Cháy nhà, 3 con tử vong: Chốt hết cửa

Trong vụ cháy nhà khiến 3 con tử vong, mẹ bị bỏng nặng, theo thông tin ban đầu, nghi vấn người mẹ tự sát nên chốt hết cửa.

Trưa 28/7, người dân phát hiện căn nhà chị L.T.H. (30 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bốc cháy. Hiện trường nồng nặng mùi xăng. Lúc này, chị H. cùng 3 người con đang ở trong phòng ngủ.

Khi hàng xóm tìm cách dập lửa để đưa các nạn nhân ra ngoài thì người bé trai 6 tuổi đã tử vong. Ba nạn nhân còn lại được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị trong tình trạng bỏng nặng.

Chia sẻ với PV, đại diện UBND xã Kỳ Thư cho biết: "Theo nguồn thông tin từ người dân cung cấp, sự việc xảy ra không phải vụ tai nạn, nghi vấn chị H tự sát. Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình. Lúc phát hiện ra sự việc, nạn nhân đã khóa cửa nên bố mẹ chồng sống bên cạnh cũng không biết kịp sang cứu".

Một người dân sống gần nhà nạn nhân thông tin: "Vụ cháy khiến người con 6 tuổi của chị H tử vong, chị H và hai con được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên hiện hai cháu đều không qua khỏi. Tình hình chị H bị bỏng nặng và tiên lượng xấu.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy nghi do chị H mua xăng về tự đốt. Có nguồn tin cho biết, chị H đã mua 3 can xăng, mỗi can 10 lít đem về nhà trước thời điểm xảy ra vụ cháy. Đặc việt tại hiện trường, cửa ngõ và cửa nhà đều bị chốt trong".

Căn nhà (bên phải), nơi xảy ra sự việc đau lòng

Căn nhà (bên phải), nơi xảy ra sự việc đau lòng

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chị H, người dân sống gần nhà kể: "Chồng chị H đi Hàn Quốc đã mấy năm nay, chị H ở nhà chăm sóc con cái và ai thuê gì làm nấy. Giữa chị H và mẹ chồng thời gian trước chưa từng xảy ra mâu thuẫn va chạm. Bình thường chị H cũng là người nhanh nhẹn, chăm chỉ nhưng khá nóng tính. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được công an làm rõ".

Tối 28/7, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trong 3 nạn nhân điều trị bỏng do hỏa hoạn xảy ra trưa cùng ngày thì 2 người đã tử vong. Nạn nhân còn lại phải chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị với tình trạng bỏng 80% cơ thể.

Ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận ba nạn nhân trong tình trạng sốc bỏng nặng.

Qua hơn một giờ điều trị, bé gái 3 tuổi tử vong do vết bỏng quá nặng. Bé trai 5 tuổi cùng người mẹ nguy kịch, tiên lượng xấu nên được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cứu chữa. Tuy nhiên, khi xe chạy đến huyện Can Lộc thì bé trai đã không qua khỏi.

Chính quyền địa phương cho biết thi thể bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi được đưa về nhà vào tối cùng ngày.

Như thông tin trước đó, trước khi xảy ra vụ cháy, chị H. được cho là đã lên Facebook cập nhật dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối” và thay đổi ảnh bìa thành màu đen.

Theo diễn biến ban đầu của vụ việc, khoảng 13 giờ chiều 28/7, người dân xã Kỳ Thư nghe tiếng nổ phát ra từ nhà chị H..

Khi người dân phá cửa cứu người, phát hiện chị H. cùng ba con nhỏ đã bị khói đen phủ kín ở tại phòng ngủ. Người dân cùng lực lượng chức năng dập lửa và đưa ba mẹ con ra ngoài, nhưng cháu 6 tuổi đã tử vong. Hai con còn lại là VXĐ (4 tuổi) và VLMP (3 tuổi) đều bị bỏng, ngạt khói, bị thương nặng.

Công an xã Kỳ Thư và Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt bảo vệ hiện trường và vào cuộc điều tra vụ nổ, cháy nêu trên.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chay-nha-3-con-tu-vong-chot-het-cua-3415299/