Cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết: Còn lại gì ngoài nỗi đau...

'Không biết Nhân nó sẽ ra sao khi phải đối diện với sự thật đau lòng này, vợ mất, con mất. Nó chẳng còn lại gì ngoài sự sống của chính bản thân nó', bà Ly trăn trở.

Phan Định

Sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TP. HCM), anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ Q.8) vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nửa tỉnh nửa mê, anh nào biết vợ con và người em vợ yểu mệnh của mình đã qua đời.

Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh

Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng Ba, con hẻm dẫn vào chùa Vạn Liên (Q.8, TP.HCM) tấp nập người ra vào viếng chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi, vợ anh Nhân), cháu Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai anh) và em Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em vợ anh). Tất cả đều bị thiệt mạng trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza hôm 23.3.

Ngồi cạnh ba chiếc quan tài lạnh lẽo, bà Phan Phong Ly (60 tuổi, mẹ anh Nhân) vẻ mặt thất thần, nước mắt giàn giụa vì từ nay bà không còn được chơi đùa với bé Kiệt và mất đi một người con dâu hiền lành, hiếu thảo.

Nhìn chăm chăm về phía ba chiếc quan tài, bà Ly tựa đầu vào cánh cửa khóc một cách vô thức. “Hôm nay, mẹ ruột của Hà vắng mặt tại tang lễ vì hễ nhìn thấy di ảnh con gái là bà ấy ngất xỉu vì quá xúc động. Chỉ trong một đêm mà bà ấy mất đi cả hai người con và cháu ngoại, ba của Hà thì bị kiệt sức sau thời gian dài không ngủ”, bà Ly nói.

Bà Ly nhớ lại, khi nghe một người bạn gọi điện báo chung cư Carina Plaza cháy, bà nhấc điện thoại gọi liên tục cho con trai và con dâu nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Biết điều chẳng lành, vợ chồng bà và các em tức tốc chạy sang chung cư, vừa đi bà vừa gọi nhưng vẫn không ai phản hồi.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình anh Nhân - Ảnh: Phan Định

Bà Ly kể: “Khoảng 1 giờ, tôi chạy sang chung cư Carina, đến nơi tôi cố gắng gọi vào cả 4 chiếc điện thoại của hai vợ chồng nó nhưng không ai nghe máy. Cho đến khoảng 4 giờ, chồng tôi gọi lần nữa thì có người nhấc máy nhưng không phải là Hà mà là đội cứu hộ”.

Lúc đó, chồng bà là ông Lê Thanh Ngà (SN 1959) hỏi nhân viên cứu hộ “ba đứa con và cháu tôi có còn ở đó không?”. Nhưng thời điểm đó, nhân viên cứu hộ chưa thể định hình được đúng vị trí có phải căn hộ chị Hà không, nên thông báo với ông trong nhà không có ai hết.

“Nghe vậy tôi mừng thầm, tôi nghĩ chắc chắn con tôi đã “bỏ của chạy lấy người”, chứ tôi không nghĩ là con tôi đã chết từ giây phút đó. Tôi đứng chực chờ tại nơi đưa nạn nhân ra cấp cứu, hết người này đến người khác được đưa ra, nhưng chờ hoài mà không thấy con mình đâu”, bà Ly kể.

Gần sáng, những chiếc xe cấp cứu cuối cùng đến chở xác những nạn nhân xấu số. Lúc ấy bà vẫn hy vọng là người thân của bà còn sống. Bà vẫn túc trực tại chung cư, chạy đến từng chiếc xe cấp cứu nhìn mặt từng người mong kỳ tích xuất hiện, nhưng hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi tiếng chuông điện thoại của bà reo lên.

Bà Ly thuật lại: “Tôi kêu chồng tôi vào nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương tìm, ông ấy la tôi “con mình có chết đâu mà vào nhà xác kiếm”. Tôi mới nói “người sống đưa đi hết rồi giờ chỉ còn người chết, ông vào xem thử đi”. Nào ngờ đúng như vậy, ba đứa nó đang nằm ở đó”.

