Châu Việt Cường khai gì về việc mở 'tiệc ma túy' lúc rạng sáng?

Châu Việt Cường khai, thời gian gần đây, nam ca sĩ này mâu thuẫn với vợ, gia đình có chút không êm ấm nên cảm thấy buồn chán, muốn tìm những người bạn để 'giải khuây'.

Liên quan vụ cô gái trẻ T.M.H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn, CQĐT Công an quận Ba Đình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Châu Việt Cường để phục vụ công tác điều tra.

Theo 1 nguồn tin, làm việc với công an, Châu Việt Cường khai, thời gian gần đây, nam ca sĩ này mâu thuẫn với vợ, gia đình có chút không êm ấm nên cảm thấy buồn chán, muốn tìm những người bạn để "giải khuây".

Nam ca sĩ này cho biết, tối 4/3, sau khi đi hát ở tỉnh Hà Nam về, Cường có hẹn ca sĩ Nam Khang và một số người bạn (trong đó có nạn nhân H.) đến căn nhà thuê của Phạm Đức Thế (SN 1988) ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội để "chơi bời".

Nam ca sĩ Châu Việt Cường tại CQĐT.

Suốt nhiều tiếng đồng hồ trong đêm 4/3 và rạng sáng ngày 5/3, nhóm của Châu Việt Cường đã có một "bữa tiệc ma túy tổng hợp".

Bị ảo giác sau khi "phê" ma túy, Châu Việt Cường nghĩ rằng chị H. bị ma nhập nên nam ca sĩ này đã lấy tỏi rắc tỏi quanh phòng để trừ “tà ma”, đồng thời nhai tỏi rồi lấy thêm tỏi nhét vào miệng chị H. khiến nạn nhân bị ngạt thở.

Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong.

Cũng liên quan đến vụ việc này, CQĐT còn bắt khẩn cấp Phạm Đắc Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo báo Dân Việt, căn hộ xảy ra vụ án mạng ở phố Nguyễn Văn Ngọc là của Phạm Đức Thế mượn của người quen.

Ngoài ra, chiều 5/3, cơ quan Công an quận Ba Đình đã triệu tập nam ca sĩ Nam Khang đến trụ sở để làm việc. Khang cũng là 1 trong số những người có mặt tại căn hồ xảy ra vụ việc cô gái bị nhét tỏi đến tử vong.

Báo Infonet đưa tin, có mặt tại CQĐT, ca sĩ Nam Khang khai nhận, ngày xảy ra vụ việc, người này có mặt tại căn phòng đó, tuy nhiên, nam ca sĩ sau đó đã ra về trước khi Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái trẻ.

Ca sĩ Nam Khang tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo lời khai của Nam Khang, gần 5h ngày 5/3, anh đã ra khỏi căn phòng đó để về Thái Bình chuẩn bị cho công việc.

"Với tôi, anh Châu Việt Cường là đồng nghiệp và cũng là người anh. Chúng tôi từng hợp tác chung và còn lên kế hoạch nhiều dự án khác. Chuyện xảy ra thế này là điều không một ai mong muốn, kể cả anh Châu Việt Cường", Nam Khang nhấn mạnh.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chau-viet-cuong-khai-gi-ve-viec-mo-tiec-ma-tuy-luc-rang-sang--228997.htm