Khả Ngân, Thanh Sơn cùng dàn diễn viên chia tay '11 tháng 5 ngày'

Khả Ngân viết: 'Dù hành trình không quá dài, nhưng là chặng đường in đậm sự cố gắng và đoàn kết của hàng trăm con người trong ekip để hoàn thành bộ phim, nhất là trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh và thời tiết...'

Mới đây trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải những hình ảnh khi kết thúc cảnh quay cuối cùng và những khoảnh khắc lưu lại kỉ niệm với ekip làm phim "11 tháng 5 ngày".

Mới đây trên trang cá nhân, Khả Ngân đăng tải những hình ảnh khi kết thúc cảnh quay cuối cùng và những khoảnh khắc lưu lại kỉ niệm với ekip làm phim "11 tháng 5 ngày".

Khả Ngân viết: "Hành trình gần 1 năm kể từ ngày cầm trên tay cuốn kịch bản “11 tháng 5 ngày” đã khép lại. Cám ơn mọi người đã yêu thương Tuệ Nhi, và Khả Ngân từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ.

Dù hành trình không quá dài, nhưng là chặng đường in đậm sự cố gắng và đoàn kết của hàng trăm con người trong ekip để hoàn thành bộ phim, nhất là trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh và thời tiết.

Lần đầu Bắc tiến, chắc chắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người hãy nhẹ nhàng với Ngân nhé. Một lần nữa, cảm ơn đại gia đình "11 tháng 5 ngày", cám ơn khán giả rất rất nhiều”.

Bộ tứ của "11 tháng 5 ngày" Thanh Sơn, Khả Ngân, Lương Thanh, Trung Ruồi thân thiết bên nhau.

Khả Ngân thân thiết bên NSƯT Quang Thắng.

Từ phía Lương Thanh, nữ diễn viên nghẹn ngào dành lời cảm ơn tới đoàn phim và khán giả: "Xin chào những người bạn của 11 tháng 5 ngày...

Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã xem 11 tháng 5 ngày! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài... cảm ơn chúng tớ đã làm việc thật chăm chỉ...".

“11 tháng 5 ngày” là câu chuyện về Nhi. Mẹ mất sớm, Nhi đã quen nhận được sự yêu thương và chiều chuộng của bố và cả Thuận - bạn trai lớn tuổi, thành đạt. Nhi quen với vị trí là “cái rốn của vũ trụ”.

Với cái tính nông nổi, Nhi đã đánh mất Thuận - người đàn ông vô cùng yêu thương mình. Cùng lúc ấy Nhi phát hiện bí mật mà bố và bà đã giấu mình suốt thời gian qua...

Nhi quyết định ra khỏi nhà, sống tự lập dù, bấu víu vào những người xa lạ trong khu nhà trọ, đó là Đăng, Long đần, Thục Anh, bà Vân… Cô tiểu thư đỏng đảnh dần thay đổi tính cách để thích nghi và tồn tại.

Phương Anh/VOV.VN Ảnh: FBNV

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/kha-ngan-thanh-son-cung-dan-dien-vien-chia-tay-11-thang-5-ngay-896153.vov