Chàng trai tự cột xích vào chân làm quà tặng mẹ 8/3

Thương mẹ và không muốn mẹ phải vất vả hơn nữa vì mình, anh ta quyết tâm tự dùng xích quấn quanh chân, trói mình lại để khỏi gây ra chuyện nữa.

"Mẹ một mình nuôi mình từ nhỏ, bố theo người khác bỏ lại mẹ con. Vừa làm mẹ vừa làm cha, nhưng nhỏ đến lớn chưa thấy mẹ khóc bao giờ. Cũng vì cơm áo gạo tiền nên bà không chăm lo dạy dỗ mình nhiều.

Ngày biết mình nghiện mẹ khóc. Bà nói đúng mấy câu chắc cả đời này mình không quên được: "Đời tao trước giờ chỉ khóc 3 lần: ông, bà mất và khi mày sinh ra. Tao nghĩ lần thứ 4 phải là khi mày cưới cơ. Vậy mà...".

Nghe xong mấy câu ấy tao nghẹn lại và tỉnh ngộ ra.

Nhìn mớ dây xích này tao biết tình yêu và hy vọng mẹ dành cho mình nhiều lắm. Lần này mình sẽ làm được, hy vọng kịp báo hiếu mẹ.

8/3 rồi mình chẳng làm gì được cho mẹ, mong bà còn đủ sức khỏe chứng kiến mình thay đổi. Tâm sự cho mọi người thấy để ai giống mình thì bỏ đi mà làm người".

Nam thanh niên tâm sự chuyện cuộc đời.

Nam thanh niên tâm sự chuyện cuộc đời.

Đó là tâm sự đẫm nước mắt của một thanh niên trẻ trót sa vào con đường hút chích để bản thân bị nghiện đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ hôm nay. Cũng bởi nghiện ngập mà anh ta đã khiến người mẹ tần tảo của mình phải rơi nước mắt.

Có lẽ chính vì chính những giọt nước mắt của mẹ đã kịp làm anh thức tỉnh mà quyết tâm thay đổi cuộc đời. Anh chàng tự dùng xích quấn quanh chân, trói mình lại để chứng tỏ ý chí và sự quyết tâm cai nghiện quyết liệt chứ không thể nói suông.

Dưới bài viết này, cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đến ủng hộ hành động của anh và chúc anh sớm thành công:

- Dũng cảm lắm chàng trai! Vẫn chưa muộn để làm lại từ đầu! Cai nghiện xong thì sống tốt, làm ăn tử tế để mẹ khỏi buồn nữa nhé!

- Cố lên nhé! Sắp đến 8/3 rồi, đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà mẹ anh nhận được đấy!

Theo Dung (Nguoiduatin.vn)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chang-trai-tu-cot-xich-vao-chan-lam-qua-tang-me-83-1349535.html