Châu Tinh Trì và mẹ: Chuyện về sự ngăn cấm, phản đối và tình yêu thương vô bờ

Giữa Châu Tinh Trì và mẹ là một mối quan hệ rất khó giải thích. Đó là sự đan xen giữa ngăn cấm, phản đối nhưng vẫn có tình yêu vô bờ bến.

Năm 2005, tại trung tâm của Milan (Ý), một người phụ nữ đến từ Hong Kong, 65 tuổi đứng đợi tàu ở một nhà ga được xây từ thế kỷ 19. Có một số màn hình lớn ở 2 bên cổng vòm nhà ga và người phụ nữ đột nhiên nhìn thấy poster của bộ phim "Tuyệt đỉnh Kung Fu" với sự tham gia của Châu Tinh Trì. Người phụ nữ đó không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào poster và nhanh chóng bật khóc. Đó là mẹ của Châu Tinh Trì - Lăng Bảo Nhi.

Mẹ Châu Tinh Trì và các con

Nhiều người cho rằng bất kỳ người mẹ nào khi đang ở nước ngoài và nhìn thấy tấm poster phim của con trai mình đều sẽ bất khóc. Nhưng đó không chỉ là nước mắt của niềm tự hào, hứng thú mà còn có chút ghen tỵ. Bởi vì, Châu Tinh Trì và mẹ có những xung đột về việc đóng phim của anh. Đây cũng là việc duy nhất trong đời mà Châu Tinh Trì không nghe theo mong muốn của mẹ.

Thực ra, Châu Tình Trì không biết rằng các poster bộ phim của anh lại được treo ở Milan. Mẹ anh muốn mở một cửa hàng kính, vì vậy Châu Tinh Trì đã sắp xếp cho bà đến Milan để tham dự một buổi triển lãm.

Châu Tinh Trì và mẹ: Chuyện về sự ngăn cấm, phản đối và tình yêu thương vô bờ .

Nhiều năm về trước, khi biết được rằng con trai mình muốn theo nghiệp diễn xuất, bà Lăng Bảo Nhi đã phản đối kịch liệt. Người ta không biết lý do vì sao bà lại phản đối nhưng giấc mơ thành ngôi sao của Châu Tinh Trì không được mẹ ủng hộ là có thật.

Châu Tinh Trì có lẽ không bao giờ quên được những khó khăn thời thơ ấu. Khi 7 tuổi, cha mẹ anh ly dị. Bố Châu Tinh Trì không bao giờ chi tiền trợ cấp nuôi con. Mẹ anh đã làm việc vất vả khi nhận tới 3 công việc để có tiền nuôi con. Châu Tinh Trì kể rằng mẹ mình có những ngày làm việc từ sáng cho đến tận 3,4 giờ đêm.

Châu Tinh Trì thực sự cố gắng từ nhỏ để không làm mẹ phiền lòng. Thế nhưng, dù cố gắng cỡ nào thì anh cũng không thể trở thành một học sinh giỏi ở trường.

Ngoài môn ngôn ngữ và hội họa, ông học rất kém các môn khác. Một đứa trẻ có thành tích như vậy thường được cho là không có tương lai. Sau khi tốt nghiệp trung học, Châu Tinh Trì đi làm những công việc tay chân và cố gắng giảm gánh nặng vật chất cho mẹ.

Châu Tinh Trì bắt đầu vào làng giải trí vào năm 1980. Suốt những năm 80 của thế kỷ 20, ông loay hoay tìm cho mình chỗ đứng trong nghề. Cũng ở thời điểm này, Châu Tinh Trì và mẹ có rất nhiều xung đột xong việc lựa chọn nghề nghiệp. Châu Tinh Trì là một đứa trẻ hiếu thảo nhưng ông không hiếu thảo trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

Mối tình đầu của Châu Tinh Trì là với nữ diễn viên La Huệ Quyên

Sự ngăn cấm của mẹ Châu Tinh Trì với nghiệp diễn xuất ảnh hưởng khá nhiều đến quan điểm của anh với bạn bè và cả những người bạn gái của mình. Châu Tinh Trì tiết lộ đã yêu thương 3 người đó là nữ diễn viên La Huệ Quyên, Chu Ân và nữ đại gia Vu Văn Phượng. Và trong cả 3 mối tình này đều không đến đích vì bị mẹ Châu Tinh Trì phản đối. Sự không hài lòng với làng giải trí của bà Lăng khiến Châu Tinh Trì sợ kết hôn.

