Cháy nhà ở Nam Định: Hàng xóm bất lực trước tiếng kêu cứu của 3 mẹ con

Nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 mẹ con trong căn nhà rực lửa, nhiều người chạy đến tìm cách giải cứu nhưng do lửa cháy to nên không thể làm gì được.

Ngày 22/4, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vẫn bàng hoàng khi nhắc đến cái chết thương tâm của 3 mẹ con chị T. trong vụ cháy cửa hàng điện lạnh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 mẹ con chị T. trong căn nhà nên chạy đến giúp đỡ, nhưng do lửa cháy to nên không thể làm gì được.

"Lúc đó khoảng 2h sáng, tôi đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà của chị T. Tôi vội bật dậy, chạy sang thì phát hiện lửa đang bùng cháy, phía bên trong tiếng kêu cứu vang lên mỗi lúc một lớn.

Cùng lúc đó, nhiều người chạy đến tìm cách cứu người nhưng ngọn lửa bốc ra rất to, lan sang phía gian phòng nơi mẹ con chị T. đang ngủ.

Chúng tôi tìm mọi cách mới phá được gian nhà chứa đồ điện cạnh gian nhà chị T. đang bị kẹt nhưng không thể làm sao vào được bên trong. Gian nhà đó bị khóa trong, lửa rất lớn không ai làm gì được. Chúng tôi bất lực nhìn ngọn lửa bùng cháy" - anh Đức, người chứng kiến vụ việc kể lại.

 Người dân tụ tập tại hiện trường vụ cháy.

Người dân tụ tập tại hiện trường vụ cháy.

Theo anh Đức, mãi sau đó mọi người mới phá được cánh cửa sắt nhưng ngọn lửa bên trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội nên không kịp thời giải cứu các nạn nhân. Ai cũng đau đớn, xót xa khi chứng kiến cảnh tượng 3 mẹ con chị T. thiệt mạng.

"Chứng kiến cảnh tượng đó, có người còn khóc thành tiếng. Giá như lúc đó bình tĩnh hơn thì tôi đã nghĩ ra cách dùng xe tải húc vào làm sập cánh cửa để cứu 3 mẹ con.

Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng hoảng loạn không nghĩ được gì. Thương 3 mẹ con chị T. quá, 2 đứa con chị ấy còn nhỏ, xinh xắn lại rất nghe lời bố mẹ" - anh Đức chia sẻ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Tuấn (chủ một quán cà phê cạnh ngôi nhà bị cháy) là một trong những người chạy ra hiện trường đầu tiên, hô hoán người dân ứng cứu.

"Vụ cháy xảy ra vào lúc mọi người đã đi ngủ nên ứng cứu gặp khó khăn. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân lập lức gọi điện thông báo cho chồng nạn nhân. Về đến nhà, nhìn cảnh tượng 3 mẹ con chị T. chết cháy khiến anh ấy ngất xỉu" - ông Tuấn nói.

Trước đó, ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 2h ngày 22/4 tại cửa hàng điện tử, điện lạnh trên địa bàn khiến 3 mẹ con chết thảm.

Theo các cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, có 3 người ở trong nhà không kịp mở cửa thoát ra ngoài nên đã thiệt mạng.

Nạn nhân là 3 mẹ con gồm: Chị Phạm Thị T. (36 tuổi) cùng hai con nhỏ là cháu Đỗ Thanh X. (10 tuổi) và Đỗ Tấn D. (6 tuổi).

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định có thể là do chập điện.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy khiến 3 mẹ con thiệt mạng vào rạng sáng 22/4:

6h ngày 22/4, công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi trước cửa nhà.

Sau khi công an khám nghiệm hiện trường xong, người thân và hàng xóm giúp gia đình nạn nhân thu dọn và đưa những đồ còn dùng được về quê nhà tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Một người thân của gia đình bên di vật còn lại của những người quá cố.

Đồ đạc trong nhà cháy rụi, ngổn ngang. Hầu hết là đồ điện lạnh, mặt hàng gia đình chị T. đang kinh doanh.

Chiếc xe máy dựng cạnh cửa ra vào cháy rụi.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chay-nha-o-nam-dinh-hang-xom-bat-luc-truoc-tieng-keu-cuu-cua-3-me-con-d394635.html