Chật vật lo bữa ăn cho người kém may mắn

Dù rất cố gắng nhưng với nguồn kinh phí hạn hẹp, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam cơ sở 2 đóng tại TP Hội An (gọi tắt Trung tâm) đang gặp khó trong việc lo từng bữa ăn cho người kém may mắn.

Dù rất cố gắng nhưng với nguồn kinh phí hạn hẹp, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam cơ sở 2 đóng tại TP Hội An (gọi tắt Trung tâm) đang gặp khó trong việc lo từng bữa ăn cho người kém may mắn.

Số tiền trợ cấp ít nên bữa ăn ở Trung tâm rất đạm bạc.

Chúng tôi đến cơ sở 2 Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam vào một buổi trưa đầu tháng 11. Nghe tiếng kẻng vang lên, những cụ già lọm khọm chống nạng, đẩy xe lăn đến bếp ăn. Trưa hôm đó, Trung tâm nấu 2 món chính là khổ qua nấu thịt bò và nấm xào với dưa nhưng rất đạm bạc. Bên cạnh kèm theo 1 quả chuối hoặc 1 hủ nước yến tùy theo chế độ của mỗi người. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Nguyễn Bốn (68 tuổi) bộc bạch: "Những người ở đây đều khuyết tật, già không nơi nương tựa, được Trung tâm cưu mang, Nhà nước cấp dưỡng đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời nên việc ăn uống không còn quan trọng nữa. Chỉ lo cho các cháu nhỏ đang trong độ tuổi phát triển, ăn uống thiếu chất sẽ không tốt cho sức khỏe". Cụ Bốn không ăn được món nấm xào dưa nên chỉ ăn cơm với canh.

Chị Khưu Thị Bích Liên, nhân viên nấu ăn tại Trung tâm tâm sự, ở cơ sở 2 hiện có 89 người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật. Số người khuyết tật nằm liệt giường sẽ được các hộ lý cho ăn lúc 10 giờ sáng. Khẩu phần ăn của họ mỗi ngày là 27 ngàn đồng, số tiền quá ít ỏi nên chúng tôi phải tính toán chi ly để đảm bảo đủ món trong bữa ăn. Buổi sáng bếp ăn nấu bún hoặc mỳ tiêu chuẩn 10 ngàn đồng, còn 17 ngàn sẽ chia đôi mua thức ăn cho buổi trưa và tối gồm 2 món. Ở thành phố du lịch này vật giá rất đắt đỏ, cái gì cũng tính theo số nhân, nếu một bó rau muống ở quê giá 5 ngàn đồng thì ở đây phải 10 ngàn đồng. 8,5 ngàn đồng mỗi bữa ăn thật sự quá ít, do vậy việc đi chợ mua thức ăn phải được cân nhắc tính toán. Hôm nào có đoàn từ thiện về hỗ trợ kinh phí thì Trung tâm mới có tiền mua thêm thịt cá cho họ ăn.

Ông Trần Phước Tuấn - Giám đốc Trung tâm cho hay, hiện Trung tâm có 2 cơ sở đều đóng tại TP Hội An, nhận chăm sóc cho 144 người được phân ra 3 đối tượng theo Nghị định 136 của Chính phủ. Trung bình, mỗi ngày một người được hỗ trợ 27 ngàn đồng. Số tiền này lo "trọn gói" từ việc mua gạo, chất đốt nên rất khó để có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mặt khác, do Trung tâm nằm ở thành phố du lịch nên vật giá cao, việc tính toán chi tiêu đủ khẩu phần ăn cũng là một bài toán khó. "Thật sự là với số tiền hỗ trợ này chỉ đủ cho những người ở Trung tâm ăn no, chứ chưa thể đủ chất dinh dưỡng. Để cải thiện phần nào khó khăn, thời gian qua Trung tâm cũng đã kêu gọi các nhóm hội từ thiện giúp đỡ. Trong các cuộc họp, tôi đã ý kiến về việc hỗ trợ thêm kinh phí nhưng chưa được cấp trên chấp thuận".

Cũng theo ông Tuấn, một cái khó nữa của Trung tâm là cơ sở vật chất hiện đã xuống cấp. "2 cơ sở đã lâu không được tu sửa hiện hư hỏng nghiêm trọng, thiếu cơ sở vật chất nên Trung tâm rất lo lắng. Trong khi đó, cơ sở mới đã xây dựng khang trang đầy đủ tiện nghi, nhưng chưa bàn giao cho Trung tâm vì còn vướng thủ tục. Qua đây, tôi cũng mong các cơ quan chức năng giải quyết để những cụ già, trẻ em sớm có nơi ở mới; đồng thời cũng hy vọng các đơn vị từ thiện, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Trung tâm có thêm nguồn kinh phí cải thiện khẩu phần ăn cho những người kém may mắn", ông Tuấn cho hay.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_215827_chat-vat-lo-bua-an-cho-nguoi-kem-may-man.aspx