Chạy thử rồi… chạy luôn!

Chị Trần Thị Mỹ D. (23 tuổi, trú đường Lê Duẩn, TP Huế, TT-Huế) có nhu cầu đổi xe nên bán xe Honda SH Mode đang đi. Qua lời giới thiệu của người quen, chị D. biết 1 nam thanh niên có nhu cầu mua xe SH cùng nhiều loại xe máy khác đã qua sử dụng với giá cao. Sau khi thỏa thuận giá cả, chiều tối 19-7, người này hẹn chị D. đến để xem xe. Trong quá trình giao dịch, nam thanh niên yêu cầu chị D. cho mượn xe chạy thử để kiểm tra xe. Cứ nghĩ rằng, người mua có thiện chí nên chị D. đã đồng ý giao xe cho người này chạy thử. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, thấy họ vẫn không quay trở lại, chị D. nghi vấn gặp phải đối tượng lừa đảo nên đến trình báo cơ quan CA. Không những chị D. bị sập bẫy lừa khi bán xe mà cách đó không lâu, một cô gái khác trú TP Huế cũng đến cơ quan CA trình báo khi rơi vào “bẫy” lừa của một gã đàn ông tự giới thiệu là đi buôn xe.

Trần Nguyên Tuấn và tang vật.

Trần Nguyên Tuấn và tang vật.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội CSHS CATP Huế khẩn trương vào cuộc. Từ các chứng cứ thu thập được, CA nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Trần Nguyên Tuấn (1982, trú Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị). Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA xác định, Tuấn vẫn chưa ra khỏi địa bàn TT-Huế mà đang “ẩn mình” tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền (TP Huế) nên cơ quan CA lập tức đến bắt giữ. Qua đấu tranh, Tuấn khai đang gửi chiếc xe máy SH BKS 75F1-714.22 của chị D. tại bãi giữ xe của Bệnh viện T.Ư Huế. Cơ quan CSĐT CATP Huế đã thu giữ tang vật và qua định giá tài sản bị chiếm đoạt có giá trị 55 triệu đồng.

Tại cơ quan CA, Tuấn khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Tuấn “tung” thông tin với một số người là có nhu cầu buôn mô-tô đã qua sử dụng với giá cao nhằm mục đích chiếm đoạt. Sau khi có người quen giới thiệu, chị Trần Thị Mỹ D. có nhu cầu bán xe, Tuấn đã bắt xe khách từ Quảng Trị vào Huế và sau đó hẹn chị D. đến để xem xe. Trong khi thực hiện giao dịch, Tuấn yêu cầu chị D. cho mượn xe chạy thử một vòng rồi mới chốt giá. Tuy nhiên, khi được chị D. giao xe, Tuấn đã chạy thẳng đến Bệnh viện T.Ư Huế để gửi ở bãi giữ xe và dự định, sáng hôm sau sẽ đưa ra khỏi địa bàn TT-Huế tiêu thụ. Nhưng không ngờ, chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ tháng 6-2019 đến khi bị bắt, đối tượng Trần Nguyên Tuấn đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở địa bàn TP Huế, với giá trị chiếm đoạt trên 80 triệu đồng. Theo các bị hại, trong quá trình thực hiện giao dịch xe, Tuấn ăn nói rất khéo léo, ngon ngọt và luôn tỏ ra như ông chủ buôn xe chuyên nghiệp.

“Cứ nghĩ đơn giản, trước khi họ mua xe thì mình phải cho họ chạy thử một vòng để biết xe còn mới hay cũ. Nhưng không ngờ, sau khi tôi giao xe thì đối tượng đã biến mất. Cũng hơn 1 tháng nay, từ khi bị đối tượng lừa lấy xe, tôi không có xe đi làm nên gặp rất nhiều khó khăn”, một bị hại nói.

Ngày 25-7, CATP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng đối với Trần Nguyên Tuấn. Hiện, Cơ quan điều tra CATP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan CA khuyến cáo người dân cần đề phòng khi thực hiện các giao dịch mua bán, tránh bị các đối tượng lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt tài sản.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_209944_.aspx