Cháy chung cư cao cấp Sài Gòn, 13 tử vong: Lời kể nạn nhân thoát chết

'Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở và có tiếng nổ. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen mù mịt khắp nơi...', một nhân chứng may mắn thoát chết trong vụ cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn kể lại.

Vào khoảng 1h30, chung cư cao cấp Carina Plaza, quận 8, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, PCCC TPHCM đã huy động 34 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

Mãi đến 4h sáng, ngọn lửa mới được khống chế. Lực lượng cứu hỏa bắt đầu xông vào bên trong chung cư tìm kiếm, cứu hộ người còn mắc kẹt bên trong.

Hiện trường nơi một phụ nữ vì hoảng sợ nên bắc thang dây ra leo xuống và bị đứt thang té xuống đất tử vong. Ảnh: Thanh Niên

Vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, 14 người bị thương.

Những người may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn cho biết, họ sống ở các tầng thếp, do khói dày đặc không thể thở nên họ đã phải nhảy từ tầng ba xuống để thoát thân. Sau đó, những người thoát ra ngoài trước đã dùng thang đưa lên cứu người còn kẹt.

Chị Lê Thị Thanh Trúc cho hay: "Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở và có tiếng nổ. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen mù mịt khắp nơi. Hai mẹ con tôi hoảng loạn chạy ra thang thoát hiểm, nhưng lúc đó mọi người chen lấn, giẫm đạp nhau. Tôi bị ngất, sau đó phải bò xuống".

"Khi thang cảnh sát được đưa tới, tôi mới biết mình còn sống. Trước đó, tôi và nhiều người dân ở tầng cao còn tính dùng màn, chăn, cột lại thành dây để nhỡ cứu hỏa không đến kịp sẽ tự đu xuống dưới", người đàn ông kẹt ở tầng 4 cho biết.

"Tôi chỉ biết bé bé chạy xuống theo bản năng tìm lối thoát nhưng càng xuống càng khói. May thấy một nhà có đèn pin rọi sáng nên chạy vào kêu cứu thì được cứu hộ dùng thang đưa xuống", anh An- một nạn nhân thoát chết nói trong hoảng loạn.

Một chiến sĩ cứu hỏa mệt mỏi sau khi chữa cháy. Ảnh; Dân Trí

Trong khi đó, chị Hiền (một trong những người thoát ra được khỏi đám cháy) chia sẻ với phóng viên báo Tuổi Trẻ: Khi biết có cháy, hai chị em chị vội lấy khăn ướt bịt mũi để tránh ngộp thở và đi theo thang bộ nhưng sức nóng và khói buộc mọi người quay lên.

"Trên đường đi nhiều người ngã xuống các hành lang chung cư vì chen lấn và ngạt khói, có người không tiếp tục chạy được..." - chị Hiền kể.

Một nạn nhân khác sống ở tầng 6 chung cư này cho biết trên Tuổi trẻ, cả nhà ông mới dọn, đóng gói đồ chuẩn bị chuyển về quê sống, nhà chung cư định cho thuê lại. Chưa kịp chuyển đi thì giữa đêm, đang ngủ ông nghe tiếng người la hét ông cũng chạy ra rồi tìm cách thoát thân.

"Sàn nhà như lòng chảo nóng hực, khói ùn ùn xộc vào mắt, mũi, miệng khiến tôi thở không được. Chạy xuống thì không thấy đường ra, chạy lên thì gặp người chạy ngược xuống, hoảng loạn lắm. Chúng tôi như bầy chuột bị lùa trong khu nhà kín tưởng chừng không thể nào sống được" nạn nhân này kể lại.

Cũng trên Tuổi Trẻ chị N.H.Ch, sống ở tầng 14 - tầng cao nhất của block A, cho hay: Khoảng 1h30, hai vợ chồng chị ở trong phòng không biết xảy ra cháy. Em trai chị Ch ngủ ngoài nhà biết mới tri hô. Cả ba người mở cửa để chạy ra nhưng sức nóng phả vào không thể thoát ra được.

Ảnh VNE

Gia đình chị Ch nhoài người ra lan can kêu cứu. Một lúc sau sức nóng dịu lại, cả nhà chị tính chạy lên sân thượng nhưng cửa lên bị đóng. Không còn đường nào, cả nhà chị phải chạy từ tầng 14 xuống.

Nhưng đến tầng 1, cửa thoát hiểm xuống tầng trệt cũng bị khóa. Cả ba người phải chạy vào phòng một người dân ở tầng 1, nối dây cùng thoát ra theo lan can.

"Khi cháy không hề có tiếng chuông báo, hệ thống xịt nước cũng không hoạt động. Cháy một lúc lâu, khói lên nóng cả tầng 14 rồi người dân mới biết", chị Ch nói.

Đặt biệt, mặt mũi chân tay đều ám đen khói, chị Nguyễn Thu Lợi chia sẻ với Pv báo Dân Trí, chị không còn cảm xúc gì, nghĩ rằng sống được thì sống mà chết thì chết. Theo chị Lợi, chị sống ở tầng 9, từ tầng 9 xuống tầng 7 thấy quá nóng, quá nhiều khói nên mọi người chạy lên tầng thượng, nhưng chỉ mới tới tầng 11 thì quá khói, quá ngạt nên nhiều người chạy vào tầng 11 để tránh khói.

Nhiều cư dân Carina Plaza phải ngủ tạm tại các bãi cỏ cạnh chung cư. Ảnh: Thanh Niên

Lúc đó có hơn chục người cả người già và trẻ em, mọi người chỉ tìm cách làm sao để sống sót. Mọi người xin vào các phòng ở tầng 11 để tránh, mở cửa sổ ra thông hơi bớt khói, dùng mọi thứ chèn khe cửa để khói không xông vào. Đến khoảng 3h30, khói bớt thì mọi người mới trùm khăn che mặt rồi chạy xuống theo lối thang thoát hiểm.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/chay-chung-cu-cao-cap-sai-gon-13-tu-vong-loi-ke-nan-nhan-thoat-chet-a223484.html