Khi Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên yêu nhau, bà Lăng không biết. Bà bất ngờ biết tin sau khi đọc tin tức trên báo và ngay lập tức nổi trận lôi đình. Châu Tinh Trì chia tay La Huệ Quyên từ đó. Mối tình thứ 2 của Châu Tinh Trì thực sự là đẹp đôi. Chu Ân là diễn viên có tài năng và vô cùng xinh đẹp. Nhưng rồi, khi chia tay, cả 2 người thậm chí không liên lạc hay hợp tác với nhau.

Chu Ân đẹp như nữ thần nhưng vẫn bị bà Lăng từ chối

Châu Tinh Trì và Vu Văn Phương ban đầu khiến người ta nghĩ rằng sẽ có tương lai. Nhất là khi vu Văn Phương không phải là người trong ngành giải trí. Cô là một phụ nữ có IQ cao, có số tài sản hàng trăm triệu USD và giúp người yêu mình quản lý tài chính hiệu quả. Phần lớn trong đế chế của Châu Tinh Trì hiện nay là do Vu Văn Phương đặt nền móng. Khi 2 người bên nhau 13 năm, ai cũng nghĩ Châu Tinh Trì sẽ kết hôn vói Vu Văn Phương. Nhưng rồi khi dẫn người yêu về nhà, Châu Tinh Trì đã gặp phải cái lắc đầu của mẹ. Từ đó 2 người chia tay.

Vu Văn Phương không làm trong ngành giải trí nhưng vẫn bị bà Lăng lắc đầu

Sau khi mối tình với Vu Văn Phương kết thúc, Châu Tinh Trì chưa bao giờ yêu thêm lần nào nữa. Sự sợ hãi trong tình yêu khiến anh không đủ can đảm để đến với ai đó.

Khi Châu Tinh Trì nói chuyện với Jack Ma và được hỏi khi nào kết hôn, ông vua hài của Hong Kong đã trả lời: "Tôi nghĩ là không có ngày đó". Trong một cuộc trò chuyện khác với nhà báo Chai Jing, Châu Tinh Trì cũng nói rằng: "Bạn nghĩ tôi còn cơ hội kết hôn sao? Tôi đã 55 tuổi rồi".

Châu Tinh Trì đã lớn tuổi và rất quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Anh chỉ duy nhất làm trái lời mẹ khi theo nghiệp diễn xuất còn lại mọi ý kiến của bà Lăng đều được Châu Tinh Trì nghe theo. Anh cũng chẳng bao giờ trách mẹ về sự thất bại vói tình yêu của mình. Đơn giản là Châu Tinh Trì cho rằng mình không can đảm để chiến đấu vì tình yêu mà quan tâm đến cuộc sống của bản thân hơn.

Một số người ngoài cuộc cho rằng bà Lăng đã bảo thủ quá mức cần thiết. Trên thực tế, trong mắt của Châu Tinh Trì, mẹ luôn là người mà ông yêu thương nhất. Anh có lòng hiếu thảo và thực sự luôn kính trọng người đã sinh ra mình. Có lẽ, bà Lăng mới là người mà Châu Tinh Trì yêu thương nhất.

TiTi (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/chau-tinh-tri-va-me-chuyen-ve-su-ngan-cam-phan-doi-va-tinh-yeu-thuong-vo-bo-240856.htm