Chật vật hạ Hoffenheim, Man City kiếm 3 điểm đầu tay

Man City vượt qua Hoffenheim với tỷ số 2-1 trong chuyến làm khách đến sân Rhein-Neckar Arena ở lượt trận thứ hai bảng F.

Man City không dễ kiếm 3 điểm trên đất Đức. Ảnh: Getty Images.

So với cuối tuần trước, Man City có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bernardo Silva, Zinchenko phải nhường vị trí cho Gundogan và Kompany. Bên kia chiến tuyến, HLV Nagelsmann trao cơ hội đá chính cho Demirbay, Brenet và Joelinton thay vì Bittencourt, Kramaric và Schulz.

Belfodil sớm đưa Hoffenheim vượt lên. Ảnh: Getty Images.

Đội chủ nhà chỉ mất 44 giây để làm rung lưới Ederson. Demirbay chọc khe cho Belfodil phá bẫy việt vị, thoát xuống, đánh bại thủ thành người Brazil trong pha đối mặt.

Dẫu vậy, cách biệt được san lấp ngay ở phút thứ 8. Leroy Sane bứt tốc bên cánh trái và căng ngang vào cho Aguero. Mất 2 lần dứt điểm, tiền đạo này đã lập công cho Man City.

Aguero (áo tím cam bên trái) gỡ hòa 1-1 cho Man City. Ảnh: Empics Sport.

Sau đó, trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Man City chủ động dâng cao đội hình tấn công còn Hoffenheim tìm thời cơ ghi bàn ở những đường phản công nhanh.

Tuy nhiên, đại diện của Bundesliga phải lùi sâu đội hình hơn trong nửa sau hiệp 1 khi sức ép Man City tạo ra được gia tăng. Pha bóng nguy hiểm nhất trong thời gian này của đội khách thuộc về Aguero ở phút thứ 35. Cú đá vào góc cao của anh đã buộc thủ thành Baumann nỗ lực cản phá.

Trong khi đó, sự áp sát từ xa của Man City khiến Hoffenheim hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công. Đội chủ nhà đành hài lòng với tỷ số 1-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Hoffenheim gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch Premier League. Nếu Leroy Sane không kịp thời sửa sai cho tình huống lao ra ngoài vòng cấm địa phá bóng hụt của Ederson, Man City có thể phải nhận thêm bàn thua.

Hàng phòng ngự của Hoffenheim thi đấu tương đối ổn định trong hiệp đấu này khi duy trì sự tổ chức, tập trung cần thiết. Song, các pha dứt điểm cuối cùng của đội khách cũng chưa có được sự chính xác.

David Silva (áo tím) ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Ảnh: BPI.

Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 87. Pha khống chế bóng không tốt của Stefan Posch mở ra cơ hội cho David Silva cướp bóng, sút tung lưới thủ thành Baumann.

Trong ít phút bù giờ, HLV Nagelsmann đã đưa cho các học trò một mảnh giấy với hy vọng tạo ra sự thay đổi, có bàn gỡ hòa. Cuối cùng, điều này đã không xảy ra và chiến thắng 2-1 đã thuộc về Man City.

Như vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã có được 3 điểm đầu tiên ở UEFA Champions League mùa này sau khi thua Lyon ở lượt trận ra quân. Với Hoffenheim, số điểm của họ vẫn là 1.

Dybala (áo trắng đen) đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày Ronaldo bị treo giò. Ảnh: REX

Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng H, Juventus đã đánh bại Young Boys với tỷ số 3-0 nhờ cú hat-trick của Paulo Dybala ở các phút thứ 5, 33 và 69.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chat-vat-ha-hoffenheim-man-city-kiem-3-diem-dau-tay-633964.ldo