Cháy ki-ốt, vợ chết, chồng ôm hai con chạy khỏi 'biển lửa'

Thấy ngọn lửa bùng phát, bao trùm ki-ốt, người chồng ôm hai con chạy thoát ra ngoài, riêng vợ bị kẹt ở trên gác tử vong.

Sáng 22/10, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao thi thể chị Lê Thị Ng. (43 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) để gia đình tổ chức hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, chị Ng. cùng với chồng và 2 con sinh sống tại một căn ki-ốt trên đường D11, khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía ki-ốt của gia đình chị Ng. nên vội vàng kiểm tra thì tá hoả phát hiện căn nhà đang bốc cháy.

Hiện trường xảy ra vụ cháy nghiêm trọng.

Ngay lập tức, người dân bắt đầu tri hô nhau phá cửa và tiếp cận giải cứu được người đàn ông đang ôm 2 con nhỏ ( 1 bé 5 tuổi và 1 bé trai 14 tuổi) tháo chạy ra ngoài. Lửa bùng phát lớn khiến chị Ng. mắc kẹt ở trên gác. Khi dập được lửa, nạn nhân cũng đã tử vong, 3 bố con bị bỏng nặng ở vùng mặt, tay và lưng.

Bàn học của 2 người con nhỏ còn sót lại sau vụ hoả hoạn.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người thân đau đớn bên lĩnh cửu của nạn nhân chết cháy.

Tại hiện trường, căn ki-ốt rộng khoảng 20m² dùng để buôn bán rau củ, toàn bộ phần gác chứa nhiều vật dụng của gia đình đã bị thiêu rụi.

Sáng cùng ngày, hàng chục người thân đang túc trực tại đây, dọn dẹp căn nhà và khâm liệm thi thể cho nạn nhân xấu số. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-ki-ot-vo-chet-chong-om-hai-con-chay-khoi-bien-lua-a343444.html