Cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Nhiều người Việt mất trắng cơ nghiệp

Hỏa hoạn lớn tại khu mua sắm Marywilska 44 ở Bialoleka, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, đã khiến rất nhiều thương nhân mất trắng gia sản gây dựng trong nhiều năm.

Ngọn lửa đáng ngờ thiêu rụi trung tâm thương mại lớn nhất Warsaw

Sáng 12/5 (giờ địa phương), một đám cháy lớn bùng phát tại một trung tâm mua sắm ở Warsaw gần như đã thiêu rụi hoàn toàn nơi này, nhà chức trách cho biết. Rất may, không ai bị thương trong vụ cháy.

Những đoạn video quay hiện trường cho thấy ngọn lửa dữ dội nhấn chìm tòa nhà và tạo ra những cột khói xám cuồn cuộn bay lên không trung. Mái của khu phức hợp Trung tâm mua sắm Marywilska 44 bị sập khi đám cháy bùng phát.

Hình được cắt từ video quay hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hình được cắt từ video quay hiện trường vụ hỏa hoạn.

Marywilska 44 với gần 1.400 cơ sở kinh doanh, bao gồm nhiều ki-ốt, là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Warsaw. Hầu hết chủ sở hữu của 1.400 cơ sở kinh doanh hoạt động trong trung tâm đều đến từ cộng đồng người Việt và người Hoa ở Warsaw, và khu ẩm thực chủ yếu là ẩm thực Đông Á.

Diện tích đám cháy tăng nhanh, lúc ban đầu chỉ cháy khoảng 500m2 mặt bằng chợ, sau đó ngọn lửa bao phủ 2.800m2. Theo thông tin cuối cùng từ Bộ Nội vụ Tatarskan, diện tích cháy lên đến 4.000m2.

Trung tâm thương mại này được sở hữu và quản lý bởi Mirbud. Công ty này ngày 13/5 cho biết họ sẽ xây dựng lại Marywilska 44 và nó đã được bảo hiểm.

Khoảng 50 xe cứu hỏa đã tham gia chữa cháy nhưng họ không thể ngăn chặn được ngọn lửa đã phá hủy hoàn toàn khoảng 80% trung tâm thương mại. Hơn 240 lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy, trong đó có 99 phương tiện chiến đấu tham gia vào cao điểm của chiến dịch cứu hộ.

Ông Mariusz Feltynowski, tổng tư lệnh Sở cứu hỏa bang, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật: "Gần như 100% ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa đang được dập tắt và việc này sẽ mất nhiều giờ".

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy.

Ông Mariusz Feltynowski nói thêm rằng ngọn lửa có tốc độ lan rộng một cách đáng kinh ngạc: "Chúng tôi không đi quá sâu vào bên trong. Thật kỳ lạ khi sau 11 phút, ngọn lửa đã bao trùm một khu vực rộng lớn như vậy”.

Chủ cửa hàng và nhân viên của các cửa hàng ở đó đã nhanh chóng có mặt tại tòa nhà đang cháy. Một số người cố gắng xông vào cứu tài sản, phớt lờ ngọn lửa lớn. Rất may, lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời nên không có ai gặp nguy hiểm.

Một số chủ doanh nghiệp tại trung tâm bán lẻ suy đoán rằng đây có thể là một vụ đốt phá nhưng cảnh sát hiện đang điều tra tình tiết và chưa công bố chi tiết về nguyên nhân.

“Chúng tôi đến đây lúc 3h30 sáng. Thông thường, an ninh sẽ mở cổng. Cha tôi đi đến hội trường, có lẽ lúc đó là 3h35 sáng. Không có đội cứu hỏa hay bất cứ thứ gì và mọi thứ đã bốc cháy”, một chủ doanh nghiệp nói với nhật báo Fakt của Ba Lan.

Ngày 13/5, chính quyền thành phố Warsaw đã thảo luận về việc hỗ trợ tài chính cho những người buôn bán nhỏ có sinh kế bị phá hủy.

Marywilska 44 được xây dựng sau khi Tòa thị chính Warsaw quyết định di dời các thương gia điều hành cửa hàng của họ đến ngay trung tâm thành phố. Vào thời điểm được xây dựng, trung tâm này được coi là một trong những khu chợ lớn nhất ở châu Âu.

