Chất lính trong nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, ông đã dành 40 năm cuộc đời phục vụ trong quân đội, phần lớn thời gian trực tiếp chiến đấu và chỉ huy tại các chiến trường. Nói về ông trước hết là nói về cuộc đời của người lính cụ Hồ giản dị, khiêm nhường, tận tụy và trung liệt.

Trung đoàn 66, Sư đoàn Anh Hùng 304 là nơi người chiến sĩ Lê Khả Phiêu bắt đầu nhập ngũ và phấn đấu rèn luyện. Ngày nay, dù mọi thứ đã thay đổi, cơ sở vật chất của sư đoàn khang trang, hiện đại hơn, nhưng bóng dáng, ảnh hưởng của ông vẫn còn in đậm, là niềm tự hào của lớp lớp cán bộ chiến sĩ nơi đây.

Thượng tá Lê Minh Thiết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 nhắc đến nguyên Tổng Bí thư với sự cảm động "Trung đoàn rất vinh dự, tự hào là đơn vị đầu tiên đồng chí Lê Khả Phiêu công tác. Đồng chí trưởng thành từ một đồng chí binh nhì, phát triển đến cán bộ đại đội, cán bộ tiểu đoàn rồi đến chủ nhiệm chính trị của Trung đoàn."

Đại tá Phạm Hùng Quyết, Sư trưởng Sư đoàn 304 cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi đơn vị của ông đã từng được nguyên Tổng Bí thư đến thăm: "Rất vinh dự và tự hào cho Sư đoàn 304 trong thời gian Sư đoàn tổ chức kỷ niệm 45 năm, đồng chí TBT Lê Khả Phiêu, khi đó là nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đã về thăm và lưu bút nhà Truyền thống của Sư đoàn. Đến năm 2000, đồng chí Lê Khả Phiêu, khi đó nguyên là TBT nước CHXHCN Việt Nam cũng đã về thăm, động viên cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn."

Trung đoàn 9 anh hùng cũng là đơn vị được gắn bó với đồng chí Lê Khả Phiêu trong một thời khá dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Là Chính ủy sau đó kiêm Trung đoàn trưởng, ông đã trực tiếp cùng đồng đội cầm súng đánh giặc. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí đã chỉ huy trung đoàn tiến công làm chủ cố đô Huế và chốt giữ, bảo vệ thành cổ suốt 26 ngày đêm khốc liệt.

Chất lính trong nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Gần 50 năm, cầm súng chiến đấu qua các nẻo đường kháng chiến, từ Bắc vào Nam và khắp các chiến trường Đông Dương từ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ rồi 10 năm giúp bạn. Đến khi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông vẫn gần gũi, giản dị, và luôn nhắc nhớ cán bộ chiến sĩ vào thời bình tiếp tục phải gắn kết bên nhau, lấy dân làm gốc để giữ gìn tỏa sáng bản chất anh bộ đội cụ Hồ.

Là người lính dày dạn kinh nghiệm, đi qua các cuộc chiến tranh, kinh qua nhiều chức vụ, cho đến lúc đã nghỉ hưu, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn luôn là một người nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm với Đảng, với dân, với nước. Ông là tấm gương sáng ngời về người lãnh đạo mang chất lính Bộ đội cụ Hồ cả đời cống hiến hết mình vì nước vì dân./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chat-linh-trong-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-20200811195753416.htm