Chạy án bằng… nước bọt!

Ngày 6-2, CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) chuyển hồ sơ vụ án Lê Hữu Quốc (1988, trú tổ 53, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) cho CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Lê Hữu Quốc

Chuyện là, chiều 5-2, Quốc được một người bạn gái tên Trang gọi điện thoại bàn về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án. Trang nói với Quốc là sẽ chạy án cho bạn một người quen đang cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng (TP Đà Nẵng). Cụ thể, cả hai phối hợp lừa người này về việc xin giảm án từ cai nghiện bắt buộc xuống còn 6 tháng cai nghiện tự nguyện. Nếu thành công, cả hai sẽ chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài. Do bản thân đang nợ nần, túng tiền tiêu xài nên Quốc đồng ý tham gia.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Trang gọi điện thoại cho Quốc bảo xuống quán nhậu Heo Tộc trên đường Lê Thanh Nghị (thuộc địa bàn Q.Hải Châu). Khi Quốc tới, Trang nói với một nữ nhân viên trong quán tên là Nguyễn Thị Thảo N. (1996, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng): “Ông anh ni đợt vừa rồi xin cho tau được, mi nói chuyện với ổng thử được không”. Sau đó N. nói với Quốc về ý định xin cho người yêu đang cai nghiện tại Cơ sở Bàu Bàng xuống mức tự nguyện, thời hạn 6 tháng. Nghe xong, Quốc ra giá 10 triệu đồng và bảo sẽ liên lạc nhờ người giúp. Sau đó, Quốc đề nghị N. ứng trước số tiền 2 triệu đồng để lo trà nước.

Do không có sẵn tiền nên N. chạy ra máy ATM rút tiền giao cho Quốc. Sau khi nhận tiền, Quốc chia cho Trang 600 ngàn đồng, số còn lại trả nợ 600 ngàn đồng, chuộc điện thoại di động đang cầm 450 ngàn đồng và tiêu xài cá nhân. Thấy N. dễ dụ, đến 21 giờ cùng ngày, Quốc nhắn tin hẹn gặp tại nhà nghỉ Anh Thy trên đường Lê Đại Hành (thuộc địa bàn Q. Cẩm Lệ) để nói chuyện. Khi tới nơi, Quốc thuê phòng 302 rồi chờ N. đến với mưu đồ đen tối lóe lên trong ý nghĩ. Về phần N., sau khi giao tiền cho Quốc thì thấy có điều gì đó không bình thường. N. tâm sự với bạn và nhờ một số người quen cùng đến nhà nghỉ Anh Thy để làm rõ sự việc. Tại đây, N. cùng bạn bè đưa Quốc đến CAQ Cẩm Lệ để giải quyết việc chiếm đoạt tiền.

Tại CAQ Cẩm Lệ, trước chứng cứ quá rõ ràng, Quốc cúi đầu thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Quốc khai bản thân không có khả năng chạy án cai nghiện cho người thân của N., song vì ham tiền nên mới làm liều. Ngoài hành vi phạm tội quả tang của Quốc, thiết nghĩ cần phải có hình thức xử lý vai trò đồng phạm của Trang theo quy định pháp luật.

Gia Hân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_179564_khu-do-thi-mo-i-golden-hills-so-m-hoa-n-thie-n-co-che-qua-n-ly-di-a-ba-n-dan-cu-de-da-m-ba-o-antt.aspx