Cháy máy bay khiến 41 người chết ở Nga: Chuyện chưa kể về những 'người hùng áo đỏ'

Vụ máy bay Nga bốc cháy hôm 5/5 thực sự là nỗi kinh hoàng với những hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn Superjet 100.

Nữ tiếp viên hãng hàng không Tatyana Kasatkina của hãng Aeroflot. Ảnh: Newsy People.

Nữ tiếp viên hãng hàng không Tatyana Kasatkina của hãng Aeroflot. Ảnh: Newsy People.

"Chúng tôi lập tức sơ tán hành khách khi máy bay dừng lại. Mọi người hét lên rằng máy bay đang cháy nhưng lửa chưa lan tới cabin. Sau khi dùng chân đạp cửa, tôi đẩy hành khách ra ngoài vì không muốn làm chậm quá trình sơ tán", Tatyana Kasatkina, nữ tiếp viên trên chuyến bay gặp nạn hôm 5/5 ở sân bay quốc tế Sheremetyevo, phía Bắc thủ đô Moskva, cho biết

"Tôi phải túm cổ áo một số người từ phía sau để lôi họ ra ngoài. Nếu ai đó di chuyển chậm họ sẽ vô tình khiến người sau phải chờ đợi và tăng khả năng tử vong do hít nhiều khói", cô Kasatkina kể lại. Nhờ hành động nhanh trí của Kasatkina, nhiều hành khách đã tiếp đất an toàn và thoát chết.

Cũng theo một số nhân chứng, nhiều người thiệt mạng là do một số hành khách cố tình mở khoang phía trên để lấy hành lý, khiến một số người ngồi phía cuối không kịp thoát thân.

Do không biết phần đuôi máy bay đã bốc cháy dữ dội nên nam tiếp viên Maxim Moiseev, vẫn cố gắng phá cửa phía sau nhằm tăng khả năng thoát hiểm nhưng không thành công và nam tiếp viên này đã thiệt mạng cùng các hành khách khác. Anh cũng là thành viên tổ bay duy nhất thiệt mạng trong vụ việc.

Tiếp viên Tatyana Kasatkina cho biết thêm rằng trước đó, máy bay bị sét đánh trúng khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ sân bay Sheremetyevo. Phi công thông báo sẽ quay trở lại nhưng hệ thống liên lạc bị cho là đã trục trặc nghiêm trọng, hệ thống đèn cảnh báo cũng không hoạt động.

Chiếc máy bay bị cháy rụi phần từ cánh trở ra sau. Ảnh: REUTERS

Nhiều hành khách khi được hỏi đã bày tỏ lòng biết ơn với các thành viên tổ bay, họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi cố gắng đưa hành khách thoát hiểm chứ không chỉ lo cho tính mạng của bản thân mình.

"Chính các tiếp viên đã cứu tôi. Họ đã sát cánh với chúng tôi, giúp mọi người trượt xuống thang thoát hiểm, chạy khỏi khoang hành khách đầy khói. Phía bên trong rất tối và nóng", hành khách Dmitry Khlebnikov nói.

Một hành khách khác thì gọi đây là "phép màu" cho tất cả những người sống sót, bởi các hình ảnh sau đó cho thấy chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 bốc cháy ngùn ngụt và gần như bị thiêu rụi một nửa.

"Tôi ngồi ngay trước động cơ và thấy mọi thứ bị đốt cháy như thế nào. Không hiểu sao tôi nhích được đến chỗ lối ra dù hít phải khói. Các tiếp viên hét to: "Thôi nào, nhanh lên, bò đi, còn chút nữa".

Chiếc máy bay Superjet 100 của Aeroflot chở theo 78 người trong đó có 73 hành khách. Tổng cộng 41 người thiệt mạng và nhà chức trách Nga cho biết hầu hết nạn nhân bị ngạt khói và bỏng nặng.

Mộc Miên (Theo Metro)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-chay-may-bay-41-nguoi-chet-o-nga-chuyen-chua-ke-ve-nhung-nguoi-hung-ao-do-a274202.html