Chặt phá vườn sầu riêng ở Đắk Lắk gây thiệt hại nặng

Trên địa bàn huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân, gây thiệt hại nặng nề. Tình trạng phá hoại vườn sầu riêng đã xảy ra nhiều năm trước đây, nay lại tiếp tục xảy ra gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện trường vườn sầu riêng của gia đình ông Phạm Hữu Dũng ở xã Ea Nam, huyện Ea H’leo bị phá hoại.

Chiều 28/6, thông tin từ Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện đang phối hợp lực lượng chức năng tổ chức điều tra, truy tìm đối tượng đã dã tâm chặt phá hơn 100 cây sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh của gia đình ông Phạm Hữu Dũng 53 tuổi ở thôn 2A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng nề.

Ông Phạm Hữu Dũng thông tin, vào sáng 26/6, ông đang ở nhà cách rẫy sầu riêng khoảng hơn hai km thì nhận được tin báo của người dân về việc vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu chặt phá.

Ngay tức khắc, ông Dũng cùng người thân tức tốc chạy vào thì phát hiện 106 cây sầu riêng trồng năm thứ tư, cao 3-4m bị chặt phá nằm ngỗn ngang. Sau đó, ông Dũng đã trình báo vụ việc tới Công an huyện Ea H’leo.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự công an huyện phối hợp với Công an xã Ea Nam tổ chức phong tỏa hiện trường, truy tìm dấu vết để truy bắt kẻ phá hoại.

Vụ phá hoại vườn sầu riêng này gây thiệt hại nặng nề cho gia đình ông Dũng và ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Theo ông Phạm Hữu Dũng, từ trước đến nay gia đình ông sống chan hòa với mọi người, không có mâu thuẫn gì với ai. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà họ lại nhẫn tâm phá vườn sầu riêng triệt phá đường làm ăn của gia đình ông như vậy.

Trước đó, vào ngày 26/1/2020, chị Võ Thị Ly, trú tại thôn Tân Lập 3, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Ðắk Lắk ra thăm rẫy thì phát hiện vườn của gia đình bị kẻ xấu chặt phá tổng cộng 58 cây sầu riêng 11 năm tuổi và hàng chục cây cà-phê. Vườn cây bị chặt phá của gia đình trị giá khoảng 600 triệu đồng, trong đó trung bình mỗi cây sầu riêng thu được khoảng năm triệu đồng/năm.

Theo chị Ly, vườn sầu riêng này được gia đình chị đầu tư hàng trăm triệu đồng và cuộc sống của gia đình hoàn toàn dựa vào vườn cây này. Đến khi vườn sầu riêng bị chặt phá khiến gia đình chị hết sức hoang mang và cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/chat-pha-vuon-sau-rieng-o-dak-lak-gay-thiet-hai-nang--652674/