Cháy chung cư Carina ở TP.HCM: 'Cả gia đình con trai chết, tôi không còn gì'

Đó là lời nấc nghẹn của người bố khi con trai chết não; con dâu, cháu và một người em vợ chết trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TP.HCM).

Sáng 24/3, nhiều người thân của nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) tập trung đông tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Ngồi một góc tại bệnh viện, ông Lê Văn Ngà (SN 1959, ngụ ở quận 8, TP.HCM) - người thân của 3 trong 13 nạn nhân chết - buồn bã, liên tục gạt nước mắt trước sự mất mát quá lớn.

 Ông Lê Văn Ngà (SN 1959, ngụ ở quận 8, TP.HCM) có con trai chết não; con dâu, cháu và một người em vợ chết trong vu cháy chung cư Carina (quận 8).

Ông Lê Văn Ngà (SN 1959, ngụ ở quận 8, TP.HCM) có con trai chết não; con dâu, cháu và một người em vợ chết trong vu cháy chung cư Carina (quận 8).

Ông Ngà nấc nghẹn: “Cháy chung cư Carina khiến con trai tôi chết não khó qua khỏi; con dâu, em dâu và cháu đã chết. Đau lòng quá trời ơi!”.

Theo ông Ngà, khoảng 1h sáng 23/3, ông đang ngủ thì nhận được điện thoại của một người dân ở trong chung cư Carina, báo đang xảy ra cháy lớn nhưng không liên lạc được với gia đình con trai ông.

“Nghe cháy chung cư nơi con trai ở mà tôi lòng không yên. Lập tức, tôi lấy xe máy chạy đến thì thấy ngói nghi ngút bao trùm cả chung cư, xung quanh nhiều cảnh sát PCCC đang dập lửa, cứu người.

Lúc này, tôi vứt xe rồi phụ đưa người bị nạn về nơi an toàn. Tuy nhiên, lúc đó, lòng dạ tôi thấp thỏm, cầu mong cả gia đình con trai được an toàn. Khi ngọn lửa được dập tắt, tôi đi tìm gia đình con trai nhưng không thấy.

Khi lực lượng cứu hộ đem từng thi thể bị cháy ra tim tôi đau, chân tay bủn rủn. Tôi không nhận dạng được người thân, hi vọng gia đình con may mắn còn sống. Thế mà…”, ông Ngà nghẹn ngào.

Ông Ngà cho biết, ông đã tìm thấy con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều nạn nhân vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện.

“Lúc thấy con trai, tôi rất mừng nhen nhóm hy vọng. Tuy nhiên, con trai tôi lại bị nặng, chết não.

Tiếp đó, tôi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì thấy con dâu, cháu và em trai của con dâu đã chết. Lúc đó, tôi đứng không nổi, vợ tôi xỉu.

Một vụ cháy mà lấy đi tất cả con cái, người thân của gia đình tôi. Không biết sau này, gia đình tôi sẽ sống sao nữa”, ông Ngà bùi ngùi nói.

Hiện, gia đình ông Ngà đang làm các thủ tục cần thiết để đưa con dâu và cháu về một ngôi chùa ở gần nhà để an táng.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-chung-cu-carina-o-tphcm-ca-gia-dinh-con-trai-chet-toi-khong-con-gi-d388618.html