Charlie Chaplin của Afghanistan

Karim Asir – được gọi là 'Charlie Chaplin của Afghanistan' – thường xuyên diễn hài trên khắp các đường phố thủ đô Kabul của Afghanistan. Mục đích của Asir là đem lại nụ cười cho người dân khốn khó và quá khổ đau vì chiến tranh và bạo lực của đất nước mình.

Hành trình trở thành “Chaplin” của Asir bắt đầu cách đây vài năm khi anh tâm sự với người cha rằng anh muốn theo học bộ môn sân khấu kịch. Trong khi đó, cha mẹ muốn Asir trở thành chính khách hay bác sĩ – những nghề nghiệp được tôn trọng và bảo đảm thu nhập cho cuộc sống tại một đất nước bất ổn như Afghanistan. Nhưng, cuối cùng cha mẹ Asir đành phải nhượng bộ cho anh theo học khoa Sân khấu của Đại học Kabul.

Hiện nay, các video của Asir trên YouTube thu hút hơn 1 triệu lượt xem và mọi người đều thích thú chụp ảnh selfie với anh trên đường phố.

Karim Asir chào đời năm 1994 ở Afghanistan và cùng cha mẹ di cư sang Iran khi Taliban cầm quyền đất nước. Khi Asir được 12 tuổi, gia đình anh quay về Afghanistan. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kabul, Asir muốn sử dụng những gì học được ở trường để giải quyết một số vấn đề ở Afghanistan.

Và, Asir nghĩ tại sao không trở thành một “Charlie Chaplin” để đem lại nụ cười cho người dân? Khi diễn hài trên đường phố Kabul, Asir nhận được sự tán thưởng hết sức nồng nhiệt mà anh cho là “vô giá” từ người dân.

Karim Asir biểu diễn trong một trường học ở Kabul.

Asir thích thú kể lại: “Lần đầu tiên, họ không biết tôi là người Afghanistan. Nhưng, nhanh chóng sau đó mọi người kêu lên: “Trời ơi, Charlie Chapli đang ở Afghanistan!”. Trong khi số người khác bảo: “Ô hay, Charlie Chaplin đã chết rồi kia mà. Vậy thì ai đây chứ?”. Rồi mọi người nói: “Chắc đây là người Afghanistan thôi mà”.

Lisa Stein Have, nữ Giáo sư môn tiếng Anh của Đại học Ohio (Mỹ), cho biết bà như bị mê hoặc khi xem vài video của Asir trên YouTube. Bà đã nhìn thấy nhiều người bắt chước Chaplin nhưng Asir có cách diễn rất thu hút.

Một trong những buổi diễn hài gần đây nhất của Asir diễn ra trong một nhà trẻ mồ côi ở Kabul với chủ đề là bảo vệ môi trường. Asir cho biết anh thường xuyên bị chiến binh Taliban đe dọa vì chúng coi những chương trình diễn hài của anh là không phù hợp với người Hồi giáo.

Bất chấp mọi đe dọa, Asir vẫn xuất hiện trên mọi đường phố và nhà nuôi trẻ mồ côi hay những sự kiện từ thiện do các tổ chức quốc tế tổ chức. Asir thú thật: “Dĩ nhiên, tôi rất sợ bị tấn công bởi một kẻ đánh bom liều chết hay chất nổ nhưng những mối đe dọa đó vẫn không khiến tôi ngưng trở thành Charlie Chaplin. Tôi muốn mang lại cho mọi người cơ hội để quên đi những vấn đề của họ như là chiến tranh, xung đột và mất an ninh ở Afghanistan”.

Hạnh phúc của người nghệ sĩ là đem lại niềm vui cho mọi người. Và Karim Asir đã làm được điều đó giữa bộn bề đau thương và gian khó của đất nước Afghanistan.

An Di (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/charlie-chaplin-cua-afghanistan-511934/