hội

Mặc dù hầu hết món ăn anh chàng chia sẻ đều là món dân dã, dễ làm, thế nhưng những câu chữ ngô nghê, đầy sự lạc quan của anh chàng đã khiến nhiều người cảm động.

Lạc quan không phải là điều cứ nói, cứ muốn là làm được. Có nhiều người rất dễ suy sụp, buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt, mà quên mất rằng, thế giới ngoài kìa đầy rẫy những người bất hạnh hơn mình, nhưng họ vẫn hồn nhiên, yêu đời, vẫn sống như chưa từng được sống. Và chàng trai dưới đây là một ví dụ.

Đột nhiên trở thành hiện tượng "hot" trong một group nấu ăn với chia sẻ rằng bản thân là một người thích vẽ tranh Phật, nấu đồ chay. Chàng trai khuyết tật này được rất nhiều cư dân mạng chú ý khi khoe những bức tranh và hình ảnh mình nấu ăn, thêu thùa lên mạng xã hội.

Anh chàng khuyết tật giỏi vẽ tranh gây xôn xao hội nấu ăn.

Những bức vẽ của anh chàng được khen rất có thần.

Không mang vẻ cực nhọc, khắc khổ hay buồn bã, anh chàng gây ấn tượng bởi vô cùng lạc quan, tự giới thiệu bản thân mình là người khuyết tật, nói về sở thích, thậm chí còn chia sẻ cả những món ăn chay của mình cho mọi người cùng xem.

"Em chào tất tần tần tật các anh chị trong nhóm ạ. Em là nhân vật khuyết tật vẽ tranh, đã đăng bài mấy ngày qua. Hôm nay, em chia sẻ chút xíu cùng các bạn cho vui nha. Em thì có cuộc sống không mấy may mắn như các bạn, ba bỏ mẹ khi em còn nhỏ. Em biết tự sinh hoạt, tự nấu ăn, giặt đồ khi em còn học lớp 3 lớp 4. Em biết nấu ăn cũng từ lúc đó rồi." Anh chàng tự giới thiệu bản thân.

Chẳng những vậy, anh còn thích tự nấu ăn

Và chia sẻ những hình ảnh nấu ăn của mình trên mạng xã hội.

Tự tay nấu cơm bằng bếp củi

và còn biết thêu thùa.

Với giọng văn ngây ngô, vui vẻ, anh cho biết mình thích ăn chay, tự nấu ăn vào mùng 1, 30 hàng tháng và nấu không theo công thức nào. Đáng khâm phục hơn cả là dù không lành lặn, anh chàng chẳng than thở gì về khó khăn của bản thân, chỉ quan tâm đến sở thích, cho biết mình vô cùng tự lập, có thể làm được mọi thứ.

Bài viết của chàng trai này đã nhận được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Mọi người cho biết anh đã mang lại năng lượng tích cực cho họ và giúp họ vui vẻ hơn vì so với khó khăn trong cuộc sống của một người khuyết tật, những lo toan của người bình thường chẳng thấm vào đâu cả. Khuyết tật thì đã sao, chỉ cần lạc quan sống, tự khắc sẽ tìm được niềm vui.

Nhiều lời chúc tốt đẹp được cộng đồng mạng gửi đến chàng trai khuyết tật lạc quan.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chang-trai-khuyet-tat-lac-quan-nhat-qua-dat-thich-ve-tranh-chia-se-cong-thuc-nau-an-tren-mang-xa-hoi-85316.html