Chê của hồi môn ít, chồng ăn trộm cả thận của vợ

Chê của hồi môn ít, một người đàn ông Ấn Độ đã lừa bán luôn một quả thận của vợ mình.

Theo Rita Sarkar, chồng cô đã sắp xếp cho cô phẫu thuật viêm ruột thừa tại một bệnh viện tư nhân hai năm trước. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật cô không thấy sức khỏe được cải thiện nên đã tự đến bệnh viện kiểm tra và vô cùng sốc kho phát hiện 1 bên thận đã mất.

Ảnh minh họa

Rita kể rằng, cô đột nhiên bị đau bụng nên chồng cô đã đưa cô đến bệnh viện tư nhân. Thế nhưng cô chỉ càng thấy đau bụng hơn sau khi phẫu thuật được vài tháng.

"Chồng tôi cấm tôi không được kể chuyện phẫu thuật ở Kolkata với bất kỳ ai. Tôi van xin anh ấy mang tôi đi gặp bác sĩ vì quá đau nhưng anh ấy đã lờ tôi đi", Rita nói.

Rita sau đó đến bệnh viện với một người chị họ và sốc khi bác sĩ cho biết thận phải của cô đã biến mất còn thận trái thì sưng lên vì nhiễm trùng. Đến lúc này, Rita mới hiểu vì sao chồng cô bắt cô giữ kín chuyện phẫu thuật.

Chồng cô, Biswajit Sarkar, là một người buôn vải và anh chồng Shyamal là đồng lõa trong vụ việc rợn người này. Mẹ chồng cô cũng đang lẩn trốn.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ chòng và anh chồng của Rita để điều tra. Theo lời Rita, cô còn thường xuyên bị gia đình chồng tra tấn và bạo hành cô vì của hồi môn quá ít.

Điều tra viên Udayshankar Ghoshas cho biết: "Vụ việc này đã vi phạm quy định về cấy ghép mô và nội tạng cơ thể người. Chúng tôi cũng buộc tội ba người về tội âm mưu giết người và hành hạ cô dâu".

Theo cảnh sát, rất có thể một băng đảng chuyên buôn bán nội tạng cũng dính líu vào vụ này. Cảnh sát đã thiết lập một đội điều tra đặc biệt cho vụ việc.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/che-cua-hoi-mon-it-chong-an-trom-ca-than-cua-vo