Cháy núi rác thải công nghiệp tại Bình Dương, người dân 'kêu cứu'

Mùi khét từ rác thải công nghiệp và khói độc từ đám cháy lan ra làm ô nhiễm môi trường, khiến hàng trăm hộ dân phải 'kêu cứu'.

Sau gần 2 ngày xảy ra vụ cháy tại bãi rác rộng hơn 5.000 m2 tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh , sáng 25/12, đám cháy vẫn đang âm ỉ. Mùi khét từ rác thải công nghiệp và khói độc từ đám cháy lan ra làm ô nhiễm môi trường, khiến hàng trăm hộ dân phải “kêu cứu”.

Tại bãi rác nằm trong khu dân cư tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khói vẫn nghi ngút và đặc biệt là mùi khét của nhựa cháy âm ỉ bên dưới bốc ra nồng nặc. Khói độc được gió thổi lan ra cả vùng rộng lớn làm cho không khí ô nhiễm.

Núi rác thải âm ỉ cháy suốt 2 ngày qua.

Núi rác thải âm ỉ cháy suốt 2 ngày qua.

Theo những người dân sống ở khu vực này, trước đây có một cơ sơ mua phế liệu của ngành giày da về sơ chế bán lại. Hơn 3 năm trước cơ sở này dọn đi để lại bãi đất trống cỏ cây mọc um tùm. Bãi đất trống này được phê duyệt xây dựng trường học. Gần đây, đơn vị thi công trường học tiến hành dọn dẹp, san lấp mặt bằng. Trong quá trình san lấp lộ ra đống rác thải công nghiệp khổng lồ. Đơn vị thi công công trình dùng máy xúc đào lên chất đống ở cuối lô đất. Sau đó vài ngày thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát ngay trên đống rác thải công nghiệp đó.

Phóng viên VOV xuống hiện trường ghi nhận phản ánh của người dân.

Từ hôm cháy đến nay, không chịu nổi mùi khói độc, nhiều người dân đã phải gửi con đi nơi khác nhằm đảm bảo sức khỏe. Người lớn ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa. Gần núi rác đang bốc khói, một số công ty phải cho công nhân nghỉ việc vì có nhiều trường hợp buồn nôn, chóng mặt khi ngửi mùi khói độc. Bà Đặng Thị Bé Tám, 50 tuổi, quê An Giang, công nhân công ty gỗ gần đám cháy nói.

“Khói hôi mùi cao su, nhựa khiến người dân không thể chịu nổi. Cũng đã có trường hợp công nhân chóng mặt, say, ông chủ xưởng gỗ cho công nhân nghỉ làm”- bà Đặng Thị Bé Tám cho biết.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương, các ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lí để trả lại bầu không khí trong lành. Chị Nguyễn Thái Hoa, 39 tuổi, người dân sống gần đám cháy mong muốn chính quyền trên địa bàn nhanh chóng dẹp đống rác để đừng cháy và bốc mùi hôi khó chịu nữa.

Khói mù mịt ảnh hưởng đến người dân xung quanh, nhất là trẻ em.

Ngửi khói độc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của những người xung quanh, nhất là trẻ em. Bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng, Phó trưởng Khoa nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khuyến cáo, khói thông thường đã nguy hiểm đến người hô hấp chứ chưa nói đến khói từ chất thải công nghiệp với nhiều thành phần độc hại cho sức khỏe con người.

“Trong trường hợp bất khả thi không di dời được khỏi khu vực có khói, mọi người phải có biện pháp bảo hộ bằng cách đeo khẩu trang loại tốt, hoặc đeo khẩu trang tẩm ướt, tẩm thêm nước để lọc bớt khí độc. Nếu có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, đau đầu phải đi kiểm tra sức khỏe”- bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hội, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, thị xã Thuận An thừa nhận, lượng rác quá lớn, đám cháy dù được khống chế nhưng vẫn âm ỉ nên khói vẫn bốc lên. Khói từ bãi rác đã làm ảnh hưởng đời sống của người dân là sự cố bất khả kháng. Trước mắt, chính quyền địa phương báo cơ quan chức năng cố gắng khắc phục sự cố. Địa phương cũng đang phối hợp với công an điều tra nguyên nhân tại sao khu đất trống này lại có nhiều rác thải công nghiệp và xác định doanh nghiệp đổ trộm để xử lý./.

CTV Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-nui-rac-thai-cong-nghiep-tai-binh-duong-nguoi-dan-keu-cuu-993733.vov