Chảo Mẩy và đam mê viết

Chảo Tả Mẩy sinh năm 1998 ở xã Bản Khoang (thị xã Sa Pa) - người mẹ trẻ có một tổ ấm nhỏ và niềm đam mê lớn với nghề viết. Không giống nhiều trẻ em khác ở vùng cao vì cuộc sống khó khăn mà phải bỏ dở việc học tập, ngay từ nhỏ, bố mẹ Mẩy đã động viên, tạo điều kiện để Mẩy được đến trường. Không phụ kỳ vọng của gia đình, từ nhỏ Mẩy đã nỗ lực học và có niềm yêu thích đặc biệt với môn Văn.

Khi còn là học sinh, Mẩy đã nhiều lần đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi Văn, trong đó nổi bật nhất là giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Cô học trò người Dao đỏ vẫn thường xuyên thể hiện tình yêu văn học và rèn kỹ năng viết văn của mình bằng cách tích cực tham gia các hoạt động như viết báo tường, viết thư UPU…

Tốt nghiệp THPT, Chảo Mẩy tiếp tục học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành tại Trường Cao đẳng Lào Cai. Những tháng ngày sinh viên, để có kinh phí lo cho cuộc sống và học tập, Chảo Mẩy chăm chỉ làm thêm sau giờ học. Quãng thời gian này, Chảo Mẩy tạm gác lại đam mê viết của mình.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lào Cai, Chảo Mẩy cũng thử sức với một số công việc đúng chuyên ngành học, nhưng đều không phù hợp với tính cách của người sống hướng nội như cô. Trong quãng thời gian chưa tìm được công việc ưng ý, Chảo Mẩy vô tình đọc được trên một diễn đàn, phát động cuộc thi viết về người phụ nữ của tôi. Từ những cảm xúc mình, cùng chất liệu là tuổi thơ được mẹ chăm sóc, yêu thương, Chảo Mẩy đã gửi một tản văn viết về mẹ.

Sau lần đầu bài viết bị từ chối vì chưa đạt yêu cầu, lần thứ hai bài viết của cô đã được duyệt. Kết thúc cuộc thi, tác phẩm được giải Ban Tổ chức bình chọn. Bài viết cũng được lựa chọn để in trong cuốn sách Bí mật về mẹ của Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành năm 2021.

“Sau nhiều năm mới viết trở lại, tôi không nghĩ sẽ nhận được đánh giá cao của Ban Tổ chức. Có lẽ do tôi thể hiện tác phẩm bằng cảm xúc của mình một cách chân thực nhất nên đã chạm được tới trái tim của người đọc. Tác phẩm gửi đi và được đón nhận là động lực để tôi trở lại với đam mê của mình", Chảo Mẩy tâm sự.

Chỉ với chiếc điện thoại di động, Mẩy tiếp tục viết nhiều bài viết dưới dạng truyện ngắn, tản văn tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội. Các bài viết luôn nhận được tương tác cao từ các thành viên của hội, nhóm, trong đó truyện ngắn “Mặt trời của hy vọng” đã được in sách.

Chảo Mẩy tâm sự: Bài viết được in thành sách là ước mơ của tôi. Tuy nhiên, truyện ngắn và tản văn thì cần nhiều cảm xúc và có nhiều thời gian để hoàn thành. Trong bất kể công việc nào, ai cũng mong muốn vừa được thể hiện đam mê, vừa tạo ra thu nhập trang trải cuộc sống. Để có thể vừa thực hiện đam mê và có thêm kinh tế, tôi đã tìm đến các công việc làm thêm liên quan tới nghề viết.

Sau nhiều lần “nằm vùng” tại các diễn đàn trên mạng xã hội, cuối cùng Chảo Mẩy đã được bạn bè giới thiệu làm công việc sáng tạo nội dung. Hằng ngày, ngoài thời gian chăm sóc con, tranh thủ đêm muộn hoặc sáng sớm, Chảo Mẩy lại viết. Các bài viết chia sẻ về cơ duyên của cô đến với việc làm sáng tạo nội dung, nói về món quà quý mà cô nhận được, hoặc cách để cân đối thời gian chăm sóc con và thực hiện đam mê… được chia sẻ trên diễn đàn Tâm sự Freelancer (những người làm nghề tự do).

Chảo Mẩy tâm sự thêm: Khi bắt đầu hành trình viết, tôi nghĩ mình đơn độc vì xung quanh từ bạn bè đến người thân không ai hiểu về công việc mình đang làm. Đến khi bắt đầu tham gia các hội nhóm về nghề viết và đăng tải những bài viết đầu tiên, tôi luôn nhận được sự khích lệ động viên rất lớn từ anh chị, các bạn cùng trang lứa cùng đam mê sở thích giống mình. Mọi hiểu biết hôm nay tôi đều góp nhặt từ các anh chị, qua sách vở và quan sát từ cuộc sống.

Chính từ những diễn đàn đó, Chảo Mẩy đã có duyên được tặng một món quà đặc biệt, đó là chiếc máy tính. “Tôi vẫn hằng ngày viết bài trên chiếc điện thoại cũ, cố gắng làm việc, dành dụm để mua chiếc máy tính phục vụ công việc cũng như học tập, nhưng hết lần này đến lần khác tôi phải từ bỏ ý định vì nhiều biến cố. Thật may mắn, cuối năm 2023, các anh chị trong diễn đàn đã làm cầu nối và tôi được nhận một chiếc máy tính, món quà thật ý nghĩa với tôi”, Chảo Mẩy nói.

Vậy là Chảo Mẩy đã có máy tính để tiếp tục đam mê, học tập, viết và trau dồi thêm kỹ năng, dự định trong thời gian tới in thành sách những bài viết của mình chia sẻ về cuộc sống của trẻ em vùng cao.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chao-may-va-dam-me-viet-post380951.html