Tại Marywilska 44 có hàng trăm cửa hàng bán lẻ do các thương nhân gốc Việt điều hành, cung cấp hàng dệt may giá rẻ và các sản phẩm khác. Khu chợ này đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày.

Đáng chú ý, các trung tâm mua sắm và cửa hàng lớn thường đóng cửa vào Chủ nhật do lệnh cấm buôn bán do chính phủ trước đó áp đặt, vốn có quan hệ chặt chẽ với nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp nhỏ được miễn lệnh cấm và nhiều cửa hàng nhỏ ở trung tâm làm việc vào Chủ nhật.

Cơ nghiệp nhiều năm mất sạch sau hỏa hoạn

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan cho rằng vụ cháy gây “tổn thất tài chính lớn cho các thương nhân”, gọi đây là “thảm kịch khủng khiếp cho hàng nghìn thương nhân và gia đình họ”.

“Tôi đã mất tất cả những gì tôi có. Chúng tôi không còn lại một xu. Tất cả gia sản của chúng tôi là ở trung tâm mua sắm”, Lili, người đã điều hành công việc kinh doanh của mình tại Marywilska 44 trong nhiều năm, nói với nhật báo Super Express của Ba Lan.

Theo báo Nga, thiệt hại ước tính đến hàng tỷ ruble và khoảng 800 người mất việc làm.

Bên trong trung tâm thương mại bị thiêu rụi.

Bên trong trung tâm thương mại bị thiêu rụi.

Bà Đào Thị Côi, Chủ tịch Hội Người Việt tại Tatarskan, cũng là thương nhân Việt hàng đầu trong khu chợ này cho biết, chợ vừa mới nâng cấp hệ thống cứu hỏa có giá 7 triệu rubble, trong đó có 40 bình cứu hỏa cỡ lớn trong tình trạng hoạt động tốt.

Chia sẻ với báo giới, nhiều thương nhân Việt kinh doanh tại khu chợ này cho biết họ đã đổ hết vốn liếng vào gian hàng và mất sạch sau trận hỏa hoạn. Một số gào khóc tuyệt vọng, thậm chí có những người cố xông vào cứu hàng hóa nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả gia sản bị thiêu cháy trước mắt.

Cộng đồng Việt Kiều Ba Lan kêu gọi ủng hộ thương nhân bị thiệt hại

Tối 12/5, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã có buổi làm việc với đại diện các hội đoàn cũng như cộng đồng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và các đề xuất nhằm hỗ trợ các tiểu thương và lao động người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska.

Tại buổi làm việc, đại diện các tiểu thương và lao động người Việt Nam tại trung tâm thương mại trên bày tỏ thiệt hại về vật chất rất lớn và mong muốn nhận được sự động viên về tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như các nước trong khu vực trước những khó khăn, mất mát do vụ cháy gây ra.

Bên cạnh đó, bà con mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các cơ quan chức năng Ba Lan hỗ trợ cấp lại giấy tờ đã bị mất trong vụ cháy. Liên quan tới việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới.

Cũng tại cuộc họp, một số doanh nghiệp lớn của người Việt Nam tại Ba Lan đã cam kết sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ, trong đó có tiếp nhận các lao động bị mất việc sau vụ cháy, giúp đỡ các tiểu thương bị thiệt hại chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Trên mạng xã hội Facebook, một số cá nhân là Việt kiều tại Ba Lan đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ các thương nhân bị thiệt hại, Trong đó, người dùng có tài khoản tên "Hoang Binh", đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan, đã đứng ra kêu gọi gây quỹ ủng hộ bà con và được hưởng ứng nhiệt liệt, với số tiền gây quỹ đã lên gần hàng trăm nghìn Zloty Ba Lan.

Theo ABC, TVP World, Reuters, The Sun

Hình được cắt từ video quay hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hình được cắt từ video quay hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy.

Bên trong trung tâm thương mại bị thiêu rụi.

Bên trong trung tâm thương mại bị thiêu rụi.

Minh Ý

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/chay-trung-tam-thuong-mai-tai-ba-lan-nhieu-nguoi-viet-mat-trang-co-nghiep-d110679.html