Bà Phan Phong Ly đau đớn khi kể lại câu chuyện về cái chết thương tâm của Hà, Lộc và Kiệt - Ảnh: Phan Định

“Lúc Hà ra ở riêng, thằng Lộc em nó cũng đi theo để chị em đỡ buồn, nào ngờ ...”, bà Lục Thu Liễu nghẹn ngào nói - Ảnh: Phan Định

“Tôi sợ Nhân không chịu nổi khi biết sự thật”

Trong khi vợ chồng bà Ly tìm được mẹ con chị Hà và em Lộc thì vợ chồng bà vẫn chưa biết anh Nhân ở nơi đâu. Vợ chồng bà Ly và anh em trong nhà lại một lần nữa chia nhau lùng sục khắp các bệnh viện.

Cho đến 9 giờ, vợ chồng bà mới biết anh Nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. “Đợi hoài ở chung cư nhưng chẳng thấy, tôi mới chạy sang bệnh viện Triều An (Q.Bình Tân) để tìm con trai tôi. Nhưng họ nói vừa chuyển một nạn nhân “vô danh” với đặc điểm ngón tay có đeo ba chiếc nhẫn. Lúc đó, tôi biết chắc đó là con tôi, chạy sang thì đúng y như vậy”, bà Ly nức nở kể.

Nói đến đây bà cúi mặt, hai tay đan vào nhau bấu chặt, bà nói: “Một đứa thì hôn mê, ba đứa thì chết, mặt mũi chúng nó đen thui vì bị khói bám. Lấy tay tôi gạt má từng đứa, gương mặt bị đỏ hết lên vì nóng, tóc thì quăn queo vì bị cháy, nhìn chúng nó mà tôi đau lòng”.

Đã nhiều ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina Plaza nhưng hình ảnh chị Hà chết trong tư thế hai tay vẫn đan trước ngực khiến bà Ly không thể nào quên, bà bàng hoàng kể lại: “Có lẽ, Hà nó đang ôm con chạy thoát thân. Bé Kiệt chết trong tư thế nằm thẳng, da thịt không bị gì hết. Tôi nghĩ lúc Hà ôm con chạy thì bé Kiệt vẫn còn đang ngủ, vì được mẹ che chở nên tóc chỉ bị cháy sém, còn lại da thịt không bị gì hết”.

Hiện tại, anh Nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được bác sĩ theo dõi tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, việc có để lại di chứng hay không thì không thể nào tiên đoán được.

Bà Ly tậm sự: “Tôi phải lo đám tang của ba đứa nó cho chu toàn trước đã. Sau đó, mới tới lượt thằng Nhân đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Bằng mọi cách tôi phải lo cho nó được sống như một người bình thường, đó cũng là cách để vợ con, em trai nó được yên lòng nơi chín suối”.

Theo bà Ly, vợ chồng anh Nhân và chị Hà lấy nhau được gần 6 năm. Sau khi sinh bé Kiệt anh chị quyết định dọn vào chung cư Carina Plaza để ở riêng, tính đến nay chỉ vỏn vẹn 14 tháng. “Lúc Hà ra ở riêng, thằng Lộc em nó cũng đi theo để chị em đỡ buồn, nào ngờ hai chị em dắt nhau qua bên kia thế giới luôn rồi!”, bà Lục Thu Liễu (47 tuổi, dì chồng của Hà) nghẹn ngào nói.

Điều mà khiến bà Ly trăn trở nhất chính là anh Nhân, vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết vợ con, em vợ của mình đã lìa khỏi trần đời. Nước mắt chực trào trên khóe mắt, bà Ly vỗ ngực đau đớn: “Không biết Nhân nó sẽ ra sao khi phải đối diện với sự thật đau lòng này đây. Vợ mất, con mất, nó chẳng còn lại gì”.

Phan Định

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chay-chung-cu-carina-plaza-lam-13-nguoi-chet-con-lai-gi-ngoai-noi-dau-945737.html