Chelsea 2-0 Arsenal: Hình bóng nhà vô địch

Với hai bàn thắng của Eden Hazard và Diego Costa trong các phút 27 và 78, Chelsea lại khiến Arsenal phải ôm hận. Chiến thắng này cũng giúp The Blues giữ chắc ngôi đầu BXH với 19 điểm sau 7 vòng đấu.

Chơi trên sân nhà, nhưng Chelsea vẫn nhập cuộc thận trọng trước Arsenal. Trong khi đó, đội khách cũng không dâng quá cao đội hình để đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Vì thế, những phút đầu tiên diễn ra chặt chẽ cũng như thường xuyên xuất hiện nhiều pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên. Khu trung tuyến trở nên chật chội với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Đây là điều dễ hiểu bởi cả Chelsea lẫn Arsenal đều sở hữu hàng tiền vệ mạnh. Nếu chủ nhà có Cesc Fabregas, Oscar, Eden Hazard, thì Arsenal sở hữu Cazorla, Oezil, Wilshere.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Courtois sớm phải rời sân do có và lời qua tiếng lại giữa Mourinho và Wenger sau pha Cahill vào bóng với Alexis.

Trong thế trận kín kẽ đó, Chelsea đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khoảnh khắc tỏa sáng của Hazard. Tiền vệ người Bỉ đột phá qua hàng thủ Arsenal buộc Koscielny phải phạm lỗi khiến 'Pháo thủ' phải nhận quả phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Eden Hazard đã thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của Mourinho quay về chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc. Trong khi đó, Arsenal buộc phải dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội khách sớm bị bẻ gãy trước hàng phòng ngự có tổ chức và kỷ luật của Chelsea, cho dù đoàn quân của Wenger đã có nhiều pha phối hợp khá sắc nét. Tiếc là ở thời điểm quyết định, các chân sút như Wilshere, Sanchez hay Welbeck không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi bất chấp nỗ lực đẩy cao đội hình của Arsenal. Thế nhưng, trước cả rừng cầu thủ áo xanh thi đấu rất tập trung và tuân thủ đấu pháp chiến thuật nghiêm ngặt, những đợt tấn công của Arsenal đều bị vô hiệu hóa khá dễ dàng. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Arsenal đã bị dính đòn “hồi mã thương”. Phút 78, Diego Costa tận dụng rất tốt đường chuyền vượt tuyến của Fabregas để thoát xuống và tâng bóng qua đầu thủ thành Wojciech Szczesny nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Để Chelsea dẫn trước hai bàn trên sân Stamford Bridge, các cổ động viên của Arsenal hiểu rằng: Cơ hội dành điểm của pháo thủ không còn.

Wenger vẫn chưa thể thắng được Mourinho

Không có thảm sát trên sân Stamford Bridge như từng xảy ra ở mùa trước trong trận cầu tâm điểm của vòng 7 Premier League khi Arsenal làm khách trước Chelsea. Tuy nhiên, diễn biến có thể khác trước, còn kịch bản gốc thì vẫn không thay đổi. Chelsea với sức mạnh vượt trội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Qua đó, sự thật phũ phàng mà có lẽ người hâm mộ Arsenal phải chấp nhận đó là Arsenal của Wenger chưa đủ đẳng cấp để đánh bại Chelsea của Mourinho. Và một câu hỏi nữa được người hâm mộ đặt ra mà chưa có câu trả lời, đó là: Đội bóng nào có thể cản bước Chelsea ở thời điểm hiện tại khi mà họ vẫn bất bại ở mọi đấu trường cũng như tiền đạo chủ lực Diego Costa vẫn giữ được “thói quen” ghi bàn?

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-thao-bong-da/chelsea-2-0-arsenal-hinh-bong-nha-vo-dich