Chắp cánh ước mơ trẻ thơ

Những ánh mắt trẻ thơ trong veo ngỡ ngàng nhìn các chú cá to xuất hiện từ trong chiếc mũ kỳ diệu; thích thú ngắm nhìn các chú chim bồ câu bất ngờ xuất hiện trên sân khấu theo sự biến hóa của Thượng tá QNCN Lê Bình, ảo thuật gia của Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Đó là một trong những tiết mục biểu diễn dành tặng trẻ em vùng biên giới miền Tây xứ Nghệ, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức. Em Lô Thị Khánh Vy, người dân tộc Thái, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Môn Sơn, tươi cười cho biết: “Cháu rất thích xem chú Lê Bình biểu diễn các tiết mục ảo thuật. Các tiết mục biến từ không thành có, thật là kỳ diệu!”.

Ảo thuật gia Lê Bình đã bén duyên với ảo thuật từ khi còn bé. Ngày ấy, anh hay theo anh trai Lê Hữu Bình, một nghệ sĩ ảo thuật, trình diễn ở các lễ hội. “Tuổi thơ tôi gắn liền với các câu chuyện về tài biến hóa, thần thông của Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, nên khi được xem các tiết mục ảo thuật, tôi có cảm giác rất tuyệt vời. Chính vì thế, tôi đam mê theo đuổi sáng tạo bộ môn nghệ thuật này”, anh Lê Bình tâm sự.

Ảo thuật gia Lê Bình trình diễn tiết mục ảo thuật câu cá cùng trẻ em dân tộc thiểu số ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Năm 1990, Lê Bình nhập ngũ. Với nghệ thuật ảo thuật, anh bén duyên với Đoàn Nghệ thuật BĐBP. Lê Bình chia sẻ: "Trong môi trường Quân đội, tôi được trình diễn phục vụ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở khắp mọi miền biên giới và hải đảo của Tổ quốc. Mỗi lần trình diễn là một lần tôi gửi gắm niềm tin, khát vọng cuộc sống sẽ đổi thay một cách kỳ diệu trên các mảnh đất và cuộc sống gian khó của đồng bào các dân tộc như sự biến hóa ảo diệu của các trò ảo thuật”. Từ khi làm quen và được sống với bộ môn ảo thuật, Lê Bình còn nhận thấy: Ảo thuật không chỉ là một nghề trình diễn mà còn đem lại sự ảo diệu, niềm vui, niềm tin cho cuộc sống, cho khán giả. Bởi ảo thuật còn mang thông điệp con người có thể làm được tất cả những điều kỳ diệu từ ý chí, tình yêu và sự kiên trì về một phép màu biến hóa, “biến những điều không thể thành những điều có thể”, là điểm tựa niềm tin dành tặng cho tuổi thơ trên hành trình biến những mơ ước thành hiện thực. Ví như các em nhỏ luôn khát khao mình trở thành người lớn, trở thành anh hùng, siêu nhân, hay trở thành phi công, thủy thủ, bác sĩ...

Với tấm lòng thương yêu trẻ thơ, ngoài những chương trình phục vụ theo kế hoạch của Đoàn Nghệ thuật BĐBP, thời gian rảnh rỗi, ảo thuật gia Lê Bình thường theo các tổ chức thiện nguyện đi phục vụ trẻ em ở vùng cao biên giới, hoặc biểu diễn phục vụ từ thiện theo lời mời của các trường mầm non, tiểu học; hoặc ở các bệnh viện. Mỗi lần trình diễn, anh thường chuẩn bị những tiết mục ảo thuật giàu màu sắc, ý nghĩa với những hoạt động, công cụ biểu diễn gần gũi với truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam, như: Tiết mục ảo thuật câu cá trong mũ, tiết mục ảo thuật với chim bồ câu, vịt con... hay những bông hoa tươi thắm, để điều kỳ diệu của ảo thuật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống tuổi thơ, cũng là để chắp cánh ước mơ tuổi thơ đến với các điều kỳ diệu vui tươi trong cuộc sống. Hơn nữa, với các tiết mục ảo thuật đặc sắc, ảo thuật gia Lê Bình còn giành nhiều giải thưởng trong các cuộc liên hoan xiếc ảo thuật toàn quốc.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chap-canh-uoc-mo-tre-tho-749887